1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN !(bãi tắm 4) mùa hè, mùa của biển. CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE HOÀNH TRÁNG NGÀY 12

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    trùi , đấy nhá . bây giờ là đồng ý cho út đi thi Hot girl rồi nhá . út mà có giải về là lại nâng thêm 1 lần danh tiếng cho nhà mình nhá . nhà mình đi đến đâu cũng nở mày nở mặt nhá . bây giờ nhá , là cần mấy cái ảnh xinh xinh yêu yêu nhá , cần thêm 1 người làm ông bầu ton hót , lăng xê út cho giỏi nhá ... ai làm thì làm nhá ... út là út chỉ xí xớn bon chen để cho cái box ST này biết là chị em nhà mình rất xinh và rất iu nhá
    @ anhdkdt : em đã nói rùi mừ , em và anh hợp tuổi mừ
    @ andy : lại nghĩ lại rồi chị ạ , chưa thực sự sẵn sàng . em được mẹ tống đi học lớp " đanh đá và chua ngoa " rồi , chị có học cùng không ? , mấy cô trên chỗ mẹ em đang lo lên trên đó học thì ứ lấy được chồng ... thía có chít không
    @ chị ngân : , em cũng bùn ngủ
    @ only : chị cũng thik lan hả ? chẹp , mấy cái giỏ lan không ra hoa ... ức lém
    @ CẢ NHÀ : theo em thì cả nhà mình cứ xây cho đến khi đi off vìa rồi làm part V cũng được , nhà mình có nhời mí bác KAN để bác ấy từ từ hẵng khoá cửa tầng IV , thía nhé !
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    á , em ứ biết đâu , nhà mình xì pam , trang 99 ứ có bài của em ...
    @ anh ST : ứ nhắc đến tên em xây nhà
  3. codontiengsong

    codontiengsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Cả khi ta tái sinh trong kiếp khác
    Thêm một lần sống trên trái đất này
    Thì vĩnh viễn với nhau ta lạc mất
    Anh sẽ không bao giờ gặp lại em đâu (*)
    (saga - st)

    Tạm Biệt
    Con mèo xoãi chân bước đi
    Em ngồi chạm vào tiềm thức
    hững hờ má đỏ
    Thôi tạm biệt anh nhé
    Anh sẽ không bao giờ gặp lại em đâu (*)
    Chỉ còn mái tóc em bay
    Hương đùa vào gió
    Nắng như ngủ trong vòng tay
    Và mưa gieo theo bờ mi
    love''s not for me!
    [​IMG]

