1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp Hằng ghê. 20-10 lên đây, tặng cho
    20-10 cả nhà đi chợ hoa lúc sáng sớm không, tầm 4h sáng
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ơ xế thì đi ăn uống vào thứ 5 rùi overnight đi chợ hoa nhỉ?
    em đang máu (đừng kìm hãm sự sung sướng của iem nhá )
    đi nhanh chứ kiểu này thứ 6 đúng 20/10 em lướt Sơn La roài hôm ý kỉ niệm 56 năm ngày thành lập báo Quân Đội (ai đi Mộc Châu uống sữa bò nguyên chất với iem hông? ) hí hí
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc bài này quen lắm, hình như là thơ trong báo Hoa ngày xưa phải không Hà?. Nhưng chỉ thấy quen đoạn đầu thôi, đoạn sau đọc cứ thấy dở dở thế nào ý . "Ko phải thời của Romeo và Juliet", Chàng rô méo và nàng dunhét hay được vào thơ thế, tỉ dụ như trong bài này :
    Họ chia tay khi mùa hạ chưa về
    Chẳng đợi phượng nhuộm mầu cho kỷ niệm
    Chẳng đợi bằng lăng nhuộm hoàng hôn thành tím
    Lời yêu không còn day dứt trên môi
    Chưa đến hè mà đôi ngả chia phôi
    Anh không là Jomeo, em không là Juliet
    Chỉ có tiếng ve sầu tha thiết
    Lời chia tay im lặng đến không cùng ......
    Tình yêu đầu như sắc tím mong manh
    Dễ nhoà đi trong cơn mưa chiều chớm hạ
    Đừng ồn ào, đừng buồn, thương tiếc nhớ...
    Bởi chia tay đâu phải lỗi tại hè ...
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 18/10/2006
  4. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xưa kia có một gã khờ
    Uống trăng với cả trang thơ đời mình
    Uống trăng ngồi khóc cuộc tình
    Uống tình ngồi khóc một mình dưới trăng
    .-""-.,.-""-.
    >>>--(------ )--->>
    ". ."
    "''-.,.-"''

    Khà khà say rồi.....................làm phát nữa cho nó tỉnh
  5. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời - treo bên khung cửa nhỏ
    Mỉm cười chào chú bé
    Chú bé - treo hồn mình trên gió
    Mỉm cười chào ban mai...
    Ôi tuổi thơ, đó là sự vô vọng trong khát khao trở về, trở về với những êm đềm bên con đê, bến nước, bên những cánh cò dập dờn trong chiều tà lộng gió, bên những tiếng cười ròn tan trong không gian ngút ngàn màu xanh của những cánh đồng bất tận.
    Ôi yên bình và thanh thản nay đâu !? Ngột ngạt quá !!!
    Ôi những đứa trẻ của nắng, của gió, của đồng quê yên ả giờ đây chúng có còn là chúng !? chúng có còn nhớ lối về !?
    "..Con thuyền THỜI GIAN chở TUỔI THƠ tôi đã cập bến bờ DĨ VÃNG..."
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    nó là ý trong bài hát hoa sữa mày ạh " tuổi mười lăm em trở thành thiếu nữ, mối tình đầu thơm hướng sắc mùa thu... "
    @1thoáng: chị uống mí, vừa ốm dậy đã đòi overnight roài
    @ Hằng:
    @puskinvn: có mang được cái gì của Sapa về ko ?
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    @Quang: Đi sapa có kiếm được em Hơ Mông nào không ? Mấy em H''Mong nói tiếng anh như gió...
    Are you Kinh ? - Bạn có phải là người kinh không ? hihi.....
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    à ừ nhỉ?đúng roài đấy !
    bọn trẻ con buồn cười nhỉ?cứ cầm tay em gạ gẫm mấy cái vòng bằng thổ cẩm rồi còn nói : chị mua cho cháu 1 cái đi ! người ta đến đây mua sao chị không mua?
    lúc thằng em trai em mua cho 4 đứa nhưng mà còn 2 đứa thì đúng lúc hết xiền thế là chúng nó bảo : sao chú lại mua của nó?chú định lấy nó về làm vợ à? (chết cười với đứa trẻ ranh chỉ mới học lớp 3 )
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Mầu vàng.... hoa cải. Mầu hoa hiện hữu trong miền ký ức tuổi thơ. Sớm mùa đông trên con đường quê, một bên sông, một dải hoa vàng sáng như gom được ca tình yêu của đất của trời. Một chút nắng, một chút gió, một chút hương quê dội lên từ phía mặt sông ....
    Sao mà nhớ, chỉ thấy nhớ, nhớ quá./
  10. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có, mang về cái cảm giác thèm muốn; Thèm muốn một tiếng cười, một ánh mắt, một bàn tay. Nhớ, khát khao !!!
    Yeah sure, im a King. King Nothing (cố tình không hiểu và nhân tiện khoe hàng luôn )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này