1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày Halloween đấy, nhà mình tối nay cấm cung ở nhà ko đi ra đường nhá, cẩn thận ko bị ma bắt đấy.
    Vào đây coi này, kinh chết đi được http://www17.dantri.com.vn/chuyenla/2006/10/149841.vip
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    chào 1 ngày mới!!
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    vít nhầm
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 31/10/2006
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Chúng ta thuộc về Biển cả,thuộc về những ngọn sóng,cả anh và em sống trong biển xanh thăm thẳm.Chúng ta thuộc về Biển cả,mở rộng tâm hồn tự do để một phút bên nhau là mãi mãi ! Và ngay cả khi tất cả dừng lại,chúng ta sẽ hoá thành một giọt nước rớt xuống lòng Biển cả bao la.Liệu anh có thể như Biển cuốn em đi và đến 1 ngày lại làm em khô cạn thì hãy trả em về nơi em đã ra đi.Nếu như em có một trái tim rộng mở,liệu anh có nỡ làm nó tổn thương? "
    Anh yêu à ! anh còn nhớ có 1 lần em viết cho anh những dòng chữ như thế này trong thư không?Anh đã trả lời em rằng : "Nếu em yêu anh thật lòng thì sẽ luôn mang hạnh phúc đến cho anh và không bao giờ muốn anh đau khổ vì em và ngược lại anh cũng vậy ! "Thời gian quen và yêu nhau như thế chưa phải là nhiều,nhưng em tin chúng mình hiểu nhau,hiểu để gắn bó giữa 2 con người xa lạ,hiểu để chúng mình cùng nhận ra là 2 nửa của nhau,có những lúc vui buồn,cả khi giận dỗi và rồi những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì lý do anh vô tâm không nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào,em luôn mong có anh bên cạnh như 1 quy luật tất yếu của tình yêu !
    3 ngày qua không liên lạc được với nhau lý do em đi công tác quá bận với công việc của mình,lúc gọi điện cho anh em cứ nghĩ rằng anh sẽ giận,sẽ trách em............nhưng không !anh hỏi thăm em có mệt không?anh nói em giữ gìn sức khoẻ để còn học và đi công tác xa ! Trái tim như ấm lại vì em biết trong anh luôn có em!
    Bệnh dạ dày của em mỗi lúc đói nó lại nhói đau,mà no quá cũng đau .............anh luôn quan tâm đến sức khoẻ của em,hạnh phúc thật khi yêu và được yêu !Ở phương xa ấy em cũng biết anh đang phải làm lại từ đầu,anh nói mệt rồi nhớ thương em rất nhiều nhưng cũng không chắc Tết này về được nữa hay không?Em cũng nhớ và thương anh nhưng chẳng biết phải làm sao - có lẽ là :
    Trái tim nhắn nhủ rằng không nản
    Vì yêu thương nên phải cố gắng thật nhiều

    Anh nói những thành tích đạt được luôn có 1/2 là của em ! Anh muốn gần em để chăm sóc,gần để động viên an ủi những khi vui buồn hay trống vắng cô đơn..............nhưng có lẽ phải rất lâu nữa,biết làm sao bây giờ?chờ đợi..............chờ đợi trong hi vọng
    Bãi biển Nhật Lệ và cả Cửa Tùng đều rất đẹp,em đã có hàng giờ đứng tần ngần trước Biển để ngắm,để nhìn xa xăm và trong lòng miên man nỗi nhớ anh,nhớ cả những người bạn có chung 1 tình yêu với Biển ! Nha Trang bây giờ chắc đẹp lắm anh nhỉ?Anh luôn có Biển bên mình nhưng chắc phải rất lâu nữa anh mới có cả hai như lời một bài hát : ".....Biển 1 bên và em một bên !......."
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá ta!! 1 thoang đi công tác về làm cho 1 bài dài ngoãng heeee. Đúng là nhà báo có khác kekêke !!! Hôm nay ngày hội hoá trang. Mịa chúng nó chứ, Vừa sáng ra đi ăn sáng có đứa bảo mình hoá trang sớm thế... Đau quá đau quá ..... Tức lòi ...
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh 1lớp kia ! sao nói em kinh hử? (dân tộc Kinh không Kinh không được nhá nhá ) đó chỉ là phát thứ 2 thui - phát súng mở màn của em đây nì anh love (yêu )
    http://www5.ttvnol.com/forum/Sothich/847887/trang-55.ttvn
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ, chúng nó lập liên minh đả mình đây. Hợ hợ. Roài. Cứ đả đê. Hum cưới 2 đứa kia, anh san mấy mô đất này bằng bia rượu luôn cho dù đã tuyên bôói cai
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh zai ơi ! đi Sông Công có nhớ em hông?em đi công tác nhớ mỗi anh thui đấy
    5s thật lòng nhất trong đời mình hí hí
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    từ hum đi HN vìa chỉ có ăn mí ngủ mà cũng thấy bận ...
    chị Linh vìa chưa ? may nhé , không lại gặp bão ...
    năm nay nhiều bão quá , mà cứ về M.Trung mới buồn.... đã nghèo lại càng khổ hơn ...
    đọc bài của Linh thích nhỉ , đáng ngưỡng mộ , em nói thật đấy ...
    chị Ngân : em định nói giè mí chị ấy , nhưng em quên mất rồi [ :D]
    ngumo : anh zai bị nói như thía là vưỡn còn nhẹ đới ... chẳng lẽ mình lại chêm thêm vào vài câu , khà khà !
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em vừa lên đến HN, muốn ôm mọi người quá vì sáng nay thời tiết hơi lạnh Thời tiết này ra Biển chắc phê lắm!
    Cả nhà mua cho vợ chồng em thêm 1 cái nhà nữa nha'', để em cho Biển ra ở riêng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này