1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Cái nền nhà nhà chủ nhà nhà chị Nga đẹp xế...
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thấy đói và bùn ngủ thía...hu..hu.............
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay hay, đọc được ở chữ ký của một ai đó,
    ?Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn. Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.
    ? Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    ? Hãy mơ điều bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong moi trong cuộc đời ấy.
    ? Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra.
    ? Đúng là ta chẳng biết ta được hưởng những gì nếu ta ko mất nó .Nhưng cũng đúng là ta chẳng mong mỏi cái gì nếu ta ko có nó.
    Cái này ối người phải đọc cả mình cũng thế
    @Anh sathu: đói và thèm ăn tức là đã khỏi ốm
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhớ Biển qá. Nhớ quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  5. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ,,,Cổ tích biển và em...
    Có một lần biển và sóng yêu nhau
    Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng
    Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca.
    Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
    Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.
    Sóng trở về và biển thấy ăn năn
    Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi
    Sóng thét gào không thể tha thứ tội
    ...
    Đã có lần anh nói em nghe
    Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
    Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh...

    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 09/10/2006
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bài 25minutes. Mỗi khi cảm thấy thế nào đó tớ lại nghe bài này. Thực ra lúc đầu là thích theo một người và lúc đầu cũng hiểu nhầm vì đầu tiên nghe bập bõm có mấy câu " she is the girl and I really want to make her mine
    I''m searching everywhere to find her again
    to tell her I love her
    và câu "I find her standing in front of the church" tớ nghe thành tôi dẫn cô ấy đến trước nhà thờ
    những cây khác thì hoàn toàn ko nghe được nên tớ cứ nghĩ họ thích vì đây là một cái kết có hậu. Sau này nghe nhiều lần mới thấy " twentyfive minutes too late " nhưng vẫn thích nghe
    loay hoay mãi chả up được bài này lên, bực thế cớ chứ
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    @ntbna: bài thơ hay quá và cũng...
    Biển là mối tình đầu của sóng nhưng cuối cùng biển lại phản bội àh, có quá nhiều con sóng mà, Biển ko vững vàng, biển ko đáng tin
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có giống chị Ngân , thấy chị Ngân vui mà mình cũng vui không mà hôm nay cảm thấy vui ơi là vui ! chắc được nhà mình quan tâm chăm sóc nên vui quá ... yêu cả nhà quá cơ , mãi mới chịu được !
    @ chị Ngân : em cũng thik 25 minutes , nhưng chỉ nhớ được cái câu " 25 minutes too late ... " và nội dung bài này là chàng trai bỏ lỡ cơ hội của mình , lúc đến ga tìm cô gái thì tàu đã đi mất 25 phút roài ( hay là cô ấy đã cưới chồng nhờ) . thế nên dặn các đàn ông con zai nhà mình là " đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội "
    @ cả nhà : em ol thấy chị Only mí Sun đều để sờ ta tút là " ốm "_ chắc nhà mình gặp mùa Ốm . cả nhà giữ gìn sức khoẻ nhé !
    hí hí , em mí chị Only nói chiện , bảo là cứ gặp nhà mình là hết ốm . bi giờ gặp nhìu , không gọi là ỌP nữa , mà đổi thành " Gia Đình SUM HỌP " cho nó hoành tráng
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 09/10/2006
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sau vụ Trung thu thì chị cũng ốm (bi giờ đố em nói chuyện điện thoại mà nhận ra giọng chị đó ) --------> khản hết cả tiếng (may mà 1 năm có 1 lần em ạ - bố khỉ,thế cơ mà
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thương xế cơ chứ nị , hun cái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này