1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ( Bãi tắm 3 ) ! Cập nhật danh sách thành viên trang 1 ! Hướng tới OFFLINE k

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    kưng ui ! andythao quay ra nói nhỏ với chị : hay là có khi tao cũng muốn bận cùng anh satthu mày à (khổ ! nó kém miếng khó chịu,em nhường cho nó đi em )
  2. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    giá cổ phiếu của anh satthu chắc là tăng lên đáng kể sau vụ này.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ai cho mày nói bí mật đó hả con kia .............thế có khổ thân em ko ., muốn tàu ngầm cũng ko xong , bạn bè thế đấy ....
    Anh sát thủ ơi .............anh chọn ai ............
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hì ...được chọn hả....sướng thật.....
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hội mình có lần dự định đi cafe và nghe nhạc Trịnh mà vẫn chưa có dịp nào thực hiện được nhỉ. Cả nhà có thích bài Tôi Ru Em Ngủ này không. Tớ cứ pót lên nhá.

    Tôi Ru Em Ngủ
    Sáng tác : Trịnh Công Sơn
    Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
    Em ra ngoài ruộng đồng
    Hỏi thăm cành lúa mới
    Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
    Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa
    Con đường thật buồn một ngày cuối đông
    Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
    Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
    Và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
    Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân
    Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
    Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
    Để mùa xuân sau mua riêng tình sầu
    Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
    Em hôn một nụ hồng
    Hỏi thăm về giọt nắng
    Tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sang
    Em hôn lên tay mình để chua xót tình trần.
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chả có j để nói, chả có j để viết, trống rỗng
    Puskinvn lại lặn đâu ấy nhỉ ?
    hôm qua ở nhà xem tv thấy MC của chương trình hugo giống chị Spica, lâu lắm ko gặp chị, anh Tibi tiện đường về nhà qua rủ chị í về với
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mẹ nài , vớ vẩn.....
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mọi người sao quote cứ để cả chữ ký thế , em cứ fải xoá đi bực cả mình
    Ơ thôi quay lại chiện đang nói , ơ Sathu được chọn àh ? Sướng nhờ
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mà chương trình tối nay thế nào nhờ ? Quyết định đi ăn kem nhé , em lỡ nói dối phụ huynh mất rùi , nhà mình mà hông đi chơi là....hông được đâu
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    tối nay 7h30 ở Cung Việt Xô nhá
    @ xe ôm của em : đón em nhé chị iu ! nháy 1 phát là em ra liền à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này