1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng lang thang ngoài đường, tay chồng thêm mấy lần cháy nắng. Về nhà nhìn cái ảnh lmh mí Only với cái màn hình thu nhỏ đoán mãi ko ra là ảnh gì tưởng mọi người off lúc mình đi vắng anhdangyeu thì cho một bài thơ rõ dài, dài như kiểu câu chuyện con chuột tha hạt thóc
    Cả nhà ngủ ngon !
    @Only: lâu lắm sao chẳng thấy mày ol ?
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 17/10/2006
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ , mình mắc bệnh thèm ngủ hay sao ấy nhờ ... lúc nào cũng chỉ mún ngủ
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Thì đi ngủ đê.
    Cả nhà ơi... Lại ngủ thân mật à
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    bài thơ nhiều tâm trạng. Buồn- nhớ- đau-có lỗi.
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chị cũng thèm ngủ, từ chủ nhật đến h lúc nào cũng mún ngủ, sáng chẳng mún dậy.
    Hôm nay là 17/10 roài, các anh nhà mình có kế hoạch gì cho ngày 20/10 ko? hihi...em thèm đi ăn trứng cút lộn, trứng vịt lộn thì ko dám ăn, ai ăn thì xin cái cùi đỏ thui chứ trứng cút lộn 1 miếng là hết chả kịp phân biệt đâu là con đâu là cùi, thích thế nhưng cũng chỉ ăn được 20 miếng là chán
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ơ , khôn xế , 20 miếng là 20 con chim không được ra đời roài ,ác quá
    tình hình cho cả chị em ở xa thì sao ?
  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tháng ngày này, nó hạnh phúc trong những lo toan bận rộn cho bản thân, cho gia đình và cho cả những người nó yêu thương. Chợt nhớ đến 1 câu trong bài hát của Phú Quang: ?oVội vã trở về vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố, nhưng còn đó mùa thu, một mùa thu đầy gió và sương ?..?, nó sống giữa hai nửa mùa thu khác biệt, một mùa thu của Biển và một của thiên đường ?~thu Hà Nội?T. Cảm giác không rõ ràng như mấy năm về trước khi nó thường chạy xe đi khắp các nẻo đường hoa sữa, sương rơi mềm vai áo, cảm cái sắc thu thấm đẫm bức tranh cuộc đời. Bản thân nó không thích hoa sữa, chỉ không thể không nhớ đến nó vì cái nồng nàn, cái tha thiết, cứ vướng vít từng bước chân, nép vào trong từng nếp áo người qua đường, quanh quất trên từng con đường, từng góc phố. Nó không thích vì cái sự thương vay của hoa hay vì sự vờ vĩnh của người đời với loài hoa đấy, nó cũng không biết chắc. Nó chỉ nghĩ rằng không biết yêu thương mình cũng là điều tội lỗi, trong khi hoa cứ tỏa hương, cứ hiến dâng đến cạn nguồn trinh bạch cho đời. Có phải hoa sợ người ta không gọi đúng tên mình??!
    Những ngày ít ol và ít nói chuyện với mọi người cũng là lúc nó nhớ về mọi người nhiều hơn. Như nỗi nhớ dành cho Biển vậy.
    Nó còn mong được cùng mọi người về với biển giữa Mùa Hoa Cát nữa!
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hum nào đi ăn cút lộn, uống trà đạo đê...... Thứ 5 nhỉ....???
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sữa
    Tuổi mười lăm em lớn lên từng ngày
    Một buổi sáng em bỗng thành thiếu nữ
    hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Hương hoa sữa tan trong áo em và mái toc
    Tình yêu đầu tưởng ko gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương khói mong manh
    Tại vầng trăng, tại em, hay tại anh
    Tại sang đông ko còn hoa sữa ?
    Tại siêu hình, tại gì ko biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay !
    Đau khổ, buồn, nhưng éo le thay
    Ko phải thời của Romeo và Juliet
    Nên chẳng đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.
    Chỉ có mùa thu là trọn vẹn yêu thương
    Mùa hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ko Up được link nhạc của bài hát lên.
    Tặng cả nhà lời bài hát này.
    Loài Hoa Cát
    Có một loài hoa, không rực mầu, không hương bay xa.
    Có một loài hoa lại dạt dào kỉ niệm trong ta.
    Loài hoa ấy, loài hoa cát.
    Ngắt một cành cài lên tóc em, kết một vòng hẹn ai chớ quên.
    Dù mưa dông, dù bão tố...
    Hoa thắm đời đời ươm cánh hoa, trong nắng hạn dệt nên tiếng ca.
    Giữ trọn tình tình yêu chúng ta.
    Loài hoa ấy, loài hoa cát.
    Dẫu muôn trùng biển đêm bão dông, giữ trọn đời cùng ai thủy chung.
    Mùa đông tan, trời hửng nắng...
    Hoa thắm tình tình yêu núi sông.
    Trong cát bụi đài hoa vẫn trong.
    Giữ trọn tình, tình ta ước mong....
    Có một loài hoa, không rực mầu, không hương bay xa.
    Có một loài hoa lại dạt dào kỉ niệm trong ta.
    Loài hoa ấy, loài hoa cát.
    Ngắt một cành cài lên tóc em, kết một vòng hẹn ai chớ quên.
    Dù mưa dông, dù bão tố...
    Hoa thắm đời đời ươm cánh hoa, trong nắng hạn dệt nên tiếng ca.
    Giữ trọn tình tình yêu chúng ta.
    Loài hoa ấy, loài hoa cát...
    Dẫu muôn trùng biển đêm bão dông, giữ trọn đời cùng ai thủy chung.
    Mùa đông tan, trời hửng nắng...
    Hoa thắm tình, tình yêu núi sông.
    Trong cát bụi đài hoa vẫn trong, giữ trọn tình, tình ta ước mong.
    Giữ trọn tình, tình ta chờ mong..........

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này