    [​IMG]
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    @ codontiengsong: chẳng hiểu gì cả ? là nick khác của một mem cũ ?
    @ Sathu: em nhận part 7 rùi nhá, part 5 Only có biến mất nhà mình cũng phải lôi về bằng được mà em ko nghĩ Only nó trốn trách nhiệm xây nhà đâu
    @ Hằng: chị cũng nghĩ mình cứ ở nhà cũ cho đến bao h bị kankuli đến phá tình hình thương lượng là hơi khó vì luật là luật chung ( hi, hay nhà mình có ai bít cách nào lách luật ko )nên cứ để Only chuẩn bị xây nhà mới là vừa. Hay là em thử ra tay đi..........biết đâu được đấy
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    khát máu
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    em chốt phát [​IMG]
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    điểm danh!
    điểm danh hộ 1love!
    love ơi, ốm vừa vừa phai phải thôi nhá hic mau khỏi để còn ra biển chứ. guma bảo mình đẹp đôi hí hí
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi tớ bị H5n5 rồi, , ơ kìa, Ngân ơi, chạy đi đâu đấy, mới nói có thế mà đã chạy tuốt và chuồng ngan chơi mí anh Satthu roài. Sợ lây à, sợ chít cùng bạn bè à, khổ thế cơ chứ, đã bảo là uống thuốc rồi mà, uốn rồi rõ chửa, khổ lắm cơ...
    @ Be: chị chả tức đâu em ạ, có tức cũng chả làm gì được, nó cứ trơ tráo trềng ềnh ra đấy. Chị gọi nó là cây Lá Lan lâu rồi.....
    @ Codontiengsong: ảnh đẹp thía, cho tớ xin nhé, copy về collection của tớ lun
    @ Tuấn Anh: Em chị ngoan thía, mới chào đời mà cấm có khóc lóc gì hết ý, chả bù cho mấy em nhà mình.... Dù không đúng ngày nhưng chị cũng chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc, công việc được như mong muốn và nhớ về với Biển em nhé. Mùa nào Biển cũng đẹp em nhỉ.
    @ SS: Em đi ... tu ... à, biến mất tăm, làm mấy anh nhà mình cứ như bâng khuâng mấy hum rùi
    @ Motthoáng: lâu quá không gặp em, chắc phải chờ đến ngay nhà mình về mí Mẹ Biển (như lời Ngân mô tả)
    To All : tớ chuẩn bị xây nhà mới nhé. không để anh Kan đến phá nhé ... he'' he''
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tớ quyết tâm bon chen trang 100 nhá. 1 love ơi ốm rùi àh, đừng có mà bảo là bị H5n1 nhá, nhà mình mới có Only bị H5n1 thôi mà tớ đã phải chạy bở hơi tai rùi, chạy cả trong giấc ngủ trưa khổ thế đấy 1 Love mà bị H5n1 nữa thì là mà tớ ko bít chạy đâu đâu Tớ mà chạy nhầm vào chuồng ngan như Only nói thì sẽ quay lại ôm tất cả nhà mình nhá he he.. chúng ta là 1 nhà mà nhỉ
    Có cái này đọc hay lắm nhá vừa xem được của 1 bạn bên box TB, cơ mà chưa xin phép copy lại Deny và 1 Love có gì thì cũng bí mật nhá ko tớ lại bị cái mạng TTVN này nó kiện. Ơ hum nay mình nói nhìu thế nhỉ Khách hàng (-): Anh có thể giúp tôi cài đặt chương trình TÌNH YÊU?
    Nhân viên kỹ thuật (N.V): Rất sẵn lòng.
    - Tôi sẽ phải làm gì?
    N.V: Đầu tiên, hãy mở TRÁI TIM. Bạn đã định vị được TRÁI TIM chưa?
    - Rồi, nhưng có một số chương trình đang chạy. Có thể cài đặt TÌNH YÊU trong khi chúng đang chạy không?
    N.V: Chương trình nào đang chạy vậy?
    - Để xem, VẾT THƯƠNG CŨ.EXE, LẠNH LÙNG.EXE, HẬN THÙ.EXE.
    N.V: Không sao.TÌNH YÊU sẽ xóa đi VẾT THƯƠNG CŨ.EXE từ hệ điều hành hiện thời của bạn. Có thể nó sẽ lưu lại trong ổ cứng nhưng nó sẽ không thể phá vỡ những chương trình khác. TÌNH YÊU sẽ chạy đè lên LẠNH LÙNG.EXE với một chương trình có tên là THÂN THIỆN.EXE. Tuy nhiên, bạn phải thoát hẳn HẬN THÙ.EXE. Chương trình này sẽ không cho phép chúng ta cài đặt TÌNH YÊU.
    - Làm cách nào để thoát?
    N.V: Hãy vào Start Menu, khởi động THA THỨ.EXE. Bạn cho chạy chương trình này nhiều lần cho đến khi nào HẬN THÙ bị xóa hoàn toàn.
    - TÌNH YÊU đang cài đặt.
    N.V: Bạn có thấy thông báo nào không?
    - "TÌNH YÊU đã cài đặt xong". Như vậy là xong phải không?
    N.V: Vâng, nhưng nhớ là bạn chỉ có một chương trình gốc thôi đấy nhé ! Khi muốn nâng cấp, bạn phải kết nối với những TRÁI TIM khác.
    - Tôi hiểu rồi. Này, TRÁI TIM đã đầy những tập tin mới. MỈM CƯỜI.MP3 đang chạy trên màn hình, còn THÂN THIỆN.EXE và HÀI LÒNG.EXE đang sao y vào TÌNH YÊU. Như vậy đã ổn chưa?
    N.V: Thế là được rồi đó bạn. À, còn một điều nữa. TÌNH YÊU là một chương trình hoàn toàn miễn phí. Bạn phải chắc là mình sẽ chia sẻ chương trình này cho những người bạn tiếp xúc. Những người đó sẽ chia sẻ nó lại cho những người khác và biết đâu, bạn sẽ nhận được bản nâng cấp mới nhất từ người bạn vừa mới quen.
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Post phát nữa, tạm biệt nhà cũ nào............

Chia sẻ trang này