1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ( Bãi tắm 3 ) ! Cập nhật danh sách thành viên trang 1 ! Hướng tới OFFLINE k

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Ngumo, 21/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    @ Hằng : Sắp về đến nơi chưa em ?
    Cảm ơn bé cưng vì món quà của em nha , món quà SN đầu tiên chị nhận được đấy
  2. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Là kẻ mà chẳng ai biết là ai đấy
    hehe
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    dzạ đây đây, có em! tường thuật nhanh kẻo nó nguội lại phải ...............hâm nóng
    Em xin tự giới thiệu em là Diệu Linh ( chi tiết về em mời mọi người coi cái pờ rô phai của em đi ạ) mạo phép cả nhà em post bài tường thuật nhớ!nào nào cả làng trật tự đi,chỗ kia đang làm gì thế hở?e............hèm kính thưa toàn thể quý vị đại bẩn (ý nhầm đại biểu ) đang ngó vào xem , xin chào tất cả pà kon Hội Biển nói riêng và TTVN nói chung đang ................nhìn tui làm việc! Hôm nay, lúc 11h30 ngày 14 tháng 05 năm Bính chó tại nhà chị Only đã diễn ra 1 sự kiện vô cùng đáng nhớ cho những người có mẹt ở đây và 1 điều vô cùng đáng tiếc cho ai vắng ko đến ( hối hận đi nèo )Vâng ! tôi muốn nói đến buổi gặp mặt rất thân thiện,ấm cúng, mang đầy ý nghĩa và đậm đà bản sắc dân tộc chỉ có ở ......................Hội những người yêu Biển.Thành viên gồm có những người cực kì yêu Biển đến đam mê và cháy bỏng he he đó là : Ngumo,motthoang_hn02,Only(kèm theo em gái),lebang,quen_de_nho,Puskin,SS,lmh(kèm theo bạn gái ở HP lên),Tibi,Satthu,Eva,dtdk
    Linh chỉ bít tường thuật từ lúc có mẹt thui nhớ,lúc đó là 11h30 báo cáo cả nàh em đã đến!Cũng là lúc 2 chị quen_de_nho,chị only và em gái đã chuẩn bị gần xong các món ăn roài,em được giao nhiệm vụ chặt con gà rùi đưa nó lên đĩa nhưng mà khổ nó cứ nhảy ra ngoài(chắc là có ý muốn nhừ thêm nữa để chết hẳn)vì thế nên chị only đã để nó toại nguyện.Vào nhà buôn với anh Satthu mà toàn nói chuyện Hà Giang không à,lần đầu tiên em gặp anh Tibi với câu hỏi : nghe nói anh lặn lâu thế?được cấp bằng chuyên nghiệp chưa anh?Sau 1 hồi chuyện trò giao lưu thì cả nhà bước vào cuộc chiến với những món ăn được bày ra rất ngon và hấp dẫn,ngó thực đơn cái nèo : thịt chó nè,canh riêu cá nè,bún,mắm tôm,rau sống,..............(không thể thiếu đó là 2 chai rượu).Cả nhà chưa kịp động đũa bát thì có tiếng gọi cửa,tưởng là có thích khách,ai ngờ ra mở cửa thì thấy 2 em lmh(và bạn) lóp ngóp từ HP lên với túi bánh mì trên tay(gớm yêu qú cơ).Mở đầu cho trận chiến là lão làng Ngumo,anh uống trước rồi lần lượt mọi người quay 1 vòng từ phải sang trái,đến motthoang_hn02 thì đã hết(iem nói thật rượu ý uống như nước ngọt cô la cô hét lun )tiếp theo là đến 2 em lmh và bạn (thôi không uống được thì cứ nhấp môi cũng được em à,gớm động viên thế em nào mà nỡ lòng nào từ chối nhờ).Oa ! thịt chó ngon thế cả nhà nhỉ?cả thịt gà cũng ngon nữa he he..................xin khoan!có tiếng gọi Mẹ ơi ! (thế mà mình lại phải ra mở cửa mới đau chứ!)Cả nhà mình chào đón 2 em SS và Eva nèo!Ơ anh lâu lắm mới gặp anh(em SS lên tiếng) vậy là được sự đáp lại : ừ,anh lâu lắm cũng mới gặp em !Vậy là được thể cả nhà nhường cho 2 người 2 cốc rượu để phu thê giao bái khởi đầu là anh Tibi với 1/3 cốc,thôi thì em SS đi Cao Bằng nhé nói vậy thôi mà em ý lên hẳn Bắc Kạn thế mới máu chứ ! anh Tibi không cam lòng để em ý thân gái dặm trường,đường xa vất vả nên cũng đành phải đi theo he he vậy là bắt đầu từ giờ phút nài trở đi họ đã trở thành " vợ chồng " trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ roài
