1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loaihoacat_ls

    loaihoacat_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mát giời e chôm được cái nỳ... Mời cả nhà coi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn hát khúc tình ca
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thèm đc ngắm Biển quá. Ngày mai, mình sẽ "hạ sơn" và lao thẳng ra biển mất. Huh. Nhớ quá. Thèm 1 cái gì đó mà ko biết là thèm cái gì.
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chào buổi sáng cả nhà !
    chúc cả nhà một ngày làm việc tốt lành ! ( sáng ra đã hỏng xe , bực thế )
    vừa mò vào đã zựt mình vì mấy cái ảnh ... chẹp chẹp ... đã bảo là xấu thì đừng có cho lên mà ...
    nhà mình sau 1 ngày đầy tâm sự , hôm nay đã được nắng hong khô ... nhất định hôm nay là một ngày vui ...
    yêu thương ...
    Quên , hôm qua Beshert nó cứ đùng đùng đòi lên HN đi ọp mí mọi người nhưng mà em không cho đi , nó cứ loằng ngoằng mãi xế là em treo ngược nó lên cho đỡ lắm chuyện
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 28/09/2006
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ giữa tiết trời thu này lại được nhìn thấy hoa điệp, màu vàng nổi bật giữa nắng thu. Ngày học cấp 3 thằng bạn suốt ngày nghêu ngao '' một ngày đi trên con đường này hoa điệp vàng trải dưới chân tôi...'' mình cứ thắc mắc ko bít hoa điệp như thế nào, hỏi nó cũng bảo tao đã nhìn thấy nó bao h đâu Lên đây học, đi đâu cũng nhìn thấy hoa điệp vàng (ko bít có phải tên nó là hoa điệp vàng hay chỉ là hoa điệp, quen gọi là hoa điệp vàng ), mùa hè hoa nở vàng một góc chẳng còn nhìn thấy lá. Sinh nhật đứa bạn vào đúng mùa hoa điệp, mấy đứa rủ nhau ra bẻ hoa từ cây góc sân về cắm, thấy là lạ...
    hì, tại sáng ra đã nhìn thấy hoa điệp vàng. Nhà mình kể kỷ niệm về một loài hoa nào đấy đi
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình ngủ muộn gớm, dậy hết đê
    sáng bảnh mắt rồi còn nướng
    em bị ốm roài , khắp người đau nhức cứ như có đứa nào nó tẩm quất quá tay ấy cả nhà
    bực k chịu được , em ghét mình bị ốm
    huuuuu
    mới sáng sớm đã khóc lóc , hê hê
    nhưng bức xức ứ chịu được và chỉ có ở nhà mới xả ra thoải mái thế nì
    @ chị ngân : chị ơi , em nghĩ giấc mơ của em dỏm rồi , mãi chả thành hiện thực gì cả
    chán
    à mà quên
    em cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sn em
    hi hi
    năm nay sn vui lém
    @ Hằng : nghe giang hồ đồn thổi là có đứa đang đi tìm partner
    @ ..............: mỗi khi ốm là lại muốn ra biển
    chắc muốn chết rồi
    @ chị deny : chị ơi tài trợ bánh trung thu cho em mới
    @ cả nhà : chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ !
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hì , chị Ngân lại lãng mạn nữa rồi ...
    em ăn theo nhé , Điệp vàng tức Hoàng điệp ( có 1 ca khúc về loài hoa này em không nhớ tên lắm ) , ngoài ra còn có 1 tên mà bọn trẻ con bọn em ngày xưa hay gọi là " Bồ kết dại " . chị và mọi người có để ý không ? hoa của nó kết ra thứ quả dẹt dẹt , màu đen đen chẳng khác gì trái Bồ kết
    Hoàng Điệp nở rộ vào mùa thu , ngay sau khi Hoa Phượng tàn lụi , cùng khoe sắc vàng óng ánh với bằng lăng tím ... Không biết ở Hn có không , chứ ở HP em yêu mùa này lắm , khi phượng còn sót lại vài sắc đỏ , thì tô điểm trên nền trời xanh trắng là sắc tím của Bằng lăng và sáng vàng của Hoàng điệp ... Hải phòng là thế đấy , cứ thích gì là trồng nấy ... đâm ra cứ đi đường Nguyễn Đức Cảnh ( đường dọc theo bờ hồ Tam bạc ) mọi người sẽ thấy ngay cứ 1, 2 cây bằng lăng là 1, 2 cây điệp , còn phía bên hồ là những cây phượng già chen ngang ti tỉ loại cây khác ...
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chị iu , giang hồ dạo này ghê gớm thật , chỉ đồn chưa kịp thổi mà đã đến tai chị iu . đúng đấy chị ạ , em đang định lên chỗ chị học dance , nhưng bác Nico bảo em phải tìm partner để học cùng nên... nó đồn thổi đới chị ạ
  9. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày em đến, Biển hát em nghe...........
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thế đã tìm được chưa em
    vớ tạm ông vịt già ấy làm sơ cua cũng được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này