1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hok , vẫn đi chứ ! nhất định phải đi , ốm chết cũng phải đi ... cả nhà không ai đi thì em mí chị đi... nhất định phải đi !
    quên , khoe câu chào buổi sáng mới học được :
    O ha yo u ga za i ma su !
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị ui ! tối nay em qua nhà chị nhé ! em quên chìa khoá nhà ở bên nhà chị tối nay chiến đấu típ
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    thế cứ đọc như thế àh. o ha yo ga za i ma su, viết thế nào, bọn Nhật nó viết bằng chữ tượng hình chứ nhỉ ?
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ờ, sáng nay nhìn thấy cái chìa khoá treo cái trái tim xanh lét bảo ko bít "đứa nào" lại để quên
    ơ thế em ko tường thuật vụ lẩu cho cả nhà àh, hôm qua Only bảo chị cho thêm anh Nico vào cho đông
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chị Over, đuổi em bên canh thân nhá ko khoe nữa
    hì, bi h mới nghĩ ra là chị Over thì chỉ ở hội Biển thoai
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bãi giữa giờ này đã cạn nước rùi sao ?????
  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0

    @ Ngân: Hết rồi mày ơi, khổ thân mày sáng ra đã bị mưa, cẩn thận ko lại ốm. Tao b h ngất ngất rồi, ất a ất ơ từ sáng đến h. Cái tội đêm ngủ say quá quên không đắp chăn nên bị lạnh đấy.
    @ Linh: Biết tài nấu ăn của cô em rùi , sau này hội biển tụ tập ăn uống ko phải lo đầu bếp nữa nhỉ. Hôm qua mà tại cái vitamin cay cay chứ ko chị sẽ ăn hết chứ không để chị Ngân gào hét thế đâu. Hihi
    @ Hằng: khỏi ốm nhanh em ui, tối nay mí là Trung thu đấy. Chị em mình giống nhau nhất ở cái tội suốt ngày ốm vặt Chiều nay chị về HP, e đã lấy được điện thoại về chưa?
    @ Ngumo: Anh ơi bỏ rượu xong rùi bỏ gì típ theo đây? Anh pót bài đê... để em nghía cái Avar mới nèo ----> Ông anh mình đạo này tiến bộ ha
    @ Anh 2bo: tặng anh câu này "Mỗi con người đứng trên trái tim trái đất, lòng xuyên qua 1 tia nắng mặt trời, và chưa chi, chiều đã tắt ..." Có những ranh giới mong manh nhưng làm nên những bưỡc đi vĩ đại anh nhỉ!
    @ Anhdangyeu: Em ui thu xếp xem xét cái Tờ vờ nhà chị Nga đi, chứ nghe cái tv hôm qua lúc nào cũng sôi sục như tiếng sóng ý, chán kinh .
    @ Anh satthu: anh ST ơi anh khỏi ốm hẳn chưa, ngủ mơ nói anh ra đường trông giống mafia lém. Tối qua em có đi chứ nhưng lúc về quên không out Y!M anh ạ. Hôm nay em bị chóng mặt, ngạt mũi và ho, triệu chứng không bình thường. Không biết có phải bị ốm giống anh không nữa.
    @ Bạn Tinh_dien (ko biet co chinh xác?): hôm qua chưa kịp hỏi thăm thì bạn đã về mất. Lúc sau mọi người nói mí biết quý danh, quả là thiếu sót, mong bạn thông cảm. Hy vọng sẽ có ngày bạn nhập hội MT với bọn mình
    Cả nhà: Hôm nay là trung thu, định chia sẻ kỷ niệm ngày tết thiếu nhi của mình, thế mà bẻ ngón tay 7 lần rồi vẫn không viết được cái gì ra hồn, kỷ niệm thì xa lắc xa lơ, còn mình thì chênh vênh bên thềm nỗi nhớ, chữ nghĩa bay lên cung trăng hết cả roài Thôi thì mừng cả nhà ngày tết ông giăng vui vẻ nhá.
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế.
    Hoa súng tím trong mắt lắm đam mê!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    gớm chửa cái hình trái tim của người ta đẹp xế cơ mà - màu xanh là màu của hi vọng nhá,nhá,nhá
    ui nồi lẩu hum qua nhìu thế roài lại còn cho thêm anh Nico vào làm chi mô?
    @ chị Only : chị đã hết đau bụng chưa?iem thì bắt đầu đau bụng chị ạ
    @ Hằng : chủ nhật nì chị cũng đi mí iem (yêu xế )
    @ Sếp : mí hôm sếp ốm em đảm nhiệm bao nhiêu công việc ngay cả mấy vụ ọp ẹp với các đối tác bên hội Biển iem cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (bố khỉ,chỉ có ăn thôi mà cũng mệt ) sếp thưởng iem kí rì đi
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cái đó là phiên âm đó chị , tất nhiên là bọn em học chữ tượng hình , chia ra làm 3 dạng : hiragana ( chữ mềm ) , katakana ( chữ cứng) và ... chữ Hán ( nó là cái gì em quên mất tiêu roài ) . bảng chữ cái có 50 chữ thoai mà em vật vã mãi chưa thuộc được ... tổng cộng có khoảng 150 chữ ở cả 3 bảng đới
    @ chị linh : vậy là có 4 người hay 5 người ùi , cả anhdangyeu và alonehome nữa mà ... mỗi người phụ trách 1 thứ ... ăn xả láng
    @ chị ngân : em đang tìm cách lên từ sáng ... chị chuẩn bị tinh thần lo cả bữa sáng lẫn bữa trưa , bữa chìu và cả bữa tối nữa nhá
    @ only : ốm vặt vãnh chị ạ , bực xế không bít . hum qua em đi mí TNH , có cả Sun nữa ... vài người thôi , nhưng cũng vui ... phố đông lắm chị ạ ... ngửi hơi thôi cũng muốn ốm . em lấy dt ùi , hqua chị k thấy em mí chị N cứ bằng chíu bằng chíu msg ạ !
    @ SAT THU : hôm nay em mới về nhà , anh ốm thế nào ? đã đỡ nhiều chưa ? sau đợt này cố gắng bồi bổ sức khoẻ anh nhá !
    @_bobo : ơ thế cái sừng kia hnay anh có đội đi chơi không ? không thì gửi về HP làm quà cho em !
    @ cả nhà : Quà trung thu của em
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới mua ví mới, nhà mình mỗi người cho tớ 10k tiền mới để khai trương ví nào
    @ Linh: tối chị em mình ăn bún nhá
    @ Hằng: chị chạy trước đây, nó định lên từ mấy h mà đòi ăn cả sáng, trưa, chiều, tối. Một ngày chị ăn có mỗi 2 bữa thoai
    @ Hiền: nài, mày lại theo gót bọn trẻ con nhà mình đấy hả ?
    @ anh Bia: sao anh cứ đứng ngoài ngóng nhìn thế, nhìn lâu vậy các em thẹn chạy hết á
    cái gì nữa nhỉ? buồn ngủ quá, đi ăn cơm roài đi ngủ thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này