1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN !(bãi tắm 4) mùa hè, mùa của biển. CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE HOÀNH TRÁNG NGÀY 12

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
    Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người yêu thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động.
    Ai đã hiểu hết tình biển rộng
    Ai đã đo được lòng biển sâu
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Ðất không biết, cứ ngày càng lấn mãi.
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất đấy thôi !

    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 03/07/2006
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ôi một ngày như điên.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    quên để nhớ: thơ với thẩn cho nó lắm vào, điên là phải :D

    hị :( deny cũng đoán được cái gợi ý ấy rồi. Nhưng mà phim chưa xem thì ko bít, có phần thưởng an ủi nhưng 2 DVD cơ ... Gợi ý 50% còn lại kia đi và khán giả cố lên
    hôm vừa roài nhà mình rượu cuối ngõ onelove say, anh satthu sai hở thu6
    em best thi đại học cố gắng lên nhé, chiến thắng cùng Italia
    Thôi hát làm gì những hoang hoải đại dương. Biển vẫn hát tự ngàn đời như thế. Sóng vẫn ru lời mặn mòi sóng bể. Cát vẫn âm thầm chở che những niềm đau(@KI_EN)
    nài thì biển bão mưa, nhưng biển mưa bão kinh khủng lắm
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 03/07/2006
  4. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0

    Có một khung cửa nhỏ, khép những chiều bình yên, Ở 1 phuơng trời nọ có mùi hương rất riêng.....
    [​IMG]
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 03/07/2006
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ê này Quên để nhớ, đây là link mà tôi hứa gửi cho bà.. bấm vào đây mà đọc bài có người nói về ****tail liên tưởng về Biển nhé. Bà thích cái eo biển xanh hay hoàng hôn? :D Trong trí nhớ kém cỏi của mình thì tôi đã uống ****tail một lần rồi nhưng chẳng biết đó là loại gì, có vị chua, chát, hơi men nồng .. haàa, cũng say..
    nhà Biển mình uống ****tail thì có "sai" được ko í nhể? :D
    thôi post luôn, hy vọng tác giả ko phản đối ^_^
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/Quang_ca_qua/****tails.jpg

    Mùa hè, ta hãy liên tưởng đến một vùng biển vắng chỉ có hai người yêu nhau. Đó chính là ly Blue Largoon ( Eo Biển Xanh ) hay ly PinaColada. Cả hai ly này đều mát lạnh và giải nhiệt một cách thú vị. Ly Blue Largoon trên nền Vodka và soda chanh, hương vị chính là rượu Blue Curacao dịu mát màu xanh lam nước biển xuất xứ từ Hà Lan. Trang trí vỏ chanh cắt xoắn và bông hoa lan tinh khiết.
    Ly PinaColada cũng là một trong số những ly ****tail ngon và nổi tiếng nhất thế giới. Xuất xứ từ vùng biển Caribe , trên nền rượu Rum thơm mùi mật mía, ****tail này sử dụng nước dứa ép, cốt dừa, một chút xíu rượu Malibu ( hương vị dừa ). Một sự kết hợp hoàn hảo mùi vị thơm sắc của dứa với cái ngậy của dừa, với hương vị ngọt ngào say đắm của rượu Rum. Cái tên PinaColada có thể hiểu là Pinaple + Coconut + Lady + Holyday
    Sau giờ làm việc , khi hoàng hôn buông xuống trên thành phố, hai ly ****tai trang trí hai chiếc ô sặc sỡ tí xíu trang trí ngiêng ngiêng , lát dứa xù xì còn nguyên lá gai?và thế là thành một kỳ nghỉ rồi còn gì. Hãy tưởng tượng dưới đường phố kia một biển người hối hả bỗng trở thành biển xanh, vỉa hè là cát trắng?
    Hoàng hôn trên biển đó em
    @quang_ca_qua
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 03/07/2006
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    g9 cả nhà
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    @deny:tham thế, 1DVD thôi nhé. + thêm 1 chè nữa, bao giờ thì deny muốn lĩnh phần thưởng
    đã làm anh nghiêdù sóng ng ngả vì em
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    @ Deny: ai bảo là thơ thẩn mà phát điên hả ?
    tôi thích cả 2, eo biển xanh và hoàng hôn, chả bít vị nó thế nào nhưng nhìn và đọc cả 2 đều thấy thích. Màu xanh của eo biển xanh cảm giác mát mẻ, bình yên, màu của Biển lặng. Hoàng hôn trên Biển tôi luôn muốn được ngắm nhìn, tiếc là ở Đồ Sơn thì ko thể ngắm hoàng hôn, hội Biển mấy nữa qua Biển ĐS muốn ngắm hoàng hôn chắc phải chạy sang bờ biển TQ. Nhắc đến Biển, đến hoàng hôn tự dưng lại thấy náo nức muốn được ra Biển.
    @ 1 love: 2 cái ảnh đó đẹp ghê! Ngôi nhà có cửa sổ nhìn ra biển, khung trời riêng nhìn ra biển bao la, biển lặng, biển bão tố ta vẫn có một cửa sổ riêng để nhìn ngắm.
    tấm ảnh kia nhìn giống một người đang ngồi chống tay trên biển. Trước Biển, con người cũng ko hề nhỏ bé!
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Oa cái ảnh này đẹp thế . Kiếm được ngôi nhà gần biển thì hay quá

Chia sẻ trang này