1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN !(bãi tắm 4) mùa hè, mùa của biển. CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE HOÀNH TRÁNG NGÀY 12

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dust_in_your_eyes

    dust_in_your_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    gia nhập hội
    Biển đêm​
    [​IMG]

    Biển ôm ta hay ta ôm biển
    Biển mênh mông đêm sâu bóng tối
    Ta đang ở đâu
    Biển đêm nay sương đêm nhiều quá
    Giá buốt tâm hồn tê tái cõi lòng
    Ta đang lạc lối, lạc lối về đâu
    Biển đêm nay sao đêm chưa ngủ
    Biển mênh mông cho ta chút nắng
    Ấm áp đời ta
    Biển đêm nay sao yên lặng quá
    Gió bấc đi về ru giấc mơ buồn
    Ta đang nhìn biển cùng bóng tối trong đêm
    Biển đêm. Biển vắng
    Trong đêm biển vắng chỉ có mình ta
    Biển đêm. Biển tối.
    Biển cô đơn hay ta lạnh loi
    Biển ôm ta hay ta ôm biển
    Biển cho ta đêm thâu thao thức
    Bóng tối triền miên.
    Biển lặng yên. Biển không gào thét
    Gió cát đi về ru giấc mơ buồn
    Ta ôm mặt khóc cùng bóng tối Cô Đơn.. ​
    Được dust_in_your_eyes sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 08/06/2006
  2. dust_in_your_eyes

    dust_in_your_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng onlove đến với hội yêu biển nhé. Nhớ thường xuyên tham gia các hoạt động online và offline của hội biển nhé !
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng dust_in_your_eyes đến với hội biển.
    Bức tranh và bài hát của bạn rất tuyệt.
    Đáng yêu lắm đi cơ ! Cảm ơn bạn nhìu lắm. Mình rất thích bức hình ngắm hoàng hôn trên biển ! Ước gì được như thế nhỉ....
    Nhớ biển quá..........!

  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Biển ơi
    Thôi đã hết biển xưa không còn sóng
    Trời nhạt nhòa lạnh lẽo giọt mưa qua
    Một lần đã nhìn theo ai lần cuối
    Để biết rằng từ ấy nghìn trùng xa.
    Nước mắt thấm vào tận lòng biển cả
    Biển bây giờ có hiểu hết ta không?
    Ta muốn gởi cho ai lời thương nhớ
    Hỏi biển rằng người có đợi có mong?
    Ta đứng lặng nghe hoàng hôn trong gió
    Tiếng sóng buồn rền rĩ vẳng xa đưa
    Một lần đến nhớ thương ta chờ đợi
    Để bây giờ ngơ ngác giữa âm xưa.
    Trả lại hết ngàn nỗi đau cho biển
    Xin một lần cúi mặt khóc chia ly
    Ta sẽ bước ... như chưa bao giờ hẹn
    Biển hiểu gì? Tiếc nuối bóng người đi?
    suutam
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    mùa hè có khác , hụi nhà mình càng ngày càng đông vui nhẩy
  7. dust_in_your_eyes

