1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần thì tớ lại không đi được rồi, lại lỡ một cơ hội ra bãi giữa . Sau bao năm lang thang ở cái đất này mà vẫn không biết bãi giữa nó ra làm sao nữa , khổ thân mình.
    @ ngân: máy tao vẫn đang ở trong bệnh viện mày ạ, hôm trước cả nhà đang ăn cơm thì Linh sang. Em Linh bảo đi đến giữa đường thì quay lại về nhà tao vì mệt quá
    @ Hằng: em đi ôm Biển về nhà em nhá
    @ Cả nhà:
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Giờ cứ phải đi xe ôm suốt hixxxx Tối nay về nhà bằng gì?? Hixx Hết xiền đi xe ôm roài
  3. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hì, hoá ra là thế, hèn gì chị cứ băn khoăn mãi không biết bãi giữa là bãi nào, hay là bãi giữa sông Hồng
    Chị đến HP nhiều lần rồi, và có đứa bạn khá thân ở HP. Lần đầu đến Đồ Sơn là từ thời sinh viên. Tụi chị phải đạp xe đạp từ thành phố HP lên Đồ Sơn, có đủ xe máy nhưng không đủ người biết đi, hì. Lần đầu thấy biển Đồ sơn, chị hơi... choáng váng, vì không ngờ cũng có biển mà không xanh, bờ không cát vàng . Nhưng người HP cũng đáng yêu thật
    To quendenho: Nhà chị rất gần biển NLệ, ngày xưa chăm chỉ hay chạy ra biển vào buổi sáng, ngắm mặt trời lên, ngắm những làn mây đủ màu sắc. Bên cạnh biển chị thường không nghĩ được nhiều đâu, vì biển hay mang lại cho mình cảm giác thư thái Hy vọng có lúc mọi người về chơi Nhật Lệ.
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em ôm biển về rồi .. Mẹ nhắn mí em là , nhớ cả nhà lắm ... sao lâu quá không ai về thăm mẹ ... mắt mẹ mỏi mòn chờ mong những đứa con trở về ... mẹ ôm em , chặt lắm ... ấm áp lắm ...
    biển lặng ... , sóng nhẹ nhàng như vốn dĩ ...chỉ có gió ...thét gào ... mùa hoa cát ! ngập dưới chân là vườn hoa cát ... rực rỡ ... êm dịu ...
    yêu thương ....

  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái Avatả ghét thía không bít.............
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thứ 6 ngày 13 đấy.......hihi....
  7. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình định đi Sapa nghỉ ngơi, cả nhà ai có ngẫu hứng thì đi cùng cho vui nhé!
    Thông tin chi tiết tại đây:
    http://www1.ttvnol.com/forum/f_233/852307.ttvn
    Ơ mà dạo này mình làm cái gì cũng vậy, luôn để cho những cảm xúc sốc nổi chi phối nhé, luôn làm những cái không có trong kế hoạch, ý nghĩ về một điều gì đó chỉ cần thoảng qua thôi, thấy thích là làm luôn. Hình như chán cái cuộc sống luôn phải MAKE PLAN rồi thì phải !?
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, nhà mình nhớ xem hôm nay có gì khác ko nhé !
    @ 1thoang: hôm qua gọi chị có việc gì ko? hay chỉ là nhớ chị ko để ý đt, đã hết ốm chưa em ?
    @ Only: mày đưa nó vào nhập viện rùi àh? liệu có phải cho nó đi cùng 2 cái máy kia ko ? Hôm nay mày về nhà, cuối tuần vui! tao ra bãi giữa sẽ về kể cho mày nghe nó thế nào, tao cũng chưa bao h ra đó, muốn có mày đi cùng cả nhà
    @chị ngaonuong: mong chị gắn bó với hội Biển để có một ngày cả nhà về thăm biển Nhật Lệ
    @ Hằng: mẹ Biển có gửi cua, ốc em làm quà cho cả nhà ko ?
    @Puskinvn: ngẫu hứng bao h cũng dễ thực hiện hơn. Lần này là Quang đi Sapa, nhớ mang ngọn su su về cho cả nhà
    @1love: đem xe đi cắm rùi àh ?
    @ anh sathu: mừng 1 tuần khỏi ốm
    @all:
  9. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hì, chí ít thì cũng có NN ủng hộ cái ngẫu hứng chết tiệt của mình :D
    Hôm nay thứ 6 ngày 13 vậy nên không có gì tuyệt vời hơn là gửi đến cho mọi người một cuốn truyện rất rất hay nói về lịch sử của ngày này nói riêng và lịch sử của THIÊN CHÚA GIÁO nói chung. Cốt truyện cực kì lôi cuốn và chắc chắn một điều rằng sau khi đọc xong cuốn truyện này các bạn sẽ thu lượm được vô số các kiến thức hữu ích về lịch sử, tôn giáo, hội hoạ, toán học....
    Vâng cuốn truyện mà mình muốn nói đến ở đây được biết đến với cái tên Da Vinci Code (Mật mã Da Vinci); một best seller trong thời gian vừa qua .
    Download tại đây:
    http://h1.ripway.com/quanista/blogmusic/DaVinciCode.doc
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ra bãi giữa chán bỏ xừ,mà tình hình nước sông hồng đang tràn trề do Trung Của xã cửa đập đấy nhá pà kon,giờ ra sông chơi còn nguy hiểm hơn Bỉn đấy....thứ bãy lầy tớ xuống HP chơi,có ai đi ké không hé hé....bác NiCo không biết cuối tuần có lên thăm vợ không,nếu bác ở HP thì anh em mình đi ăn sáng uống cafe phát nhì[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này