1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN !(bãi tắm 4) mùa hè, mùa của biển. CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE HOÀNH TRÁNG NGÀY 12

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0

    Biển tình anh

    Em đừng hỏi anh bằng những câu hỏi
    Sao anh yêu mà lại chẳng nói lời...?
    Em có hiểu những lúc biển trầm lắng
    Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi...
    Anh thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
    Và yêu em cả khi cạn máu hồng
    Em có hiểu ngôn ngữ anh muốn nói
    Thơm vô cùng đợm hương sắc thủy chung
    Anh không nói nhưng rồi em sẽ hiểu
    Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời
    Anh muốn nói bằng tình yêu diệu vợi
    Biển tình anh sâu thẳm lắm em ơi !!!

  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ưóc gì giờ này mình đang ở biển cùng ng mình yêu
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn đi biển chơi cơ, đi 2, 3, 4 ... ngày cơ. Nói chung là muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút ý. Mà nhà mình lên kế hoạch nghỉ mát đi nào. Đi đâu cũng được nhưng đầu lâu một chút nhé, như thế sẽ có nhiều thời gian để ăn, chơi, chat chít, rồi lại ăn, lại chơi ...xả xì trét....
    Có ai vô duyên như anh
    một mình
    với một biển xanh
    một đầu nắng
    một đầu thơ
    gánh đi dọc gió chẳng chờ đợi ai
    Gánh Đào đi bán chợ Mai
    Trồng Si lấy bóng cho 2 người ngồi
    Bập bềnh đi bán chơi vơi
    Trót ru với sóng đành bơi với tình.


  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    bảo rằng ko vô tình nhưng tại sao lại cứ phải xoáy vào nỗi đau, tại sao phải nhắc nhớ, biển điên cuồng, biển mê dại, biển chỉ muốn nhấn chìm đi tất cả, muốn đưa mọi thứ vào lãng quên nhưng sao con sóng vô tình kia cứ khơi lên mọi thứ, sóng có vui vẻ mong mỏi đến mấy để tìm đến bờ thì cũng xin nhớ đến nỗi đau mà biển phải chịu, biển đang cố nhấn chìm mọi thứ xuống tận đáy sâu.
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có 2 mặt của nó thôi anh ạ , biển cho chúng ta nhiều thứ , nhưng cũng lấy đi của ta nhiều thứ ...
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    biển đến với em từ trong tiềm thức , ngấm sâu vào lòng từ ngay khi em còn thơ bé ... biển ngày xưa với em là một món quà , còn với em bây giờ là người bạn , là nơi chia sẻ , là nơi để em được là mình ...
    em vẫn cứ hay trách biển , biển hay hờn dỗi , hay ngoa ngoắt , hay làm mình làm mẩy ... vậy mà em đâu có chịu hiểu , biển hờn dỗi bởi những người như chúng ta , không làm được những điều nhỏ nhoi nhất với biển ... em vẫn hay lang thang một mình trên bãi cát , em vẫn hay dẫm phải những rác rưởi mà con người ta vất ra . đến bao giờ con người mới có trách nhiệm với biển hơn ?
    em khao khát được đi dọc theo chiều đất nước mình bằng những con đường có biển , em sẽ đi bộ dọc theo chiều dài của biển nước mình ? liệu có bao giờ là mơ mộng , là hư ảo ? với biển , em vẫn luôn xa rời thực tế , vẫn luôn xa vời như thế ...
    em chẳng hiểu nổi , mình yêu biển từ bao giờ , từ nỗi nhớ của một đứa bé con , hay khao khát của 1 người đã có nhận thức ... điều đó chẳng quan trọng , quan trọng là em yêu biển , vậy thôi ...
    em chỉ mong con người đối xử 1 cách công bằng với biển , biển cho chúng ta cuộc sống , còn chúng ta , phải giữ cuộc sống đó ...

  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    thiếu tên em , chữa xong rồi ... và chuẩn bị mắc lại , chớm chớm rồi , nên mọi người thăm nom đi , kẻo mắc lại còn khó chữa hơn ...
    đã liên hệ với bác sỹ nhưng bác sỹ .... mắc bệnh " bận " chẳng tiếp ai
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    á á á á á á á
    vừa phát hiện ra 1 lỗi cơ bản trong bài thi toán , mất 0.75 điểm rồi ... không được 10 toán rồi
  9. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0

    Tôi thèm khát đuợc ngâm mình trong nuơc biển để Biển ôm tôi vào lòng và hát cho tôi nghe những bản tình ca!!!!!! Đựoc nắm tay em tung tăng đi trên bờ cát, cùng em ngắm nhữngcon sóng bac đầu!! Tôi nhớ biển quá!! đã hơn 1 năm tôi không nhìn thấy rùi!!
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 07/06/2006
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    r39)]

Chia sẻ trang này