1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    @ 2 BÔ: Sao anh im lỏãng vỏưy ? lỏĂi fn phỏÊi cĂi j àh?
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị đùa , em vẫn view bình thường mờ
    Cả nhà 1 ngày vui vẻ
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì, chị kêu xong thì lại coi được xem lại vẫn nhớ lần đi biển đầu tiên ko có chị
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cái này vừa mới nghĩ ra nhá. Nhà mình ai đọc được thì đi chơi cùng nhá, ai bít thì rủ những người ko bít nữa nhá.
    Do cái nhu cầu đi chơi ko kìm lại được nữa tớ đã rủ một số nhân nhà mình đi chơi tối nay định là đi lẻ thôi nhưng khi chát. mí Only tự dưng nghĩ ra mình lên Lăng Bác chơi. Cái ý này thấy hay hay nên ( từ sáng đến giờ mình cứ lẫn ko bít dùng là nên hay là lên, khổ thế chứ lại, mình chỉ nói ngọng một chút xíu chứ có viết ngọng bao h đâu ) tiếp này, nên quyết định rủ rê cả nhà mình lên thăm Bác luôn.
    Vẫn như thường lệ là 8h gặp nhau ở chỗ đường đâm thẳng vào Lăng Bác mà đi ra là đài tưởng niệm í, lâu rùi tớ cũng ko nhớ chính xác nữa đến đó khắc tìm thấy nhau, nhà mình mà, nhỉ
  5. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    đang thức đêm đây. Có ai online chat chit không.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anô 1........2...............3...............má
    Cả làng chú ý (nhất là những kẻ có độ hóng phủ sóng toàn quốc ) Tối qua là một buổi tối tuyệt vời,chưa bao giờ hội Biển ọp ẹp mà đông như thế (phải có đến 14 nhân ý ) đặc biệt là có sự hiện diện của chị Spica + bạn trai và anh Tibi + bạn gái (sau khi đi off hội Gà về thì cũng ghé thăm chung vui )
    Mở đầu là màn đi đón Trung Thu tại phố hàng Mã với các đồ chơi xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng hồng (màu nào cũng có ) rồi thêm cả những hính đầu chó mặt dê (eo ui ! nhìn khiếp - đêm qua tẹo nữa thì mất ngủ cả nhà ạ ),các anh chị thì nhớn hết cả roài nhưng khi tận mắt nhìn thấy - sờ thấy những đồ ý thì cũng đều ngỡ như mình đang trẻ lại đến cỡ vài chục tuổi . Sau 1 vòng đi bộ đến rời rạc các đốt ngón chân thì cả nhà quyết định đi ăn sau khi dạ dày nó biểu tình,eo ui ! bún riêu Nam Bộ ngon khiếp chẹp chẹp (nói vậy có kẻ giật mình vì tối qua ăn nhanh nhất đến không thể cảm nhận được hương vị của nó ),còn cái món nem chua rán thì khỏi phải nói,ai cũng tranh nhau đến no căng cả bụng...........
    Mọi người quyết định về lăng Bác theo kế hoạch của chị Ngân.cái màn sau này còn hấp dẫn hơn,bởi vì không được nô đùa trên thảm cỏ hoặc lối đi vào lăng nên cả nhà mình quyết định chọn chỗ rộng rãi và thoáng mát trước tượng đài liệt sĩ đối diện lăng để hạ cánh an toàn - tại đây có những trò hay ho cực kì (vui dã man )hị hị tiếc cho ai không đi được tối qua - chả có buổi tối nào như thế nữa đâu ạ
    Chị Ngân ngố đâu ! vào tiếp chiêu đi để cho ai không đi được chết thèm nào
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chị đây chị đây... Hôm qua đúng là một buổi đi chơi đặc biệt, đã thực hiện được một trong những cái muốn của mình trong cái quãng thời gian rất rất ngắn còn lại. Buổi off hôm qua đã bổ xung thêm một kiểu off thú vị của nhà mình và đã minh chứng một điều " cái gì ngẫu hứng bao h cũng đông vui hơn, kế hoạch dài hạn kỉu gì cũng bị phá sản "
    Lâu lắm rùi mới lên thăm Bác, chỉ đứng ngó ở ngoài cũng thấy vui, định là ra đó muộn muộn chút để xem lễ hạ cờ nhưng chờ mãi chả thấy ( từ trước đến nay mình cứ nghĩ ngày nào cũng có hạ cờ mí kéo cờ )Chết cười mí mấy cái trò của nhà mình.
    Hôm qua ko bít ăn phải cái gì mà bi h đau răng gần chết, sáng đến cắn có mỗi miếng bánh dẻo mà buốt răng ko chịu được
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha tao đây... Chúng mài nói xấu gì tao thía. Hôm đi về, mệt nên anhdangyeu lai, tao ko dám ngất lên ngất xuống mà ngất sang bên phải, ngất sang bên trái ti tỉ lần Thèng anhdangyeu càng ngày càng nói ko ra lời, thở ko ra hơi tao đang cố hiểu cái cảm giác oằn tà là vằn là cái cảm giác gì ha... [​IMG]
    onelove lâu nay ko gặp, zời ơi, trang phục quả là có rắc rối hơn hẳn. Hôm nọ thấy mặc áo ba lỗ, quần đùi, chân đeo tất và đi tông.. ối dời ơi [​IMG][​IMG]
    Nhà mình dắt thiếu nhi đi chơi trung thu cẩn thận nha
    cơ mà tối qua chúng mài đi đâu đấy hả để tau ở nhà chơi au***ion mãi hu hu.. mà ăn bánh dẻo của ai đấy, anh sátthu ủng hộ em cái nào chưa vậy
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 04/10/2006
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hihi...vui nhỉ....
    Thế mà có đứa bảo mình là không có anh, em không đi chơi trung thu..... LÀm mình xúc động gần chết.....
    Hạnh phúc chỉ là những lời nói dối......
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Gặp bao giờ thía!!?? Gặp ở chỗ nào thía!! Hixx 1love cũng hay ăn mặc kiểu như vậy nhưng mà chỉ ở nhà thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này