    dust_in_your_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bạn khen cũng đáng yêu lắm đi cơ
    Tôi thích đứng im và có cảm giác những hạn cát nhỏ đang trôi tụt dần xuống kẽ chân trần... buồn buồn, mát lạnh và thích đứng trước hoàng hôn biển hơn là bình minh. Đã không biết bao lần đứng như bất động trước Biển..
    Bài Biển Đêm của Hồng Nhung buồn bạn nhỉ.. Đó cũng là cảm giác của một người cô đơn trước biển, dường như biển đang vẫy vùng trong nỗi cô đơn của mình vậy. Tôi đã từng nghe Biển đêm Tấn Minh hát.. " Anh cô đơn, anh cô đơn ngàn lần trước biển.. " nhưng trong sâu thẩm tâm hồn, tình yêu của người con trai ấy luôn hướng về ngừời mình yêu.. không bao giờ cạn.. "Biển biển ơi, giữa trời đêm lộng gió tìm ai.. Biển biển ơi, thức cùng anh có triệu vì tinh tú, và mênh mông thời gian.. Biển biển ơi, nơi xa vời em có biết không, anh gọi em.. cồn cào tiếng sóng. Nếu nơi ấy em thấy lòng xao động, là tình anh vang vọng ngóng trông..."
    Bạn đã từng nghe bài Biển chiều chưa??? Một không gian rộng lớn như mở dần ra trước mắt, tiếng sóng hòa với tiếng gió vi vu ... Biển lúc này dịu dàng, êm ái.. tha thiết như tình yêu của người con gái vậy.. "Dấu kín trong lòng em Tình Yêu... em trao tình em khi biển hát dịu êm.. Em xin yêu anh trọn đời, như con sóng giữa lòng biển khơi, suốt một đời ôm mãi bến bờ. Sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim em.. Yêu Anh..."
    Hội biển nghe thêm bài mà tôi yêu nhất nhé..
    Biển chiều - Mỹ Linh
    Anh có nghe em hát Biển chiều
    Từng con sóng lao xao bờ cát trắng
    Tựa trong gió thuyền về, đàn hải âu dập dờn chờ nắng
    Xôn xao lòng em, khi Biển hát dịu êm
    Dấu kín trong lòng em Tình Yêu
    Tựa con sóng lao xao hoài năm tháng
    Tình yêu ấy dịu dàng xua bao nỗi nhọc nhằn cay đắng
    Em trao tình em khi Biển hát dịu êm
    Em xin yêu anh trọn đời
    Như con sóng giữa lòng biển khơi
    Suốt một đời ôm mãi bến bờ
    Sóng mãi bạc đầu cùng bờ
    Như nơi nào trong con tim em
    Em xin yêu anh trọn đời
    Như con sóng giữa lòng biển khơi
    Suốt một đời ôm mãi bến bờ
    Sóng mãi bạc đầu cùng bờ
    Như nơi nào trong con tim em
    Yêu Anh!
    có lẽ sắp rời bỏ tất cả mà vẹn toàn lao ra với biển mất.. vì mấy đêm nay nóng quá và vì đã mơ ...
    beshert: bạn có cái cổ xinh quá
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    không chỉ cái cổ đâu
    ===>> đây là lời khen mà em ấn tượng nhất đấy , trước có người khen mắt mình đẹp đã đủ choáng rồi ( hik , không dám dẫn nguyên văn ra đây đâu ) , bi giờ được chị này khen nữa ... có khi ghi lại vào kỉ lục về bé beshert với lời khen ấn tượng
    tiếc là chỗ em ứ nghe được mấy bài này , em thích Trưa vắng của Mỹ Linh , chắc cả nhà cũng nghe rồi nhỉ ?
    " vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi , vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói , vẫn yêu thật nhiều , vẫn thương thật nhiều vẫn luôn chờ mong ... vì trưa nay , phố biển đẹp như mơ "
  9. dust_in_your_eyes

    dust_in_your_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    hi ừh đồng ý ko chỉ cái cổ .. Bạn thích đi biển nào nhất.. ? tôi thích đi biển Sầm Sơn, sóng to, trắng.. biển nước xanh..
    vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    vẫn yêu thật nhiều , vẫn thương thật nhiều vẫn luôn chờ mong ...
    nhưng thôi... ko sì pam nhạc nữa
    chúc hội một ngày vui vẻ nhé
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gớm mình mới sơ hở lãng quên hụi có 1 ngày thoai mà các anh chị em và các bạn đong đưa nhau ghê quá cơ iu cả nàh mình nhìu nhìu
    Đề nghị mọi người lên kế hoạch đi Biển đê ! nếu không thì đưa ra dự kiến của cá nhân là sẽ đi Biển nào ( mỗi người xí 1 Biển cho riêng mình) nếu nhiều người thích đi cùng 1 Biển thì sẽ quyết định là vote Biển ý ( iem sẽ lên kế hoạch cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ đấy ạ )khi có số đông biểu quyết )

Chia sẻ trang này