1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN !(bãi tắm 4) mùa hè, mùa của biển. CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE HOÀNH TRÁNG NGÀY 12

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SATHUKHONGVOTINH, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi cả nhà !
    Sau một hồi đọc và chứng kiến sự kìm nén tình cảm của mọi người dành cho Biển Em Hằng phải e*** lại đến 2 lần. Tớ đồng ý với ý kiến của 1 love, nhà mình cứ thoải mái xây cho xong nhà 4, xây cho đến bao h ko được phép nữa thì thôi chứ cứ phải kìm nén thế này ko chịu nổi mà còn rất nhiều việc phải bàn trong kế hoạch đi Biển sắp tới.
    Only có thể vẫn xây part 5 hoặc nhà mình sẽ xây tạm một nhà phụ cho mọi người trú chân tạm thời trong những ngày loạn lạc
    Thân !
    @ Sathu: anh mang người đến mà chuộc áo nhé !
    @ 1 Thoáng: mọi món em nấu cả nhà sẽ đều thấy ngon
    @ chị Trâm anh: sẽ đến nhà chị sau khi đi Biển về nhé? nhưng sao chị lại ko cho ngủ, an xong ko ngủ thì chịu sao nổi
    @ Grass84: bạn ở Hà Giang? xuống Biển cùng mọi người cho vui. Hội Biển dự kiến đi 2 ngày thứ 7, chủ nhật ngày 12,13. Chương trình cụ thể hiện đang xây dựng
    @ Nico78: cái bài phát biểu của anh bên off box sở thích hoành tráng nhỉ nhưng mà hôm đó có lẽ cả nhà sẽ chỉ cử đại diện là anh - chủ tịch của hội Biển đi thôi
    @ dust_in_your_eye: bạn đang ở xa àh, tiếc quá
    @ all: sẽ đăng ký danh sách đi Biển vào đầu tháng 8 nhé ! mọi người cố gắng sắp xếp công việc để đi, chúng ta sẽ có buổi off Biển lần thứ 3 ................có được hình ảnh đầy đủ nhất về những member của hội Biển....................
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 21/07/2006
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Vàng 1: Ấy ấy, không nền hoãn cái sự sung sướng ấy lại, nhất là Hụi mìn lại đang sở hữu một vài cây đa cây đề trong làng Spam. Tuyệt đối không hoãn được.
    Vàng 2: Nhà cửa kiểu gì chả có khu phụ, nhỉ à con nhỉ?
    Ngân ngố: Đừng đổ vạ cho anh, tưởng chúng nó tránh mình ra, ai ngờ nó nhẩy vào giữa hội nghị nó ngồi. Chẳng qua là anh cũng muốn cả nhà mìn nở mặt nở mày với Box. Chả gì nhà mình cũng có hiện tượng mà nhiều hụi khác phát thèm, ấy là Âm thịnh Dương suy.
    To Tramanh_1974: Nếu không nhầm, bà chị sinh năm 74, níu vậy bà chị chấp nhận đau thương đi. Trong nì chỉ có em mí nại ngủmơ là già khú roài mà vưỡn phải gọi bà chị là coco.
    He he he.
    Chúc vui và hẹn gặp lại Biển.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mình tham gia cái hội này cũng được đấy nhỉ! Mình cũng rất yêu biển. Cả tuổi thơ của mình gắn với biển
  4. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn chờ gì nữa mà không xông lên nhỉ?? Kìm nén bấy lâu rồi ( 1 hôm )
    Tôi nghĩ kế hoạch nên bàn thật củ thể và chi tiết như vậy mọi người có thể lên và sắp xếp kế hoạch co mình. Theo tôi nghĩ nên đi xe máy như vậy sẽ vui hơn!! Vì trên đường đi cũng có rất nhiều cái đáng xem mà chẳng mấy khi mình có cơ hội như vây!!! Heeee
    Chào mừng bạn Nguoikechuyen_home đến với hội biển
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 21/07/2006
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Được quá đi đấy chứ. Tuổi thơ của tớ không gắn liền với Biển mà tớ còn yêu Biển nữa là ...
    Thích cái title của ấy
    Thích cái avartar
    Mừng bạn đã đến ngôi nhà của những người yêu Biển
