1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cả đêm thao thức mãi ... biết mọi người đi mừng nhà mới vui lắm ... nên ấm ức mãi chẳng tài nào ngủ nổi ... ngoài trời thì cứ gió to mà lòng thì cứ nhớ đến cái bữa chấm chấm mút mút mãi ...
    @chị Ngân: ốc gửi về cho em đâu ? quên , cám ơn chị iu nhé
    @ _bobo: lại xí xớn khoe " đặc sản" HP ... ghét thía
    @deny_me , ngumo , 1 thoáng : đêm qua em nằm mơ thấy 3 người !
    @ chú yêu : sao chú chưa về nhà ? chú có nhớ câu đầu tiên chú nói mí nhóc hồi nhóc mới vào nhà là giè không ?
    @anhdangyeu: cám ơn anh lần nữa , bao giờ về HP em sẽ mời anh ăn ốc đỏ môi HP
    @ngumo : anh ol sao không về nhà ?
    xà cừ !
    cái hàng lang nhỏ bé trước cửa nhà , hướng tầm ngắm ra là một cây xà cừ lớn ... cái giống cây cũng đến lạ , thân to và cao , lá cứ xanh mượt mà ... còn quả đến mùa rụng thì đúng là ... đứa nào ăn ở thất đức thì ráng mà chịu !
    ôi ... 2 chị thân iu nhắc đến xà cừ làm em nhớ căn nhà cũ quá đỗi ...
    lời hẹn 10 năm ... vậy mà đã 3 năm trôi qua rồi chưa làm được gì cả ...
    xà cừ ... !

  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi mí nhà mình lần nào cũng có cảm giác sao mà thời gian trôi nhanh thế. Cười cười, nói nói một lúc mà đã thấy đến giờ phải về. Hôm qua về ngủ ngon đến nỗi sáng tận 7 h mới dậy, vội vàng chuẩn bị đi làm. Đếm qua còn mơ mình đi thế nào bị gãy gót dép, trong mơ vẫn còn cố nghĩ xem gãy gót dẹp thì sẽ thế nào nhỉ
    Hôm qua lúc 2 Bô đọc bài xong bài thơ của hs nó tặng đã thấy mình nhớ lắm rùi, ít nhất thì cũng nhớ được 1 câu lặp lại ở 4 đoạn định là sáng nay sẽ post để mọi người cùng nghía, vậy mà sau một đêm ngủ dậy ko bít chữ nó chạy đi đâu hết, bi h chẳng còn nhớ được 1 từ nào. 2 Bô anh tự post lên để cả nhà cùng đọc đi
    1 thoáng hôm qua đến tận lúc về vẫn còn ấm ức vì nồi lẩu ngon thế mà chẳng được miếng nào, chuẩn bị từ đầu đến đúng lúc ăn nhận được tin nhắn gọi đi off Biển - thế mới biết Biển ở đâu trong cái dạ dầy của em
    Deny_me lâu lắm mới gặp, gầy và ốm. Cô bạn vẫn còn băn khoăn mãi cái hôm ở ĐS. Anh 2 Bô thật tệ, sao cứ úp úp mở mở thế làm Deny ko bít tính sao
    Puskinvn: ngô đó tớ chẳng thấy ngon bằng ngô nếp ở mình, nhìn bắp ngô to vật vã lúc đầu mình nghĩ ăn thế này đến bao h mới hết, vậy mà vừa ăn vừa kêu ko ngon bắp ngô đã hết từ lúc nào
    Anhdangyeu: Em cứ tu dài dài như thế nhỉ . Bi h chị vẫn thấy ấm ức vì mình đã mất công thuyết phục nó
    1love: Hôm qua lưu số của 1 love thế nào lại thành 11 số, chẳng bít phải bỏ đi số nào, nhắn rủ 1love đi cùng mà ko thể nhắn được
    @ Hằng: cả nhà phần ốc xào, ốc luộc ở hàng ốc đấy, khi nào lên em cứ bảo 2 bô dẫn đến đấy ăn
    @ sathu: ko có anh màn chấm mút kém thú vị hẳn, vẫn chưa tìm ra người có khả năng chấm mút hơn anh
    @ ngumo: hôm qua nhà mình uống hết có mỗi tẹo r , hình như là mọi người muốn để dành cho anh
    @ Only:
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    À Quên... Hôm qua mọi người cùng thống nhất gọi quen_de_nho với một cái tên khác đẹp ... mỹ miều...
    Thôi thì mạn phép anh 2 Bô iem xin " đặt " tên mới cho chị Ngân là : [size4]Tố Nga[/size4]
    Bởi vì : Tố Nga <==> Tá Ngô <==> Ngố Ta.....
    Bởi vì cái sự thi vị của cái tên nên chúng ta thống nhất từ đây... Từ bây giờ ko ai được gọi là : Ngân Ngố hay Ngô Nặng hay Ngô Sắc ....nữa Mà là ... [size4]Tố Nga[/size4]
    P/S : Tên đẹp nhờ cả nhà nhờ....
    Được anhdangyeu_ls241 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 27/09/2006
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Hum trước Hằng nói một câu làm mình suy nghĩ mãi , hì , con bé chỉ đùa thôi , nhưng mình nghĩ có khi đúng thật , kỷ niệm nào cũng đáng nhớ cả , mình sẽ luôn nhớ về mọi người , thật đấy
    Sẽ không bao giờ mình quên những cảm xúc ấy cả , cảm ơn nhà mình ( vẫn cứ gọi đây là nhà mình dù trên thực tế không còn như vậy nữa ) , cảm ơn Anh
    Nhiều người chắc sẽ thấy ghét mình , mình có mới nới cũ , vui đâu chầu đấy , cũng ko sao , bản chất đúng là như thế
    Hội Biển luôn vững mạnh nhé !
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    uhm ban nãy mình đã định lấy gỗ chặn họng nó để nó ko nói ra cái phát minh vĩ đại kia roài nhưng nghĩ đi nghĩ lại nhỡ nó ko có ý định post lên mình động chạm vào nó lại đưa lên thì chít, ai dè
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0


