1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhớ trung thu, và người ấy đã đi rùi. Nhớ trung thu cùng đi dạo, cùng ngắm trăng trên cầu, cùng nói chuyện không đầu không cuối. Thế mà đã hai năm rùi nhỉ...........
  2. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mí thấy 1 câu đỏ đỏ thế kia của anh satthu.
    Đêm trung thu của em toàn diễn ra ở ngay trong nhà em nên bấy nhiêu năm gom lại cũng không có nhiều ấn tượng lắm. Chỉ có mỗi năm kia .... Để đến hôm trung thu kể tiếp
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mỏi mệt. Không dùng di động nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Liên hệ qua YM.
    Lại nhớ Trung thu,, trc đây, vô tư, vui vẻ. Còn bây giờ thì.............MK
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Gọi mãi không được, bít ngay mà...
    Trung thu năm nay anh có gắng đi cùng mọi người nhé, đảm bảo không vô tư, vui vẻ thì .... trả cho anh về
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Trung thu. mình chả bít trung thu nào với mình là vui nhất nữa, có lẽ sẽ là lần trung thu sắp tới khi được đi chơi cùng cả nhà, được dắt tay tất cả mọi người, cùng dạo phố, cùng mua đồ, cùng đùa nghịch, cùng ngó nhau qua những chiếc mặt nạ xinh xinh. Giá mà có thêm mục phá cỗ trung thu dưới ánh trăng nữa thì tuyệt.
    Nhớ, trung thu năm trước, trời mưa to lắm. có một người đã đội mưa đội gió đến, dấu túi quà ở phía sau cho đến khi mấy đứa em ùa nhau bảo quà đâu mới dám bỏ ra.. rồi lại đi về dưới mưa, nụ cười ướt đẫm...
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!! Sáng ra gặp em Bét nhà mình hiiiiiii Vúi quá[​IMG]
    [​IMG]
    Không biết có gì vui mà cười toe toét hiiiiiiiii
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi chát với 1love thì mặt đần thúi hahhahhahha​
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    từ sáng đến giờ có đến 3,4 người bảo mặt mình đần đần mí ngu ngu ...
    ghét anh 1 love thế , anh mừng Nhà mới thế đới hả ?
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng kí, hội này hay quá.
  9. le_cua_da

    le_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Biển đẹp lắm đừng trách biển em ơi!
    Hãy trách tình yêu chỉ là con sóng nhỏ
    Đôi lúc bùng lên ào ào cơn bão tố
    Vội vã xô bờ rồi cũng để...vu vơ

    Muôn đời là vậy _biển vẫn nên thơ
    Chỉ có tình yêu_ dối lừa _em có thấu?
    Những lúc yêu nhau sóng bạc đầu nỗi nhớ
    Đến lúc vỡ tình lại thấy sóng_ mồ chôn

    Hãy về với biển nếu em thấy cô đơn
    Biển sẽ nâng niu sẽ vỗ về êm ấm
    Gió sẽ reo vui, cát sẽ vàng dưới nắng
    Sẽ sưởi lòng em trong những khúc ru ca

    Bàn chân có mỏi sau những tháng bôn ba
    Sóng sẽ đưa em thêm vững vàng bươc tiến
    Anh vẫn đợi em với những bông muồng biển
    Sóng đã vỗ bờ_em bước xuống_trăng lên

    Gió khẽ thì thào trong những khúc ru êm
    Chỉ có đôi ta giữa bi
    ển đêm thanh vắng
    Anh sẽ trao em nụ hôn dài_ thinh lặng
    Sóng khẽ gật đầu_ trăng lấp ló _sao khuya.
    [​IMG]
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Trong cả một ngày vui vẫn có những phút buồn, mà hình như buồn theo phản ứng dây chuyền.
    Nhìn thấy le_cua_da lại nhớ hôm qua chat mí hon_bien, em í bảo rất ấn tượng mí le_cua_da, ấn tượng nhất ở chữ ký và em í còn nói 2 người có ve như có cùng tâm trạng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này