1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN !(bãi tắm 4) mùa hè, mùa của biển. CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE HOÀNH TRÁNG NGÀY 12

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Title của hội biển thế là ổn rùi. Mọi người đừng thay đổi nữa nhé...hì..hì...
    Đừng trêu mod. Không tin hỏi Thu_6 ý. Hội kim ngưu bị treo cả topic luôn đấy.....Ngoan nèo các đồng chí nhé !
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Kim Ngưu bị lock vì tội spam. Cái này mod đúng, hị hị. Nhưng unlock roài. Các mem KN ngoan ngoãn bít sửa chữa sai lầm lun mà. keke.
    Iem cũng thấy title ổn roài, khỏi thay đê
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ đổi title này thấy buồn cười quá, sáng ra có ý định đổi title cho hội, Mod kêu toàn chữ hoa với lại quá dài, quay lại sửa thấy có cái title em lmh đưa lên nhưng lại để SEA LOVE==> hội biển vẫn thích để là HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN hơn, nên đưa ra title khác. Mạng lỗi, chờ mãi mới gửi được, quay ra đã thấy anh Sathu và title đã được đổi. hehe.. cả chiều ko vào mạng, bi h vào thấy buồn cười
  4. dust_in_your_eyes

    dust_in_your_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ý sếp bảo đặc biệt là về fần gì cơ
    Bạn vào đây nghe nhạc và chơi với bọn mình nhiều nữa ha
    cho chị một bộ sưu tập lính không quân nhé
    đăng ký biển HP, ngày xưa đi với lớp lên rừng thông, rồi xuống bãi đá ăn cơm nắm chấm muối vừng, eo ơi thích quá đi
    Đường về nhà em rất gần
    Chia tay gió hát bâng khuâng
    Và lòng em ngỡ ngàng
    Chợt nghe con sóng hát mênh mang

    Phố Biển - Thuỷ Tiên
    [​IMG]
    Một lần gặp trên phố biển
    Một lần như đã nên quen
    Và rồi nào ai có hẹn
    mà sao anh đến thăm em
    Đường về nhà em phố nhỏ
    Xôn xao lá hát trên cây
    Cửa nhà ai hé mở
    Để nghe con sóng hát đâu đây
    Sóng vẫn nói với em rằng:
    Ô tình yêu là thế đấy
    Một thoáng bối rối, một phút mong chờ
    Ô tình yêu thật dễ thương
    Đường về nhà em rất gần
    Chia tay gió hát bâng khuâng
    Và lòng em ngỡ ngàng
    Chợt nghe con sóng hát mênh mang
    Và rồi một hôm phố biển
    Nơi anh đã bước bên em
    Bâng khuâng nghe con sóng hỏi
    bàn chân ai đã lãng quên
    Đường về nhà em phố nhỏ
    Chơ vơ lá úa trên cây
    Cửa nhà em vẫn mở
    Chờ bàn chân ai đến nơi đây
    Sóng vẫn nói với em rằng:
    Ô chờ mong là thế đấy
    rất đáng ghét, thật đáng dỗi hờn
    Đường về nhà em rất gần
    Sao lâu ko thấy anh sang
    Bởi vì quên lối về
    hay là từ lâu anh đã quên em
    Được dust_in_your_eyes sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 10/06/2006
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    UP !
    chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ ...
    @ ST , chị Ngân : em thích cái cụm " tràn ngập tình thương mến thương " của nhà mình
    "đường xa quá , mà lòng em lạnh qúa
    sao cứ mưa hoài , thấm ướt cả con tim ... "

  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Bình minh Biển

    Đó là lúc chim sổ ***g tung cánh
    Bãi xxxxxxxxxxxxxx ánh nắng chan hòa
    Sau dông bão biển trở lại hiền từ
    Em yêu biển bởi tình yêu rộng lớn.
    Dù cuộc đời đẩy xô ngàn đợt sóng
    Vẫn tìm về góc biển bình yên
    Biển gào thét là lúc biển yếu mềm
    Là lúc anh mong chờ em đấy!
    Khi tình yêu hờn ghen buồn giận
    Lại âm thầm trìu mến lắng sâu thêm.​
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Anh đá sớm quá. Hội nhà mình có ai cafe bóng đá với iem không? Ở nhà xem một mình chán chết, hik hik...
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay thật tuyệt, mát mẻ dễ chịu, ra biển thì thích biết mấy chứ giữa cái nắng 38, 40 độ ra biển thì... eo ôi ... về đến nhà chắc được trẻ vây đầy
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    lần tìm về với Biển ngày xưa, chợt nhớ tới bài biển cạn Only đã gửi, còn nhớ bài này mày gửi lúc nào ko Hiền
    Biển cạn
    Có một lần tôi lại về nơi ấy
    Nơi có biển và nơi có tình em
    Một mình tôi giữa hoang lạnh biển đêm
    mới nhận thấy cuộc đời này trống vắng
    Chuyện ngày xưa giờ đã thành giọt đắng
    Khi biển đời đã ngăn cách đôi ta
    Khi sóng gào cuốn tôi xa mãi xa
    Những dĩ vãng yêu thương xưa cũ
    Tôi giờ như đá núi buồn ủ rủ
    Mong em quay về trên đôi cánh hải âu
    Để Đá Núi - Tôi - khỏi nhìn biển phai mau
    Chợt hoảng sợ khi nhận ra Biển Cạn
    Tôi men theo chút lẻ loi ánh sáng
    Cố tìm ra những dấu vết ngày xưa
    Cố mang về hàng triệu triệu hạt mưa
    Cố đong đầy biển tình em đã hết
    Và giờ đây cùng_biển tôi_sẽ_chết
    Linh hồn này rồi cũng sẽ dần tan
    Cùng mây gió tôi sẽ mãi lang thang
    Mong chờ em trên muôn trùng nổi nhớ
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bài thơ trên hay quá..
    BIển cạn

    [​IMG]
    mượn link nhạc của bạn ngoainhi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 10/06/2006

Chia sẻ trang này