1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tèn tén ten ... sắp được gặp nhà mình roài !
  2. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Y ở HN thì tốt quá, Biển nhà mìn thường xuyên có những buổi gặp mặt, ọp ẹp tại Hà Nội. Không có j to tát cả, chỉ là gặp nhau và cười, cả ăn và uống nữa. Cùng nhau trò chuyện sau một ngày làm việc mệt mỏi và chia sẻ cho nhau những gì ... có thể chia . Chỉ cần bạn đến và như thế là đủ tiêu chí làm con của mẹ Biển rùi đấy.
    Bạn giới thiệu một chút về bản thân để mọi người dễ trò chuyện nhé. Tỉ dụ như tên, ngày TN sinh, bạn có hay đi Biển không và ấn tượng Biển trong bạn là j ....? oai, hết cái một chút rùi, mai hỏi típ vậy!
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    @ Anh satthu: cho sếp nghỉ việc không lương ở nhà lấy vợ nhé, hehe
  4. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Một mình anh giữa hoang lạnh biển đêm​
    [​IMG]
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    nhớ, nhớ quá, nhớ giọt đắng trong câu thơ cũ, nhớ cái trống vắng, cái hoang lạnh, cái chơ vơ trong một ngày "Biển cạn". Nhớ cánh Hải Âu trong buổi hoàng hôn muộn mang nỗi đau chao mình trên sóng. Nhớ ánh Dương tắt lịm khi trái tim Người vẫn còn vương. Thế mới biết, chỉ cho tình yêu trong ta là ngọn lửa sưởi ấm nhân gian mặc cho vũ trụ xoay vần...
    nó nhớ, nó biết, những điều Biển không bao giờ nói với nó, nhưng nó không buồn. Nếu được sống lại thêm một lần, làm lại thêm một lần, nó vẫn sẽ ôm Biển vào tim,nâng niu, yêu thương như thế. Nếu được làm lại thêm một lần, nó sẽ mỉm cười nhiều hơn với cuộc sống và nhận nhiều hơn những điều trìu mến, thân thương. Giống như những gì nó đã và đang cảm nhận được từ những người bạn của Biển!
    Cả nhà: NICE DAY - GET WELL SOON !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ , có thể tối mai em có mẹt ở HN ... ọp cạn cái nhờ !
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tối mai :
    20h tập trung ở Nhà Thờ Lớn - Nem chua rán.
    22h tối uống trà đá Hồ Gươm Xanh nhé. .
    Mình đi ca sau nhé...hihi...........
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    tôi sinh ra và lớn lên ở Hl, không ngờ lên đây còn gặp được những nguời yêu biển, thật thú vị.Nhớ ngày bé cứ mùa đông lại đạp xe một mình dọc bờ biển, hay những đêm trăng sáng ra bãi cát hay chỉ đơn giản lên sân thượng ngồi ngắm biển. Chà lãng đẫng mất rồi vậy giờ mới thất nghiệp nếu không làm được trò chống gì thì hè về Hl làm cơ sở cho hội yêu biển đến chơi. Rất vui hi vọng sẽ được gặp mọi nguời
    kiên 1982
    0986969682
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vô sản nặng quá. Chả biết mai có đi chơi mí mọi người được ko
    Đói, khát và thèm được ra Biển
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng sẽ có 1 ngày Hội Biển có mặt ở nhà bạn Cula ! ! Cám ơn bạn trước nhé...
    @only: Viết hay ghê.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này