1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    @1thoang: ơ thế ốm àh, ốm này thì ko cần tập thể dục nữa đâu em,nhanh khỏi nhé !
    @Huyền: chủ nhật gặp nhé, chịu khó vào nhà để coi có gì mới ko ?mày định bổ xung thêm màn hôn ở nhà mình á? có chọn lọc ko?
    @anh sathu: iu tiên cho người mới ốm dậy chọn
    @1love:
    @Deny: hôm qua mày ol tao gọi mãi ko được, đi đâu mà quên lối về thế mày
  2. hon_bien

    hon_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    đâu phải bởi mùa thu... câu này trong bài hát gì ấy nhỉ? nhắc đến hát thèm được nghe cái giọng gào của anh sathu hôm nhà mình đi hát thế. Hôm nào nhà mình làm màn karaoke hoành tráng những bài hát về biển đê. Biển cạn này. Biển khát. Biển nhớ. Biển lãng quên
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Con sóng có hình chữ S
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Em mún anh chọn gì thế cưng. Anh tham lam lém.....
    Thực ra có nhìu option lém. Đi ăn lẩu hoặc ăn các món linh tinh như Nem tai, Nem chua rán, Ốc, Chân gà nướng....
    Sau đó đi ăn Kem hay Hoa quả dầm.....
  6. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    nhà mình chịu khó ăn trưa nhìu một chút nhá, nguy cơ là hôm đó sẽ chẳng ăn được gì đâu
  7. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe biển hát chiều nay........
    ( Đấy là mơ ngủ đó... heê :D:D:D)
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh ơi ,món kem thì OK nhá ! vì hum đó 1 love trả nợ em bữa kem mà , cả nhà tha hồ mà " xem " 1 love trả nợ nhá he he he ...
    ngoài ra , anh chọn kí rì mà ăn nhanh , ăn nhìu , ngon , bổ rẻ để em còn lên đường vìa cố hương anh nhá
    @ chị Ngân : chị Huyền chắc hun không có chọn lọc đâu , bằng chứng là em thấy các anh nhà mình .... xếp hàng roài
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hợ hợ. MIẹ, nhòm mọi ng rủ nhau đi ọp ẹp mà thèm. Mai bắt đầu lên đường đi Sông Công-Thái Nguyên roài. Chúc cả lò vui vẻ nhé. Ăn gì ngon ngon nhớ fần tớ đấy nhá.
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0

    Biển êm đềm dệt những ánh trăng xanh rơi lả luớt trên mái đầu của 1 kẻ phong trần. Đã từ lâu ta muốn ngắm biển đêm 1 mình, để về với một miền hoang sơ mà ngoài ta ra chẳng có kẻ nào thấy được....Mà cũng chẳng có gì xa lạ cả, Cũng trời, mây, sóng nuớc.... Vẫn ánh sao trời từng giọt đọng long lanh....Ta muốn tìm lại từng mảnh tim hồng mà ta rớt lại nơi đây.....Để ghép lại thành hoàng hôn sầu loang đỏ
    Spam cái cho nó lên đầu nào.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này