1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích biển, thích đi biển chơi. Nhưng biển ngày bão thị sợ lắm nhỉ?
    Sắp đến mùa đông rùi, ra biển chắc là đẹp! Chưa đi biển mùa đông bao giờ nhưng rất mơ ước được đi. Bao giờ mọi người rủ nhau đi thì ới mình với nhé!
    Cuối tuần vui vẻ!!!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thế nào thì hỏi cô em gái của cô thì OK. HỰ hự.
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Thái Bình... Hy vong mai được đi Biển ...
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    xin phép cả nhà em đi tránh bão 1 thời gian ...
    @ chị Ngân : hôm nào chị Only về em gửi chị only mang lên cho chị kí mà hum trước chị đưa cho anhdangyeu nhé ... thax chị iu !
    @ anhdangyeu : sao k thấy gửi msg cho em ? ( hay là mất msg nhỉ ? ) em nghe nói thứ 2 Nico có lên đi ọp , anh gửi tất tần tật nhờ bác ý mang về giùm em nhé
    @ Nico+ only : 2 anh chị giúp em nhé , bao giờ sang tháng 11 em giúp lại , ha
    @ STKVT : hì ,chị em vào nhà kìa , tranh thủ đón tiếp đi ...
    @ ngumo : chăm sóc chị em cẩn thận nhá
    @ chú : chú sao chưa về nhà ?
    @deny : chúc chị nhanh khoẻ
    @guma : hôm nào rảnh gọi điện về cho tôi nhá ... buôn chút đỉnh
    @ 1love : post bài kỉu giè thía ? anh tính tranh chức xi` pam mí em à ?
    @ THIENBINH : hik , chị ơi , sơ cua để đến cuối tuần em bị " đá đít " à
    @ anh Bia : có quà cho em k ?
    @ CẢ NHÀ : thứ 2 mọi người chịu khó rủ chị em đi cùng mí nhá ...
    CHÀO CẢ NHÀ EM ĐI ĐƠI !
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chị cô mà cô còn bỏ rơi xong đẩy hạ cho anh chăm sóc. Đến chị em nó mà tình nghĩa kiểu củ chuối thế đấy. Vui nhểy.
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Lại bị ốm roài chẳng đi chơi được. Bùn quá...hu.hu......
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chơi bời cho lắm vào bi h đổ bệnh. Giai đoạn cuối roài à? Huhu. Giá cả bi h đắt đỏ quá, mua hoa cũng dở mà ko mua, nó bảo vô tình vô nghĩa, đi rồi cũng ko nhận đc hoa cả vòng của hụi Bỉn. Hự hự.
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Biển ngày ảnh hưởng của bão nhé
    cũng chẳng có gì đặc sắc lắm
    chỉ là những cột sóng cao ngất đánh tới tấp vào bờ , nước tràn khắp khu một , ướt lướt thướt khu hai , yên ổn ở khu 3 và bầu trời thì lúc âm u , lúc có chút nắng và đặc sản là gió thì muôn năm ...lúc nào cũng vô tư ... đứng từ trên núi nhìn xuống Biển của chúng ta sẽ có 3 màu nhé , yêu lắm . giữa hai dòng đục có một dòng trong ....đố mọi người đó là thế nào ? cỏ lau giờ chả còn mấy , leo lên tận đỉnh mới gom được một bó , hái lấy hái để để rồi mang về đến nơi nó héo mất ....tiếc ..chỉ còn một nửa nhưng cũng bõ công nhỉ ..nhưng sao vẫn thích nhìn dáng bông lau lả lướt trong gió ...hi hiiiii
    một ngày bình yên thôi ....một ngày về nhà mình !!!!!!!!!!!!!!
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ây, chào cả nhà, đi chơi 3 ngày nhớ nhà mình quá. 2 ngày nghỉ bị thiệt hại nặng: nghịch hỏng mất 1 cái sim lại phải đi làm lại, làm xong rùi nghịch típ bi h chỉ có nghe mí cả nhắn tin ko thể gọi được tối về rỗi rãi nghịch típ xem nó có gọi được ko ? Thiệt hại nặng nề nhất là mất hết tin nhắn, hôm qua ngồi nhìn cái đt cả buổi tiếc ko chịu được, có những tin nhắn mình giữ từ rất lâu rất lâu rùi cái sim bị hỏng nhưng ko muốn bỏ đi vì trong đó có quá nhìu thứ
    @ anhdangyeu: đt của em lại sao thế? hôm qua tìm mãi mới thấy số của em gọi lại ko được
    @ lmh: đi chơi vui vẻ nhanh chóng về nhà nghe em !
    @ lch: được ôm như người nhà rùi
    @ sathu: vậy là hôm qua anh ko đi Thung Nai àh? vậy mua quà chỗ khác cho cả nhà đi? hôm nay hết ôm rùi chứ, dạo này anh sao thế sức khoẻ sao lại xuống dốc ghê vậy suốt ngày ốm thui
    @anh Bia: anh đã về chưa ? có mang được quà ko
    @ 1 thoang: sự trở lại của 1thoáng bằng màn cho cả nhà ăn lẩu hả? em lại quên tất ở nhà chị roài
    @ Only: nhớ mày
    @ Deny: mày về TB vui chứ ?
    @ all: mất gần hết số đt của nhà mình
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Biển mùa đông- Biển mùa hoa cát hội Biển ai cũng thích biển mùa đông, thích cái vẻ yên tĩnh lãng mạn của biển mùa đông, thích cái hơi ấm toả ra từ biển trong cái tiết trời giá lạnh, ...thích được độc chiếm biển....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này