1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN !(bãi tắm 4) mùa hè, mùa của biển. CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE HOÀNH TRÁNG NGÀY 12

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cái bạn đớt in kia yêu bài Biển chiều giống mình quá, mình xin tạm bài bạn post lên nhá nghe anh satthu, thu6 quảng cáo quá thể.. ko vào ko chịu được
    Motthoang có ý kiến cho hội đi biển ah
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dông bão ngày nào chưa lắng xuống, se sắt cô đơn nhưng không oán giận,chỉ lặng thầm ai xoa dịu mối tình thơ dại
    Em ở đâu hay đời tôi bờ không cát trắng
    Giống như tôi không đợi chờ em
    Trên biển vắng thênh thang đôi mùa sóng vỗ
    Dù hạnh phúc nhạt nhòa đêm cỏ che mưa xóa
    Hay mình khóc một lần cho quên hết
    Như tượng đá khôn nguôi đợi cánh buồm (*)

    Ai cứ dạt dào như sóng vỗ, tình mông lung như biển trời.
    Ai ôm mặt khóc cho trống vắng đời mình nhưng không thể nào quên đi.
    Ai ghét phải thấy bản thân bi luỵ, ghét phải thấy những phức điệu kín trong tâm hồn: một người tha thẩn nhớ người kia - thức dậy như một tiếng gọi dài.
    Ai không thể hoá đá, không thể dấu chính mình chút đau xót khi người ra đi đã hoá thành muối mặn bây giờ.
    Nhưng là ai đây quỵ ngã trước chính mình.
    Hoàng hôn dốc em đứng một mình
    Hoàng hôn dốc mình em khóc (**)

    (*) Chiều biển vắng thênh thang - Việt anh
    (**) Hoàng hôn dốc - Phú Quang
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 08/06/2006
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    he he.. sắp lập được hội đồng hương TB trong hội Biển roài
    @ Linh: chị xung phong về với Biển nhà chị
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hi`, mình thích biển ở Nha Trang nhất, nó rất đẹp, với rất nhiều hàng dừa, với bãi cát trắng trải dài, với nước sạch và trong veo.
    Còn biển nào mình cũng thích, dù không đẹp, không sạch nhưng nhìn thấy biển là thích rùi......
    @dust_in_your_eyes: Bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ? Bạn ở đâu, bao nhiu tuổi, tên gì ? và đặc biệt là nick YM là gì ?
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hì, chào mừng deny_me đến với hội biển. Hy vọng một ngày nào đó hội biển và box TB có dịp đi biển Thái Bình nhỉ.....Mình nghe nói nhìu rùi nhưng chưa một lần đặt chân tới.....
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nèo nèo,để iem cập nhật,theo thông tin mới nhất thì :
    1anh Satthu xí biển Nha Trang
    2chị quen_de_nho : biển nhà chị mở ngoặc biển Đồng Châu(chả bít là chờ Chó hay trờ Trâu nữa,chị vào đính chính cho iem 1 phát ) đóng ngoặc ! đấy,phải cảm ơn iem vì iem lăng xê cho Biển nhà chị nha !
    3.bạn dust_in: biển Sầm Sơn(Thanh Hoá )
    4.motthoang_hn02 : Cát Bà(Hải Phòng) (từ thuở cha sinh mẹ đẻ ở đây mà chưa đi phát nào )
    cả nhà mình vào xí Biển nhanh lên nèo ! hạn cuối là 15/06 sẽ chốt danh sách xí Biển và Vote cho Biển được nhiều người xí nhất
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    *************************************************************
    [​IMG]
    ************************************************************
    Biển ơi!! ơi biển ta buồn
    Ta buồn sao sóng còn đùa vui.
    Bỏ ta nàng lấy chồng rồi
    Bỏ ta nàng lại theo nguòi dằng xa
    Biển ơi!!
    Biển có biết kô?
    Lòng ta đã hứa thuỷ chung chon đời
    Mà sao, nàng lại không yêu
    Chê ta nghề biển
    Hồn treo cột buồm
    Chỉ còn biển thôi Nàng xa ta rồi
    Biển ơi!!!
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 08/06/2006
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 08/06/2006
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, 1 love xấu tính, sao lại che mặt bạn gái đi thía ? :D
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Theo như chủ nhân giải thích thì : vì xấu nên phải che !
    Mà cả nhà có thấy là vì che đi nên mới xấu tấm hình không ạ? thú thật là nhìn như kiểu ma ý ( lại còn mặc áo trắng nữa chứ )
    chạy đây..................é chị gì ui ! đừng lườm iem như xế
    Đề nghị mọi người tập trung vào chuyên môn nha
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 08/06/2006
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thôi thế là xong roài,sếp mình dạo nài đong đưa ác quá iem là thư ký thoai cũng ứ chịu được chứ chả nói gì đến vợ sếp nhá
    hỏi nhỏ : Sếp có muốn biết tất cả những thông tin trên không? (có thoả thuận nha tèn tén ten )[/size=3]
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    anh sát thú : em cũng yêu biển.. nhà em lắm, nhưng em cũng chửa DÁM đi biển quê hương mình bao giờ cả Bụt chùa nhà ko thiêng thì fải. Em mới đi biển Đồ Sơn, biển Sầm Sơn, Bai cháy, Cửa Lò, biển Thuận An ... mơ ước được vào biển Nha Trang một ngày ko xa Biển cửa lò sợ nhất vì gió thổi từ đất liền thổi ngược ra biển, ko bít bơi như em có mà chíttt.. nhưng sóng trắng to, nếu đi ngược lại bãi đá thì còn bắt được vài con ốc hay mấy con linh tinh
    onlove ơi, ảnh như ghép ấy nhỉ, đẹp hơn nữa nếu như .. onelove không che mặt người ta. Deny thấy cứ tội tội
    lần tới nếu có đi, về biển HP đê mặc dù ko thích biển đồ sơn cho lém.. có đi nên đi trước 15 nhé.. sau 15, em trai denyme lên hn ôn thi rồi ko có đi đâu được đâu ...
    [​IMG]

    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
    Bao năm dưới mái trường mộng mơ
    Ta như con sóng nô đùa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ
    Ai cách xa phai mờ trí nhớ
    Em vẫn như ngày xưa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Tóc em xoã bay mênh mang biển xa
    Em đã đến bên tôi hồn nhiên
    Đôi chân giỡn sóng xô bờ
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ
    Bao cách xa xóa nhòa năm tháng
    Em có quên chiều xưa
    Bạn đừng quên nơi ấy
    Chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên
    Em trốn dưới bóng cây thần tiên
    Cho tôi ngơ ngác đi tìm
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ
    Ta mãi xa cánh buồm xanh thắm
    Ôi giấc mơ tuổi thơ
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa​
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 08/06/2006

Chia sẻ trang này