1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Vậy tặng cái này nhé
    [​IMG]
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hồng Vàng. Chiều các chị em hết mình nhé
    [​IMG]
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    CHÚC MẤY NÀNG TRONG HỤI BỈN CÀNG NGÀY CÀNG XINH TƯƠI VÀ THÊM YÊU ĐỜI, YÊU NGƯỜI.
    Thay mặt các anh em trong hụi ôm mỗi nàng 1 cái gọi là quà chúc mừng nào(thay hoa vì đang nghoè, ko có xiền mua hoa đâu).
  4. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    như trên.
    Tiếc quá, tối wa ko đàn đúm đc.

  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả nhà mình đi chơi có vui ko?
    Chả biết gì cả, biết mỗi có 1 đứa được lien hoan vui dã man thui. Còn mình... " Giọt cafe buồn, rơi trong vấn vương..."
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Biển Vỡ
    Ta trả lại cho nhau thời im lặng
    Tất cả rồi đơn giản thế sao anh?
    Em mải mê đi tìm những bình minh
    Anh trở lại với nỗi buồn quá khứ
    Hạnh phúc hay chăng chỉ là đau khổ
    Cuối đường kia như vực thẳm khôn cùng
    Em biết đi đâu em sẽ về đâu?
    Với riêng em chẳng còn gì trông ngóng
    Đam mê cũ tàn như hoa cúc trắng
    Nở rưng rưng trong một sớm mùa thu
    Anh dấu yêu cho đến tận bây giờ
    Em không hiểu anh là ai... ai nữa?
    Thì thôi vậy tất cả còn dang dở
    Kỷ niệm như sương khói vỡ tan rồi
    Em lữ khách một mình bên biển vỡ
    Chuốc cạn đời cay đắng chất lên môi
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Dạ, em cũng iu biển và iu hồng vàng .......... Hix, đang muốn ra biển quá cơ ........... muốn được ngửi mùi của biển, mùi kỷ niệm .......... mùi của gió ........... !
    Ớ, cho em nhận cái bó hồng vàng kia nhé
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !
    hậu 20/11 ... chán !
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ , dạo này yêu rồi hay sao mà thơ thẩn mí ngơ ngẩn thế nài ?
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mới về được nhà mình. 20/10 nhà mình có vẻ rôm rả, lời chúc, hoa...
    Cái mạng chết tiệt ở cơ quan lại dở chứng, nguy cơ phải sửa hết tuần sau. Mất mạng, sống trong một cái thế giới cô lập, ko thông tin, ko nhac., ko spam
    @ cả nhà:
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 21/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này