1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN !(bãi tắm 4) mùa hè, mùa của biển. CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE HOÀNH TRÁNG NGÀY 12

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    hi hi trợ giúp đây, không đoán ra nữa thì thôi nhé
    1. cái nick guma có liên quan mật thiết đến avatar, vì sao á, ngắm kỹ thì rõ, không phải là "em đi bỏ mặc con đường đâu"
    2.cái avatar trên là cảnh nằm trong một bộ phim nổi tiếng
    thế nào deny
    quendenho và only vào gà bài tiếp đê
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà, em vừa được set mod bên Hải Phòng.Chúc mừng iem phát nào ;))
  3. DongSong_LyBiet

    DongSong_LyBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thu_6
    Đừng hỏi để khỏi nghe những lời nói dối ^ _ ^
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
    ,Vietnam
    Thành viên từ 13:57, 10/12/03
    Đã được 619 người bình chọn (4.95)
    Gửi tin nhắn Gửi thư Thăm trang nhà của thành viên này
    Than phiền
    Cả nhà, em vừa được set mod bên Hải Phòng.Chúc mừng iem phát nào ;))
    [size=3 chúc mừng em nhé
    [/size=3]
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ko có hứng Spam. Tặng cả nhà bài thơ của Khải Nguyên.
    Biển ngủ rồi
    Biển ngủ rồi - bình yên lắm, phải không?
    Chỉ có sóng mơn man xô bờ cát
    Chỉ có gió ngàn đời vẫn hát
    Câu hát gọi... chiều nay.
    Biển ngủ rồi - bình yên như say
    Như chỉ có đôi ta và gió
    Như chỉ có đôi ta với con tim bỏ ngỏ
    Buồm yêu chở gió... đi hoang.
    Biển ngủ rồi - bình yên mơ màng
    Biển mơ về nơi xa lắm
    Cánh buồm đỏ thắm
    Mơ cuối trời mây nước gặp nhau
    Biển yêu, biển ngủ, biển xanh màu
    Xanh trời... xanh màu ngọc bích
    Biển ôm ngang một vùng cổ tích
    Giềnh lên để hái những vì sao...
    Biển ngủ rồi mà tim mãi ước ao
    Muôn đời bạc đầu thương nhớ
    Con sóng trào dâng ngợp thở
    Biển yêu yêu đến chứa chan
    Biển ngàn đời... ngàn đời mênh mang
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích đoạn này nhất Ngân ạ, vì đôi khi gặp lại chính mình trong tứ thơ của người khác.
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng em nhé ! Cố làm mod box Sở thích hay Gameshow nhé....Hay lên làm admin nữa.....để anh em còn nhờ vả.......
    Học tập phương châm của Quen để nhờ......
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thích như các chị
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng thế....
    Thích nhất câu cuối....: Buồm yêu chở gió... đi hoang. .......
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thôi đừng thơ thẩn gì hết
    xuống biển đi cả nhà
    em thành châu fi rồi
    vào nhà chả biết spam cái gì nhưng ngồi ngoài hóng lâu quá GATO quá nên lại fải andy câu fát
    đừng ai quên e nhá
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    *************************************************
    Tớ cũng thích đoạn này!! heeeeeeee

Chia sẻ trang này