    chị iu ... chị viết thế làm em buồn ... lúc nào em cũng iu Sun nhất và Sun lúc nào cũng iu em nhất ... đúng không?
    có thể chị không còn nhiều thời gian để dành cho nhà mình nữa , nhưng em biết là chị lúc nào cũng nhớ và yêu nhà mình ... đúng không chị ?
    yêu thương ...

  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tiếc quá hôm qua hông đi được, Vụ 2/10 đi chơi trung thu nhất định sẽ đi....Cả nhà chuẩn bị xiền mua mặt nạ, trống, kèn nào....Hôm đấy phải làm loạn khu Hàng Mã nhé.....hihi......
    Mình rất thích đeo mặt nạ giống như trong lễ hội hoá trang của của người châu Âu. Lễ hội nơi mà chàng và nàng gặp nhau ....dưới một cái mặt nạ xinh xinh ....hihi...
    Mỗi năm đi chơi Trung Thu cầm tay một ai đó. . Đi loanh quanh khắp các con đường. Không biết bao giờ dừng lại, dừng lại với một góc bình yên nhỉ.......
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ố lê lê... Ố la la... Hôm nay được ngày dậy sớm ol thì lại bùn ngủ quá...
    Hôm qua gặp cả nhà vui vãi... Đợi đến tuần sau lại ...vãi phát nữa vậy
    Chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ...
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước trong những buổi off mà mọi người vắng nhiều quá, rùi cả trong những thời điểm mà hội Biển luôn vắng bóng nhiều người chị luôn kêu mí em và em luôn bảo với chị một câu '' còn chị em mình thì còn hội Biển ''.
    Hội Biển luôn luôn là nhà của em và tất cả mọi người , dù em có đi đâu, có ko còn về với Biển nữa thì đây mãi mãi là nhà, mọi người luôn nhớ tới em. Thời gian trôi qua, con người luôn thay đổi, luôn có được những niềm vui mới nhưng kỷ niệm mãi ko thay đổi, những gì ta đã gắn bó sẽ mãi mãi thuộc về ta. Vui vẻ em nhé và thỉnh thoảng ghé vào đây, một chút thôi để thấy rằng em vẫn nhớ
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    ''Viết cho ngày hôm qua, viết cho ngày hôm kia, viết cho những gì đã qua, viết cho kỷ niệm, hôm nay là ngày hôm qua của ngày mai .......'' anhdangyeuls chẳng cáu gắt mãi về cái tên của những topic như thế, chẳng qua cũng chỉ là không phải ngày hôm nay thôi đúng không Hà?.
    Hôm nay lại đọc được tâm sự của em SS. Thời gian qua nhanh biến cuộc sống của ngày hôm nay thành kỷ niệm trong ngày mai, khoảng khắc chuyển giao thì ngắn ngủi quá, đôi khi khiến ta phải ngỡ ngàng mà nhìn lại. Còn kỷ niệm có thực sự đẹp hay không thì còn phải chờ thêm rất nhiều thời gian nữa. Chị mong sẽ gặp thêm nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp trên đường em đi, dù có về nhà hay không, Biển vẫn luôn là ngôi nhà nhỏ của em đấy! Vì cũng giống như Biển, vui hay buồn, dù dịu êm hay ồn ào con sóng thì Biển vẫn chỉ là Biển thôi.
    Ký ức về em SS là một buổi chiều cuối thu trong góc nhỏ của quán flagon, là cô gái hát ngêu ngao trên con tầu ra đảo hay bên bàn ăn của cái nhà chị đang ở, là những bản tình ca em hát bằng chính những yêu thương chưa thực là yêu thương trong tim em, là những nỗi đau chưa đọc được tên mỗi khi em buồn, và quan trọng hơn là nụ cười em, chị còn nhớ là có nhiều người đã khen em cười trông xinh lắm. À nhớ rồi, trong cái ảnh đi chợ hoa trước tết năm ngoái nhỉ. Thích nhất là khi thấy em cười ...
    Chị chúc em đủ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này