1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thôi thôi đi cô ! hun 1 phát mà không để chỗ cho người iu người ta có cửa hun típ -----> dòm chữ ký của chị đi kưng (phát minh mới đấy )
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hôm nào đi làm bữa lẩu nữa nhỉ
    Hôm nay thấy trời lành lạnh lại thèm lẩu...
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, ờ, lẩu đê
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ăn từ 17h đến 19h có được không ? chủ nhật ý
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    giỏi nhờ ! hun cái nữa cho bõ ghét
  6. huyenlinh102

    huyenlinh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Vô tình lang thang, vô tình gặp chủ đề mà mình thích.
    Tôi yêu biển nhiều lắm. Yêu tiếng sóng biển, yêu những bờ cát dài yêu kiểu bên những rặng dừa, yêu cái nắng, cái gió, cái vị mặn mòi của biển, yêu những con tàu, những ngọn hải đăng. Yêu biển những buổi sớm mai, yêu từ bình minh ló dạng rồi hoàng hôn đỏ ối chiều vê, yêu biển cả khi đêm buông xuống. Yêu biển những chiều hè gió lộng, yêu cả biển đông trầm mặc, yêu biển thu đìu hiu, yêu biến xuân yên bình. Yêu biển 4 mùa biển ơi. Và tôi yêu thơ, yêu hơn những vần thơ về biển...
    Biển bờ Đinh Thu Hiền
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
    Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Có lẽ tôi chẳng dám khóc, chỉ xin được làm bờ, nhỏ bé, thầm lặng bên những bước đi của người.
  7. huyenlinh102

    huyenlinh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc vì biết đến Hội yêu Biển thật muộn. Nhưng rât vui được là một thành viên của gia đình nhà Biển. Rất mong được chào đón nồng nhiệt, và đây là thông tin về mình.
    # Nickname :
    # Tên thật : Lê Thu Huyền
    # Day of birth : 04/02/82
    # Đến từ : Hà Nội
    # YIM :( ko bắt buộc): seconds4282@yahoo.com
    # e-mail :( ko bắt buộc )
    # Bạn yêu biển vì : chẳng vì gì cả, đơn giản là yêu biển.
    "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau..."
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn, hihi,..Yêu biển và yêu Nhạc Trịnh nữa hả....Giống mình ghê.
    Hy vọng bạn sẽ quay lại. Vì thấy mọi người chứ chào vài câu rùi mất hút....hihi....
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi uống trà đạo, ăn chân gà nướng cùng hội biển. No quá ứ ngủ được...hu..hu...........
    Hì chấm mút chân gà thích nhỉ......
    Hihi....hôm nào hụi mình lại đi chấm mút nhỉ....
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    trà ấm cúng, chân gà nướng ngon tuyệt cơ mà em sợ rồi, cạch ko bao h đi về muộn một mình như thế nữa, sợ cả đêm ko ngủ được sao mình cũng về được đến nhà
    @ ngumo: rèn luyện nhiều cũng trở lên bản lĩnh, thanks !
    @Puskinvn: Quang chạy nhanh thật, lấy xe xong quay ra chẳng nhìn thấy đâu nữa
    @2Bô: nhớ đưa cái mặt anh Sathu lên cho cả nhà ngắm nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này