1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ( Bãi tắm 3 ) ! Cập nhật danh sách thành viên trang 1 ! Hướng tới OFFLINE k

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    @ anh Quang : đêm qua em đang.................ấybác nhắn tin làm em hú hồnchiều nay 3h em về HP,bác có gửi gì thì sang nhà em nhé(gọi điện em chỉ đường cho,cũng dễ tìm lắm)
  2. showweb

    showweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nó thấy trong lòng không vui, muốn về với Biển nhưng lại sợ. Lại muốn tìm một góc khuất cho mình, chui vào trong đó, tối tăm, không nhìn thấy gì, không phải nhìn cái gì, không nhớ gì, không có gì cả. Lại muốn vùi mình trong sóng, để hoà tan, để xoá nhoà, để quên lãng, để biết nó thực sự có những gì. Đôi khi nó thấy đầu óc trống rỗng, ngôn từ cũng trống. Và đôi khi, cả Biển cũng như thế...

    Có những buổi như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.
    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông?
    Ai chợt qua có phải là anh không?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh !
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không
  3. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn nhớ anh ngày đêm thổn thức
    Sóng vẫn đợi chờ vẫn ào ạt thiết tha
    Sóng đôi khi chỉ hiền dịu xô bờ
    Nhưng có lúc sóng cuỗn lên dữ dội
    Đó là nổi nhớ thương quay quắt nhất
    Sóng cồn cào, biển gào thét tên anh
    Trái tim biển là trái tim khát vọng
    Muốn được yêu va mãi mãi được yêu
    Trái tim biển ngàn đời yêu anh lắm
    Dù vạn lần anh và biển cách xa
    Anh đã đi đánh cắp trái tim của biển
    Biển oằn mình nặng hơi thở tương tư
    Biển lặng lẽ với nổi buồn thầm kín
    Biển cúi đầu nhận trọn viết thương sâu
    Trái tim biển hiền hòa và tự nguyện
    Biển có phiền có hờn trách chi đâu
    Biển cũng chẳng bao giờ nghe hối hận
    Chỉ biết mang một hình ảnh muôn đời
    Biển sẽ ở trong tim anh - Vĩnh cửu.
    Anh yêu biển - biển hiểu và chờ đợi
    Sóng mãi xô bờ như khát khao không vơi
    Biển nguyện cầu cho tình yêu mãi muôn đời
    Chứ đừng sớm tan như loài bọt biển
    Em xin gọi trong tận cùng nổi nhớ
    Chỉ tên anh và chỉ có tên anh!!!
    Linh hồn em là tim biển muôn trùng
    Đừng làm tổn thương dù một lần thôi, anh nhé !!!

  4. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    @ some new members:
    "Hãy học cách yêu bản thân mình trước khi yêu một người nào khác, điên cuồng vào, say đắm vào. Mình phải biết yêu bản thân mình thì mới mong người khác cũng vậy chứ. Nếu như ngay cả mình cũng chán ghét bản thân thì làm sao người khác có thể yêu thương nổi mình hả?"
    Tình yêu vốn dĩ đẹp vậy mà toàn thấy thở than thôi. Tại sao vậy chứ?
    Tôi luôn nhớ mãi câu nói của bà chị mình:
    "...Hãy nâng cái tầm của mình lên..."​
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ủng hộ quan điểm của Puskin "Tình yêu luôn là điều tốt đẹp nhất". Còn nếu Tình yêu là cái gì đó mà không phải như vậy thì .... vứt nó đi còn hơn . Vẫn đề chỉ là ở chỗ mình làm như thế nào để nó luôn tốt đẹp thôi. Error is human. hehe.
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
  7. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Không đảm bảo cái vàng vàng ở trên đâu nhé . Only mà nói thế lũ nhóc nó lại ham hố nhảy xổ vào . Trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp, tình yêu chỉ là một trong số những thứ đó. Và với mỗi người, trải qua một "quá trình trải nghiệm" họ sẽ tự thấy cái gì là "tốt đẹp nhất" với mình.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mình rất thích câu này !
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mệt.
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chát chít nhiều quá. Đọc mà léo hiểu cái giề cả. Cứ bác, cháu, ông, bà noạn cả nên. Nhức đờ ầu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này