    Hy vọng bạn sẽ tham gia vào chương trình của Hội vào 12.13/08
    Thân mến.
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 21/07/2006
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đi xa máy thì sẽ thuận tiện và đi được nhiều hơn. Những phải để xem tình hình thế nào rồi cân đối lực lượng. Không nên để chị em và cháu nhỏ đi xe máy đường dài, hơn 200 km cả đi và về cơ mà.
    Nếu đi xe máy thì cả nhà cũng nên xem xét lại điểm đến. Chúng ta có thể đi xe máy ra Cát Bà thay vì đi Đồ Sơn. Hội mình đã đi DS 2 lần rồi.
    Chuyện ăn thì đơn giản quá rùi, còn chuyện ở thì tớ nghĩ là nên thuê KS để mọi người có nơi đi về và cất đồ. Cắm trại ngoài trời cũng là một ý kiến hay nhưng Biển mùa hè thất thường lắm, với lại ko tiện cho các sinh hoạt khác và không đảm bảo SK cho mọi người.
    Tớ có vài kiến ý vậy thoai. Cả nhà bàn típ nhá/
  7. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải thuê phòng rùi ...Nhưng vẫn thêu cả trại cắm nữa hiiii Cái này để off riêng hahhahha.Ra CATBÀ hay đấy tui mới ra CATBA có nhõn một lần thui hiiiiiiiii
    Bàn tiếp nhé!!!
  8. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    cát bà thực ra cũng chả có gì hay đâu.tiền đi lại tốn kém hơn Đồ Sơn,ăn uống cũng không dễ chịu chút nào.Đi ĐS các bác con trai chỉ cần cầm theo 8 chục ngàn là thoả mái(giá rẻ lắm các bác,lại được tuỳ chọn nữa,đảm bảo nhớ mãi)
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này nhà mình phải họp lần nữa để thống nhất ý kiến nhỉ
    @ Nico 78: anh thấy nên thế nào ? đừng có bảo là anh đồng ý với ý kiến của vợ anh đấy nhé !
    Có thể thuê được trại ko hay chỉ đốt lửa trại ? phòng thì kiểu gì cũng phải thuê rùi.
    Có thể đi xe máy ra Cát Bà ko ? ra được CB sẽ được ngắm hoàng hôn nhưng ở ĐS có vẻ tự do hơn, mục đích của chúng ta là vui vẻ trên Biển nên đích đến sẽ là đêm trên Biển.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    em motthoang ơi, thế đi đồ sơn về có quả ảnh nào bikini ko :D ở HN nóng kinh khủng hoảng, chỉ thích nhìn bikini cho mát mẻ tẹo thôi hihi
    guma ơi, hihi sao chúc cả nhà vui mà lại thế này hoá ra là chú rể và cô dâu cô gái cầu hôn chàng trai mới kỳ chứ
    only: sao bà gọi chị tramanh là coco, mà lại còn cậy khoẻ chèn ép người cao tuổi thế Chị trâm anh đã ko cho chúng ta ngủ thân mật rồi, giờ lại ko cho chúng ta ăn chơi +kara ok thì toi ah Còn lão ngumo thì kệ lão ấy đi, già khú và lắm điều Mà tôi thấy bà nói với con trai thì giọng ngọt ngào thế
    satthủ mất áo nên ngại ko vào spam nữa ah, em thấy người anh cũng có vẻ đẹp đó
    em hom hem định tranh guma kể chuyện tình của biển ah
    tình hình offline biển đồ sơn: 12, 23 /07
    - Phương tiện: chúng ta ai đi xe ô tô, xe máy được thì đi, hẹn tại một địa điểm nào đó xe máy, ô tô sẽ đến đó tập kết ( như là ở nhà em một thoáng chẳng hạn)
    - thuê 2,3 phòng ks ( lên danh sách đi) mua củi, thuê lều cắm trại, âm thanh, ánh sáng tự biên tự diễn
    - sáng sẽ tập kết ở nhà hát lớn lúc 7h. đúng 7h20 xuất phát.
    - trưa về nhà em motthoáng ăn uống, đập phá
    - chiều mát: tiến về Đồ sơn tắm biển, vui chơi
    - tối: vui chơi, khuya ngủ nghỉ hoặc lang thang
    - sáng: tắm biển tiếp
    - trưa lên rừng thông nhỉ
    - chiều tối mát về hn
    tớ nói thế có được ko cả nhà

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 21/07/2006

Chia sẻ trang này