1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN !(bãi tắm 4) mùa hè, mùa của biển. CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE HOÀNH TRÁNG NGÀY 12

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Biển
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
    Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người yêu thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động.
    Em đã hiểu hết tình biển rộng
    Ai đã đo được lòng biển sâu
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Ðất không biết, cứ ngày càng lấn mãi.
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu em nhiều biết mấy
    Em vô tình như đất đấy thôi !
    Yêu em một chút mưa
    Suốt đời anh còn ướt
    suutam
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chúa ơi ! cíu kon dạ thưa pà chị vô cùng yêu quái của iem là : không phải em làm náo loạn,iem mang đến cho mọi người sự vui vẻ,cho box TB thêm sinh khí mới,sự tươi trẻ và mát mẻ nha
    @ anh Satthu : dạo nài văn thơ lai láng quá ha?cả nhà lại sắp có đại tiệc roài
  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm sinh nhật BOX Thái Bình khi đi hát Karaoke Mình đựoc hát bài Biển cạn!! Hôm nay tui lại đựoc em 1 thoáng giới thiệu: Hội những nguòi yêu thích Biển!! Vậy cho tui tham gia với nhé!!
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    A đến, cồn cào và dữ dội như biẻn. Nhưng ko fải có những lúc dịu êm. Vì sao biển vẫn có những cơn bão lớn? Vì sao có những người chết vì cơn bão ấy. Vì sao? Không hiểu nữa. Chỉ biết bão luôn kèm theo nước mắt và nỗi đau. Nhưng ko có bão thì ko fải là anh, ko fảie là biển.
    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 06/06/2006
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    giỏi thật, lôi kéo được cả 1love sang đây cơ đấy
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế chị không thấy 1 lớp và 1 thoáng có điểm giè chung à?
    Em nói cho chị bít là không những em lôi kéo anh ý sang hội Biển,lên Hà Giang mà chuẩn bị còn lôi về HP đấy ha há phải vậy không anh 1 lớp?
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Biển sâu, sâu lắm, nhưng sao người ta vẫn có thể đo, vẫn có thể đặt hàng rào nổi để cảnh báo vùng nguy hiểm . Lòng người vậy thôi nhưng thật khó lường, thật giả lẫn lộn, đôi lúc ko hiểu nổi đâu là thật, đâu là giả, cái gì nên tin cái gì ko, lý trí bảo tin nhưng con tim thì từ chối, con người thật mâu thuẫn
    Bão trên Biển sẽ qua đi nhưng bão trong lòng sẽ còn mãi mãi. Mỗi con sóng đi qua chỉ gợi lại niềm đau, ước gì con sóng mãi ngủ yên
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    oé, nàng ơi về thôi, 9 h qua chi nhé
  9. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0

    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 06/06/2006
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    ào

Chia sẻ trang này