1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hi, ko đâu, em sẽ đến trước 8h30
    àh, cả nhà tối nay nhớ đến coi anh Sathu nhé ! bi h trông anh í hay lắm
    @ 2 Bô: hnay thì phải thế nào nhỉ ? tội hôm trước gọi em đến rùi lại bỏ đi chơi chỗ khác
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ứ xem được sp của 1thoáng ... may quá
    @ chị Ngân : đang định mè nheo chị hum nào nhà mình vìa thì xách cho em 1 thùng kem TT về ... cứ trời lạnh là em nghiền ăn kem mí chết chứ ...
    @ anh ST : chẳng hiểu sao đợt nài em cũng bận thế ... nhưng bận lại hay anh nhờ ... cái cảm giác bận rộn cho mình quên là mình 1 mình ... hị hị
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem mún gặp chị @ngaonuong tối nay thì làm thế lào bi giờ nhỉ?
  4. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    @ 1thoang: hụ hụ hụ Xúc động quá ...... Cám ơn em nhiều nha!!
    @ ALL: Cám ơn mọi nguời nhiều nha!!
  5. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Ôi! Giá như có cô gái nào iêu mình đến thế.
    Quá đẹp.
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Trời này cần một vòng tay ấm áp cùng đi dạo phố thui.....hihi....
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 06/11/2006
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em thì thèm khoai nướng... hị hị...!
    hum ny nhiều sn quá đâm ra chẳng biết có nên nghỉ học không nài !
    10'' nữa cả nhà gặp ở nhà thờ lớn ... ai làm ơn sám hối với Chúa là em mới nghỉ vài buổi học thôi ạ !
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    H này chắc em Hằng đã lên HN và nhà mình đang ăn ngô nướng ở đâu đó, Only đang băn khoăn về việc 1Love đi ăn cưới đã về chưa và tình hình cậu ý thế nào, sinh nhật mà bận túi bụi luôn à. Ngân thì đang viêm họng, Only đang cầm thuốc ngậm viêm họng đây này, không đưa được cho Ngân, chán thế. Không biết công việc của Huyền tiến triển có tốt đẹp, công việc có quá vất vả không? PK bảo là vào bathroom xong thấy mất tích luôn, có ngất trong đó không?. Anh satthu vừa nhắn mình đi dạo vì sợ mùa thu sắp đi qua mất, biết là sắp qua nhưng e ko sợ đâu vì từ mùa thu năm nay e sẽ luôn có người nắm tay em đi qua nhiều mùa thu mà, mãi mí tìm được một tình yêu đích thực cho riêng mình! Em Motthoang đi về chẳng thấy báo cáo j cả, nhưng đọc tâm sự của em thấy TY của em đẹp thật, chị bỗng nhớ câu của XQ "Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức..." nếu là chị thì chị sẽ đổi là "lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn khóc..." Chia sẻ mí cô em yêu quý nhá! Ghét lão tibi gọi only là phù thuỷ. Đến phải cưỡi chổi đến nhà anh mời thì anh mí biết chừng..! Ghét cả lão già nguom nữa, già rùi phải ngoan nghe chửa, không trẻ con nó oánh cho đấy nhá ông già... Đọc bài không thấy bài em anhdangyeuls, hay mình đọc thiếu cũng nên, mấy hôm không nghe e ý kêu gào cũng thấy thiếu thiếu. Còn cả cô Deny nữa, cả cái part này chả thấy cái avar của cô ý đến 1 lần, lặn lâu quá, cơ mà T rất nhớ M. Chị Ngaonuơng nữa, key cái nick của chị mà thấy cái bụng biểu tình dữ dội luôn, hay hôm nào chị Ngao rủ cả nhà đi ăn ngao nướng được không, nhân thể chị cho cả nhà biết mặt luôn nhỉ...!? Anh 2bo nữa chứ, ui nhớ mọi người thế.
    Mấy hôm không gặp mọi người có khác, nhắc đến cái tên nào cũng thấy nhớ, còn thiếu ai không nhỉ, hic híc.... Chúc cả nhà vui!
    Cuối cùng thì Only muốn nói là :
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH VIỆT! MỪNG NGÀY 7.11!
    Em vừa tìm ra quy luật của những ước mơ trong cuộc đời một con người anh ạ. Chúc anh luôn đạt được những ước mơ của anh!

    Over And Over
    Sáng tác: Nana Mouskouri.
    [​IMG]
    I never dare to reach for the moon
    I never tought I''''d know heaven so soon
    I couldn''''t hope to say how I feel
    The joy in my heart no words can reveal
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more good-byes
    Now just a memory the tears that I cried
    Now just a memory the sighs that I sighed
    Dreams that I cherished all have come true
    All my tomorrows I give to you
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more good-byes
    Life''''s summer leaves may turn into gold
    The love that we share will never grow old
    Here in your arms no words far away
    Her in your arms forever I''''ll stay
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more good-byes
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more good-byes
    Lailalala..........
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 06/11/2006
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Kính các bác hôm nay em mệt nên ngồi 1 xó nghe ngóng, cơ mà vẫn thấy vui quá .......
    Have fun !
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bá cáo cả nàh iem đã về đến nhà rùi ạ ! về 1 lúc lâu roài đợi hoàn hồn xong mí lóp ngóp lên đây tối nay chỉ có 6 nhân thui,mặc dù vô cùng vất vả đi lùng sục theo ý thích ngẫu hứng và vô cùng hâm hâm của chị NN cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người khi tìm được địa chỉ để dừng chân thay bằng nói 2 từ tuyệt vời thì chỉ biết nói 2 từ khác là tuyệt dở (dở thế nào thfi ai đi mí bít - ứ thèm nói đâu ke ke hí hí )
    Nhưng công nhận là lần nào đi mí nhà mình cũng được cười đến mức suýt thì được chuyển vào viện răng hàm mặt khoa chấn thương - chỉnh hình
    Cảm ơn tất cả mọi người nhé
    @Only :Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em nhé. Tụi em luôn mong muốn và hi vọng 1 ngày không xa nữa cả 2 cũng sẽ hi vọng chờ đợi đến ngày thứ 3 tuần sau như ai đó
    @ 1 lớp : thay đổi thời tiết hay sao mà anh cứ hụ hụ ----> ghê quá cơ (anh mới có 24 thui mà em ngỡ anh 42 )
    @ 2 bô : anh làm sao phải ước khi các em học trò của anh lúc nào cũng giơ tay phát biểu ý kiến : Thưa thầy ! em có thể gọi thầy là anh được không ạ?. Thế rồi anh 2bô lẩm bẩm : được quá đi ấy chứ ! em cũng giống ý thầy đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này