1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đến với hội Biển.
  2. le_cua_da

    le_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    vậy àg!! hiiiiiiii quen_de_nho cho cái địa chỉ ỏ số phone cái nèo!! Thanks!!
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đã qua bên nhà mới, nhanh quá. Chúc nhà mới an khang, thịnh vượng
    Hôm qua đi với mọi người có được những trận cười vui như mọi bận vậy. Thoải mái và thân ái. Từ cái thời biết anh bobo đén giờ mới thấy nhắng và liên thiên bỏ xừ, ko thèm chấp bobo lấy vợ thì hối lộ bịt miệng hội biển 1 ngày, deny phải hối lộ bịt miệng 3 ngày. Ôi trời ơi, trời biết, đất biết, cả hội biển biết nhưng ko thể để vợ anh bobo và chồng deny biết được
    Em hằng mơ chị ah? Thảo nào đêm qua chị mải lang thang trong giấc mơ của người khác mà không ngủ.
    Biển và Only ạh, tao thật sự chán cái loài người đảo điên này quá. Nhận ra được điều gì thì đau đớn và khổ cực vì điều đó. Tao biết hai đứa mày muốn chia sẻ với tao cho vơi bớt tâm sự vậy là tao cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anhdangyeu cũng vậy. Có thể tao còn chút lương thiện nên may mắn rơi vào cái nhà này Cảm ơn nhiều.
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bài này ở trong video clips ảnh cưới của Only mí Nico, cơ mà ko post được nhạc
    mọi người nghe ở đây vậy.
    http://www.nghenhac.info/flashmusic_pm.asp?iFile=8899&iType=23
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì vẫn sợ bị lộ thân phận nên ko thấy gọi tớ bằng tên Hôm qua mải buôn bán những kỷ niệm về Biển nên chẳng kịp hỏi em í tên gì và ở đâu nữa, có mỗi cái YM lúc nào tớ gửi qua Ym cho
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nếu
    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Biển vẫn xanh rờn như thuở vừa yêu
    Giấu hết bão giông vào tấm lòng sâu thẳm
    Biển yên bình , biển hát phiêu diêu
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai ?
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Viết ước mơ lên những vỏ sò
    Và hãy viết tên em lên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa .
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
    Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ .
    đang về nhà cũ , thấy còn sót bài nầy nên em mang về ... bài này của anhnoidoi7 post tặng cả nhà mình !
  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    trưa Hải phòng bất chợt đổ cơn mưa ... có lẽ là cơn mưa tiễn đưa mùa hè ... một mùa hè đáng nhớ và đáng trách !
    @le_cua_da : thấy chị lang thang bên Hội xe đạp , hôm nay mừng chị về nhà !
    @ deny : hôm qua biết chị đi cùng cả nhà em vui lắm nên hôm qua nằm mơ thấy chị cùng mọi người lun...
    @ ST : nhớ mua cả phần mặt nạ cho em nữa nhé !
    @ chị Ngân : em ứ nghe được
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Bài nảy của Đàm Huy Đông
    Hình như được viết vào 12h15 am thứ 4, ngày 6/4/2005 thì phải
    Đã có 1 lần mình post vào đây để tặng HB> Hình như ở Part trước...
    P/S : Thèm đi chơi với cả nhà quá...
    Nếu Thật Buồn

    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Biển vẫn xanh như thủa ấy vừa yêu
    Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển bình yên , biển hát phiêu diêu
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai ?
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Viết ước mơ lên những vỏ sò
    Và hãy viết tên em lên cát
    Chỗ chúng mình đã viết ngày xưa .
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
    Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ .
    Được anhdangyeu_ls241 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 27/09/2006
  9. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Biển. là mày gọi tao đúng ko? ngồi nghĩ một lúc ko bít mày nói Biển và Only nghĩa là gì
    Ngày trước tao cũng nghĩ ko bít thì tốt hơn, biết nhiều khổ nhiều nhưng sau này càng sống càng thấy thà biết nhiều còn hơn, ko biết gì giống như người mù đi trên đường í, chẳng bít xung quanh có những gì. Có một câu chuyện tao vẫn còn nhớ: một cô gái yêu một người đã có vợ, 2 người chỉ lén lút nhắn tin qua lại cho nhau khi đêm đã khuya lắm, khi người vợ kia đã ngủ rất say. Kết thúc của cuộc tình đó cũng ko có gì đặc biệt và chắc cũng ko cần phải nói. Một thời gian sau cô gặp một người rất yêu cô, cô kể cho người đó nghe tất cả quãng thời gian đã qua,người đó vẫn yêu và lấy cô làm vợ. Rồi một đêm ko ngủ được, chồng cô cũng bỏ quên ko tắt điện thoại cô thấy những dòng tin nhắn về đêm, những lời yêu thương gửi đến chồng cô. Cô lặng lẽ giả vờ là chồng nhắn lại. Sáng hôm sau cô ko nói gì, người chồng thấy đt còn để mở...Vài ngày sau cô nhắn lại cho chồng tìm số đt ..( số của người con gái kia) cho cô, bảo rằng cô rất thích số đó. Người chồng lặng im, và đã chấm dứt với người con gái kia. Nếu cô chưa từng trải qua chắc chắn cô sẽ ko giữ được bình tĩnh chắc chắn sẽ bù lu bù loa lên và cái tổ ấm hp của cô chắc gì đã giữ được.
    Tao chỉ muốn nói một điều chẳng có cái gì trải qua mà không có ích cả.
    Tao luôn muốn thử nấu một món canh trong đó có đủ vị mặn, ngọt, cay, đắng, chua, chát, ... ko bít nó sẽ có vị gì, có lẽ còn tuỳ thuộc vào tâm trạng của người nấu và người ăn.
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    LIVE TO LOVE _ SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ! ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này