1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phải chăng mình phải soi tìm những dấu viết của thời xa xưa!!!!????​
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    @ SATTHU : Hihihi, anh lại lên cơn thèm ......... một số thứ rồi ạ ???
    @motthoang... : Hix, bác phao tin thế để chết em à ??? " Có tiếng lại không được miếng ", đau tức lắm ạ.
    Em xin để lại YM : thuhuong_wru
    Mobile : 0989663554
    Em sẽ cố gắng bon chen cho kỳ được cái vụ sinh nhật hội biển ..........
    Em xin hết ạ .
  3. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    "...Bạn không phải là người sống thiếu niềm tin nhưng có những niềm tin bạn phải từ bỏ, có những nềm tin mới bạn cần phải tạo dựng. Hãy biết suy nghĩ và hành động tích cực; sống vị tha và biết yêu thương. Hãy học cách lắng nghe trái tim mình, sống hết mình với những hoài bão và đam mê..."
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    hội mình có nhiều người sinh năm 82 thật, đã có tứ nữ MT rùi, không biết 4 bạn nam: Guma, PK, 1Love, CULAN có định thành lập hội j đó tiếp theo không nhỉ ?
    Tớ có cơ hội đến Hạ Long vài lần Kiên ạ, cũng là Biển nhưng cảm xúc rất khác lạ và thật khó để diễn tả. Chắc là tớ đi sai, phải đi lại mới được
  5. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều chuyện bực mình thế ko biết. Chỉ mún chửi thề..
    @1thoáng: Mập đâu, chỉ có e mới giúp được a lúc này. (trong hội Biển này)
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cái sign của PK "Nothing gonna change my love for .... NEW ONE" làm tớ nhớ đến 1 câu là: "Everything I do, I do it for .... FuN "
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Tối mai có họp hội nghị diên hồng không các bô lão ơi
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mọi người đến Hạ long thường bị ấn tượng bởi giá cả chặt chém kinh khủng của dịch vụ và các cô gái xinh tươi của đất QN. Về điều thứ 2 tôi không thay đổi được nhưng điều thứ nhất hè này về cố gắng cải thiện hình ảnh trong mắt mọi người.Nhưng hi vọng sẽ được off với mọi người sớm, dạo này cũng hơi bận,Cái bận của kẻ thất nghiệp
  9. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Được một trận cười sướng trước khi đi ngủ :D
    Nhân tiện gửi cho mọi người 1 chuyện cười để sáng mai ra mọi người sẽ thấy rạng rỡ, vui vẻ, yêu đời hơn. Chuyện thế này:
    Nói về Khổng Minh, Triệu Vân, Quan Zu ..
    Bè lũ 3 thằng cải trang sang do thám Đông Ngô để tiện bề móc lốp...thế nào Lão Khổng cùng 2 tướng lại mò nhầm vào hậu cung của Tôn Quyền. Gái đẹp vô số, vốn sẵn tính mê gái 3 tên lập tức trổ tài hươu vượn. Không ngờ đây chính là cái bẫy của Tôn Quyền. Sau khi bắt trói 3 tên thì Tôn Quyền nói :
    Bọn ngu độn các ngươi chưa đủ trình mà bày đặt móc lốp..đã thế còn ghẹo hàng của ta...Ta sẽ cho các phi tử của ta giết các ngươi theo cái cách mà các ngươi đã giết giăc..
    Tôn Quyền hỏi Triệu Vân : who is u name?? ( tạm dịch mày là thằng nào?)
    Triệu Vân : Đi không thay tên ngồi không đổi họ, my name is Vân..ngọn giáo của ta đã đâm chết bao nhiêu thằng noob (giặc) nước Ngô...
    Tôn Quyền : Good, các phi tần đâu lấy giáo đâm nát "cái đó" của thằng VÂN cho ta.
    Đến lượt Tôn Quyền hỏi Vũ : Who are you?? (tự dịch đi...)
    Vũ hiên ngang : Tao là Quan zu number one đây, ngọn đao của ta đã kill biết bao tướng sĩ của người..
    Tôn Quyền : very good, các phi tần đâu lấy đao chém nát "cái đó" của Zu cho ta
    Còn lai Khổng Minh , Tôn Quyền ask : Ngươi là ai...?
    KM cười lớn và đáp : Ta là KM nhưng ta là thằng bán kẹo Mút...(hahhhhh KM có khác, khôn vãi...)
    TQ: ..................................
    ------------------------------
    Nói về Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống.
    Một hôm LB, KM, BT buồn rầu ngồi nói chuyện với nhau.
    Lưu Bị : chán quá con vợ tao nó ngoại tình với thằng VÂN
    Khổng Minh, Bàng Thống : sao công chúa, ý lộn chúa công lại biết??
    Lưu Bị : Vì 1 hôm tao về nhà tao thấy dưới gầm giường vợ tao có cái Giáo rất đẹp... (như ta đã biết, trong tam quốc Triệu Vân nổi tiếng với tài dùng giáo)
    Khổng Minh : hic, thế thì Vợ thần thì lòng thòng cùng thằng Râu èn hàm ngái mày ùm Trương Phi rồi( nói lái thành Râu hùm hàm én mày ngài..)
    Lưu Bị, Bàng Thống : ủa sao ngươi biết???
    Khổng Minh : vì tôi thấy dưới giường vợ tôi có thanh bát xà mâu...(bát xà mâu là vật bất li thân của Trương Phi)
    Bàng Thống vội nói : Vậy thì chắc chắn Vợ tao đang ngoại tình với con ngựa xích thố rồi..
    Khổng Minh, Lưu Bị (thảng thốt) : oh my God, why u know???
    Bàng Thống : Bởi vì lúc nãy tao về nhà tao thấy thằng Quan Zu dưới gầm giường (như ta đã biết tên tuổi của Quan Vũ luôn gắn liền với con ngựa chiến xích thố)

  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào được mạng rùi cả nhà ơi ! ôm cả nhà nào, nhớ quá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này