1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN !(bãi tắm 4) mùa hè, mùa của biển. CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE HOÀNH TRÁNG NGÀY 12

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vẫn Bình Yên! Hoàng hôn Biển?
    tớ đoán được title của bạn thôi
    nhưng bryd là gì, guma là gì?
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 23/06/2006
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nóng nực, ngột ngạt, khó chịu.
    Thèm cái vị mặn mòi, cái gió ào ào, cái tiếng rì rào của biển quá. ÔI, em Biển, anh muốn em và anh hoà mình vào nhau lúc này quá.
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    guma thì có 2 nghĩa
    nhưng mà bryd thì chỉ có 1 nghĩa thôi
    tớ là guma bạn là bryd của tớ nhé
    [​IMG]
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, thế bryd thuộc phần nghĩa nào của guma

    Ngọn hải đăng đẹp quá, nó khiến cho những người đi Biển không cảm thấy lẻ loi, cô đơn và mất phương hướng khi nhìn thấy ánh sáng chỉ đường.
    Biển
    (Puskin)
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi nắng chiều tắt dần trên bãi bến
    Sóng rì rầm ngoài bãi cát xa xôi
    Một cánh buồm rẽ sóng ra khơi
    Một khúc hát buồn
    Cùng những cánh hải âu trở về trên bến
    Mới hiểu lòng anh tháng ngày xa cách
    Nhớ thương em dào dạt trong lòng
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi trăng lên rắc vàng sóng biếc
    Như ngủ trong mơ nghe biển tâm linh
    Một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thanh
    Một tiếng hát buồn mênh mang trên bến cảng
    Mới hiểu lòng anh run lên sung sướng
    Những phút êm đềm gần gũi bên em
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi bão táp từ nơi nào ập đến
    Gió điên cuồng tàn phá những hàng cây
    Gió thét gào vách đá lung lay
    Mưa xối xả phũ phàng trên hải cảng
    Mới hiểu được lòng anh bàng hoàng đau đớn
    Khi nỗi nghi ngờ lung lạc niềm tin

  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gớm có 1 hum em không ở nhà mà các anh chị em đong đưa nhau ghê quá cơ
    @ chị Ngân ngố : chiều nay khoảng 4h em đã có mẹt ở HN,nếu muộn hơn thì có thể là 5 hay 6h gì đấy
    @ anh Puskin : cảm ơn anh đã gọi điện hỏi thăm em nhớ
    @ chị Only : bao nhiêu 1 lẵng hoa quả ý hở chị yêu?
    @ lờ mờ hờ : chị vừa sang nhà em về eo ui ! phải công nhận là ông em đẹp lão thiệt đấy kưng à
    @ chị deny : thế CN không nhảy nhót giè hử chị?
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    nửa tháng không ở nhà , nửa tháng không được sống trong cái không khí mà độ ẩm của nó khiến cho người khách đường xa về hỏi " trời sắp mưa hả em " , nhớ da diết những con phố nhỏ xinh xinh , nhớ da diết những buổi tối lang thang nơi phố vắng , nhớ da diết cái cảm giác bé nhỏ trước một không gian rộng lớn , nhớ da diết cái ánh sáng của thành phố mỗi buổi đi học về và nhớ ... nhớ cái vị mằn mặn , nhớ cái khoảng không hút tầm nhìn , nhớ những hàng thông xanh rì , nhớ nắng , nhớ sóng , nhớ gió ...
    nhớ những con người mà mỗi sáng thức dậy thấy sống mũi cay cay ... nhớ , nhớ lắm ...
    lại 1 ngày nữa bắt đầu , đã quen với cảm giác một mình , cái cảm giác mà nếu như là trước đây không bao giờ chịu nổi 1 tiếng đồng hồ , còn bây giờ , từ sáng đến tối có 1mình với căn phòng cũng cảm thấy bình thường ... hay là chai rồi ? cứ nghĩ , cứ cho mình là 1 kẻ mạnh mẽ lắm , suy cho cùng thì trái tim cũng yếu đuối như ai ...

  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    tức ! thế này có tức không cơ chứ , có nhà mà không về được , có xe mà không đi được ... tức , thế có tức không cơ chứ ?
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    @1 thoáng : kám ơn chị , lấy hết được những thứ cần lấy cho em chứ ? chiều tối chị qua chị Ngân rồi có giè 2 chị sang bên em chơi nhé (dạo này em thèm hơi người lém )
    @only : kám ơn chị iu
    @chị Ngân : tối chị sang em cho em ôm cái nhé
    @ST : tiếc quá , hum trc'' anh ra bờ sông 1 mìn à ? chẹp ... thèm lém mà ứ được đi
    @puskin : ......................................................................( chẳng bít nói thía nào ) ..................
    @ cả nhà : cháu nó ngoài chứng thèm ôm còn thêm chứng thèm hơi người nữa , ôm cả nhà nhé ... nhớ quá
  9. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần Vui vẻ HP!!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    có nhầm không đó anh?ơ sao lại có Hải Phòng ở đây nhờ?

Chia sẻ trang này