    Ơ sao anh Puskin lại ít nói thế nhờ(chắc là đang lấy cảm hứng làm thơ hử anh?)rượu thì đã hết,cơ mà cả nhà cứ đùn đẩy nhau đi mua hic hic cuối cùng chả thấy ai mua cả nên bác Ngumo đành phải chiều theo mọi người (vậy là niềm đam mê của bác đã bị hạn chế) cả nàh đang vui thì em lmh phải đưa bạn ra bến xe để về(xế mà chả báo cáo ai cả hic hic )vậy là mọi người đã ăn xong,anh Tibi tiếc quá phải chia tay mọi người vì niềm đam mê thể thao(cố lên anh nhé )em lmh và chị quen_de_nho xung phong rửa bát và cả nhà tiến hành màn 2 đó là ngủ thân mật và ngủ giao lưu chả hiểu sao bác Ngumo cứ muốn chen vào nằm cạnh em lmh thế mới hay chứ he he đùa vậy thui mà em ý sợ qué liền chạy ngay ra ngoài để nướng bánh mì cho mọi người ăn,ối zời ăn cơm no thế mà cả nàh vẫn chiến được hết 30 cái bánh mì ngon lành,em SS spam hết khoảng 10 cái,đúng lúc đó thì dtdk đến.Vui nhất là khi chơi trò chơi phải không cả nhà?motthoang_hn02 cho cả nhà chơi trò chơi bốc thăm rùi ghép số trùng nhau,sau đó nhìn sang người bên cạnh nói mình thích điểm gì ở họ nhất( lmh thích điện thoại của dtdk,dtdk nói thích nốt ruồi của chị quen_de_nho............satthu nói thích môi em Eva....................thật bất ngờ khi motthoang_hn02 tuyên bố : trò chơi này là thích gì hôn nấy cả nhà được trận cười vỡ bụng,riêng em Eva thì giãy nảy như đỉa phải vôi he he (trúng quả vì được anh satthu chuẩn bị hun he he ) nhưng cuối cùng thì em ý không cho(thôi em nó còn nhỏ,anh tha cho nó )sau trò chơi thì cả nhà kéo nhau đi ăn kem,chị only và em gái,anh lebang nói đi sau.
    Có 8 người thoai mà chị quen_de_nho chơi cho 15 cái kem làm cho Puskin,motthoang_hn02 phải 2 tay 2 súng,roài em SS 2 tay 3 súng he he mọi người ăn mãi mới hết,khổ quá cơ sau đó mọi người quyết định ra sông chơi he he trên đường lạc nhau,mãi mới đến nơi được(lạy chúa ma quỷ thần ơi !đường sao nó "dễ"đi thế nhờ,gian nan vô cùng )mọi người kéo nhau xuống ướt hết quần áo và ướt thêm 1 cơ số thứ nữa,thích nhất là quả anh Puskin kéo cả đoàn nối đuôi nhau rất thân thiện, rùi hát bài 1 con vịt ................nhưng bất ngờ anh lại ném đá vào hội nghị bằng màn lấy cây đập cho nước bắn tung toé vào mặt,vào quần áo..................vào đâu nữa thế mọi người ơi?.Mọi người rất bực mình và kéo anh xuống để trà thù,hí hửng tưởng anh đã ra giữa dòng roài thì ôi thôi !nhìn ra thì chị quen_de_nho và em lmh cũng đang lênh đênh giữa dòng,ướt từ chân đến đầu và từ đầu xuống chỗ nào có chúa mới bít !Thôi thì sự cố chả ai muốn nên quyết định cho 2 diễn viên thay.................áo để quay cảnh tiếp(bối cảnh giữa nơi vắng vẻ nên 2 người cứ tự nhiên nha ),nèo néo đề nghị 2 diễn viên nam có lòng hảo tâm hiến dâng mỗi người 1 cái áo để cho đoạn diễn hoàn thành đi )thích nhất là quà em lmh tặng sinh nhật SS đó là 20 cái kẹo mút he he mọi người được chia sẻ vui thiệt đó,thôi mỗi người mút 1 cái,còn lại để cho em ý về mút dần cho hay ăn chóng nhớn,chứ tình hình suy dinh dưỡng thế cả nhà không yên tâm chút nào cả !
    Đến giờ đưa em lmh ra bến xe để về HP roài hic hic nhớ em qué .Đang đi trên đoạn đường đẹp vô cùng thì bất thình lình chả hiểu có phải động đất hay không mà dtdk nghiêng ngả cái xe khiến cho motthoang_hn02 đánh rầm 1 phát vào đống bùn hic hic ôi thôi !chết mất,đi đứng thế hử? vậy là có quả chân đẹp,dép cũng đẹp,để khoe mọi người he he sau đó vì nhiều lý do nhưng cái chính vẫn là cho em lmh và chị quen_de_nho về nhanh không thì nước ngấm vào người lại lạnh,vậy là mọi người mỗi người 1 nơi để roài Linh chả tìm thấy ai nữa vì thế nên chương trình tạm ngừng do mất tín hiệu,mong quý vị và các bạn thông cảm!Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lền sau
    Nào tranh thủ lúc giải lao,cả nhà cụng ly mừng cho buổi ọp nhai của Hội Biển thành công tốt đẹp(đông nhất từ trước đến nay).Chúc cho tình yêu Biển của chúng ta mãi lớn mạnh và trường tồn theo quỹ đạo của thời gian.Chúc em SS sinh nhật tuổi 20 tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc!
