1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truelove01

    truelove01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mi cũng yêu biển Những ngày tháng sống gần biển là những ngày tươi đẹp của Mi. Mi đã từng đứng trước biển hàng giờ và dỏi mắt ra biển cả. Mỗi khi buồn bực thì có thể hét lên thật lớn. Và đương nhiên thất tình Mi cũng ra biển (Nhưng không phải để nhảy xuống đâu nha). Mi cực thích bài hát Biển Nổi Nhớ và em của Phú Quang. Ah quên Cho Mi gia nhập hội này với. Mi là Girl
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Véo cằm bạn tham gia vào đại gia đình của chúng tớ (cằm béo nhỉ? )
    Mình lại thích cực câu hát này trong bài ấy : Biển vẫn thấy mình dài rộng thế,xa cánh buồm một chút đã cô đơn................(xem ra thỉnh thoảng Biển cũng tinh tướng nhỉ? - giống mình quá - gần anh thì chẳng có cảm giác gì lại hay giận dỗi,xa rồi lại nhớ nhung,da "giết "
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn Mi, hy vọng bạn sẽ quay lại topic này và gắn bó với hội biển......
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hi, câu này thấy quen quen
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    " Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm ko nói, mà sao núi phải mon ? Anh ko phải là chiều mà nhuộm em đến tím. Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay em chẳng đến. Bởi sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em..."
    Lại được trở về với Biển thân yêu....
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nguy cơ mất chân thư ký (thôi còn tay thì cũng phải cố mà giữ vậy )
    lâu không được "làm việc" mí sếp - nhớ phết
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hok ai tường thuật vụ hqua à ? nghe nói ngô ngon lém ... ối zời ơi , ngô của em
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    píp píp em Hằng có tin nhắn :
    Tất tần tật những gì liên quan đến Ngô như rượu ngô,râu ngô,bắp ngô,nước ngô............chỉ ở đây mí có nhìu nè
    http://www1.ttvnol.com/forum/haiphong/852859/trang-2.ttvn
    Vào đấy rùi thì cố gắng mà "lao động " cho tích cực,chị sẽ thưởng Ngô cho kưng
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em ko được ăn nhưng được hóng hết roài còn gì? kể lại cho mọi người nghe đi
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ơ, nhà mình bị trôi xuống trang 2. Hnay cứ ra ra vào vào nhà mình mãi mà chả bít viết cái gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này