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hơ...cả nhà nhanh nhỉ, đọc bài tường thuật của em Mothoang_hn đính chính cái: ko phải chị quen_de_nho xung phong rửa bát mà là em lmh với em eva rửa, em nói thế 2 đứa nó xông đến oánh chị chít
    @ SS: kẻ mà ai cũng bít là ai đấy là anhdtdk
    @ Linh: em nghe thế nào í nhỉ, chán quá thôi, ngồi sau anhdtdk mãi mà vẫn chỉ nhớ được mỗi dtdk
    @ Only: đừng đập bát nhà teo nhé !,cả nhà cả cửa còn có thế thui đây.
    @ Puskinvn: đừng có nghĩ nhé, lần thứ 2 tớ biết đến cảm giác chìm nghỉm trong nước, lần đầu tiên là hồi học mẫu giáo vì thích một bông hoa bèo tây mà cố với nên ngã tòm xuống sông==> suýt chết đuối, may có người đi tới Lần này, khi bị chìm trong nước tớ nghĩ được mỗi câu '' tớ ko bít bơi, hì.. vừa nói dối Quang là tớ bít bơi, hix.. bị phạt nhanh thế
    @ Lmh: vậy cũng vui em nhỉ ?
    @ all: lâu lắm mới được hét, được cười thoải mãi như thế, muốn hét thêm một câu nhưng mà ko thể, bị chặn ngay ở đầu lưỡi sinh nhật SS cả nhà mình lại ra bờ sông Hồng đi, vui quá
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người ...........hum qua rất vui.........
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    túm đi túm lại thì khổ thân nhất là kon bé lmh_h phải không ạ ?
    tình trạng hôm qua : trên xe rất lạ lạnh dù đã xoay cái máy điều hoà đủ kiểu nhưng vẫn bị cái máy điều hoà của người ngồi trên phả xuống .... rét . chỉ khổ thân cái anh ngồi cạnh , thi thoảng giật mình vì em nó ngủ gục
    về đến HP , vẫn rất lạnh .... hừ hừ , nhảy xe ôm về bến xe mà răng đập răng , may kon bạn em nó đợi ở bến ... lấy áo kon bé mặc .. không thì chết rét !
    tình trạng hiện giờ : hơi ốm khọt khẹt 1 chút , đau chân 1 chút và đau lưng 1 chút ( do hum qua mệt quá ngủ nằm nghiêng sang 1 bên )
    Túm cuối cùng là hum qua cháu nó được ướt rất là vui ( dù là lạnh )
    @ quen_de_nho : dạ vâng chị ạ !
    @ sun: hông có giè , em đợi đến SN em đó ^^
    @puskin : cháu nó giặt áo roài , sắp khô
    @anhdkdt : lâu lắm mí gặp , vưỡn đẹp zai
    @nguoixaytoam : ghét anh ghê á , em lặn lội lên HN để gặp anh đó ... hừ !
    @satthu: ôm anh vẫn khoái nhứt
    @ngumo : cháu nó sợ
    @only : đùi gà của em ?
    @guma : giận cháu
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    To Lẩm Cẩm H: Chú mày làm gì mày đâu mà sợ. Oánh chết h
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ném cho cục đá, nào....
    Chán như con gián, chả có một tý ty kilô gờ ram nào liên quan đến Biển trong cái Tốp Píc nài. Nài thì lãng mạn nài, nài thì yêu tha yêu thiết nài...
    Sốt ruột.
    Cho chết chìm luôn bi giờ, nói mãi mà cấm có đứa nào nghe. Đã bảo ngay từ đầu là phù phiếm mà lại, dớ dẩn...
    Bão, bão về. Năm ngoái bão về, tan hoang bờ biển rồi. Năm nay bão lại về, biển, bờ lại chuẩn bị tan hoang.
    Bão như thằng điên, đi dọc bờ biển, nhòm ngó như con cú đang soi nhà bệnh. Chực chực chờ chờ, sểnh ra là nó đáp xuống mái hiên, rúc lên vài tiếng cho chủ nhà biết tai ương. Lại giống như con cún chưa tiêm phòng dại, mồm miệng cứ thè lè một đống dãi, chuẩn bị nhảy chồm lên, táp vào mông thằng bé đang lê la vỉa hè.
    Nó đặt ra quy luật của mình rồi nhăn nhăn nhở nhở với sự phòng chống của con người. Cứ cố đi, cứ làm đi, tao mà vào, sức chúng mày là muỗi....
    Biển lại im lìm chịu trận.
  9. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    @nico: Bác giống bão, only giống biển. Chẳng mấy khi bão xuất hiện nhưng cứ mỗi lần xuất hiện là biển chỉ con biết "nằm im chịu trận" thôi :D . Tội quá biển ơi !
    @satthu: Áo anh em mặc về nhà ai cũng khen đẹp, thế mới gay chứ :D !
  10. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    "..One day youll ask me: whats more important to you, me or your life? i''ll say "My Life" and you''ll go and leave without even knowing that you are my life..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này