1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    sự thực là hôm nay anh hát bài OVER AND OVER mà sao mình cảm thấy hay thế!!!!!!
    Anh xúc động thôi em à?? anh vẫm còn trẻ khoẻ chán hiiiiii :D
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT anh NICO78 !
    hôm qua mọi người nhắc đến anh, tưởng tượng ra bao nhiu món quà mừng sinh nhật anh nếu anh ở trên này
    1 ngày thật vui, 1 năm tràn đầy hạnh phúc và thành công !
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thấy Ranger online là yên tâm rùi. Hôm qua anh sathu bảo nhà Ranger ở tít VĐ, người lại đang mệt thế ko bít về nhà thế nào
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Lời nhắn này gửi tới 2Bô và ngumo ngụ ý nhắc nhở trả lời tin nhắn cho em.
    2Bô: anh ốm sao rùi, khổ thân phải ăn cháo chắc là ốm nặng lắm. Hqua anh chắc nhắn cho em từ sớm nhưng mãi đến tận lúc về mí nhận được, nhắn lại mãi ko thấy trả lời chắc là đã yên giấc. Mau khoẻ anh nhé !
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SN ANH NICO ​
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Nico78
    Chúc Mừng Hạnh Phúc Chị Only Và Anh Nico78
    Hôm qua em ko đi cùng nhà mình được. Vừa tiếc vừa nhớ cả nhà.
    @ xxx : muốn về với bình yên và hạnh phúc. Dạo này mệt mỏi quá. Ko còn nhận ra bản thân mình nữa
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể rằng ngày này cách đây 28năm (không nhớ rõ giờ nào ) 1 thèng ku đã ra đời - nhìn trông cũng kháu nên Ba Mẹ quyết định đặt tên là Việt(cái tên rất ý nghĩa với 1/2 Đất Nước trên dải hình chữ S ),rồi cậu bé khôn lớn từng ngày nhờ thuốc tăng trọng mau lớn lãi cao
    Vào 1 ngày đẹp zời,ku cậu thấy mọi người cứ tí toáy trong 1 trò chơi mang tên TTVNOL,thế là nổi hứng nên và cũng để thoả chí tò mò ku cậu liền tham gia cho bằng chị,bằng anh,bằng em............bằng 1 số phần tử khác nữa cái nick Nico78 đã ra đời từ đây để đánh dấu sự có mặt của 1 chủ thể - 1 con người rất nhiệt tình (ham chơi,ham ăn,ham yêu.............)ta hãy nghiêng mình thán phục 1 con người tuổi tuy còn nhỏ nhưng trí lớn - tài cao
    Thôi,đã hết 1 phút hôm nay nhân ngày sinh nhật của Việt xin gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất,chúc cho những ước mơ và dự định của anh hằng ấp ủ (như kiểu người ta ủ men rượu) sẽ thành công ! nèo nèo,mọi người mở Sampanh và rót ra cốc đi nhé,tôi đi lấy bánh gato (khiếp ! lọ mọ suốt cả đêm qua để sáng nay mới ra sản phẩm nè )cố mà ăn hết để bằng em nhá
    [​IMG]
    Đôi lời nhắn nhủ muốn gửi đến anh :
    Anh à ! em vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp anh tại HP(chính xác là trên quán trà Dimath cạnh siêu thị Ánh Dương )---->khiếp,còn nhớ hơn cả lần gặp người iu (é ! chị Only đừng lườm em như xế chứ ).Thôi để iem típ tục,lần đầu tiên đó iem thú thật lại cứ nghĩ anh là 1 tay săn ảnh cực phách đó (hí hí ) iem cảm thấy anh hơi lạnh lùng,anh hơi ít nói................nói chung là chưa ấn tượng giè đâu ! (thiệt lòng iem đó ) nhưng càng về sau nói chuyện em mới hỉu và nhận ra rằng anh cũng mồm miệng gớm anh rất tốt và..............(chả thế mà chị iem chết mê chết mệt kìa ).Thời gian trôi đi nhanh quá,vậy là đã gần 1 năm em gắn bó với hội Biển,với biết bao nhiêu kỉ niệm không thể nào quên - và tháng 11 này càng không thể không nhắc đến cho những sự kiện trọng đại ! Và em biết với anh - chị thì niềm vui đã - đang - sẽ nhân lên rất nhiều bởi chỉ trong 1 tháng thôi mà có đến 2 ngày sinh nhật (đầu và cuối tháng ) rồi 1 ngày trọng đại trong cuộc đời khi anh chị về bên nhau chia sẻ những buồn vui,lo toan cho cuộc sống gia đình như biết bao người bình thường khác(âu cũng là quy luật của tạo hoá ).Em hi vọng rằng anh chị sẽ mãi không quên em - cũng như những thành viên trong Hội Biển với 2 từ chúng ta vẫn hay quen gọi 1 cách thân mật : GIA ĐÌNH
    Em hứng lên viết hơi dài 1 tẹo nhưng em cam đoan,cam kết.,cam...................quýt với anh chị cũng như tất cả mọi người đây là những lời nói thật lòng thật dạ nhất của iem đấy.Nếu có điều gì chưa phải iem xin được sự lượng thứ hí hí .Thôi nào,xem nhà mình kìa ! cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau thui iem là iem ăn hết bánh và uống hết rịu bi giờ kìa
    Mời 2 anh chị lên nhận quà cưới của iem đi ạ ! 1...............2..............3.................đi nào
    [​IMG]
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 07/11/2006
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đêm qua k ngủ được , nhấn sms chúc mừng SN bác Nico , nhưng bác tắt máy hay sao ý mà k gửi được ... đành quành sang gửi cho vợ bác là Only ... hị hị ...
    @ chia sẻ cùng anh St 1 chút về mùa thu ... muốn viết nhiều , nhưng có lẽ tốt nhất không nên viết gì cả ...
    Tự nhiên đêm qua nghĩ , nếu mình rời xa HB thì nó sẽ thế nào nhỉ ? vắng cô thì chợ vẫn đông , cô đi chống lầy thì chợ vẫn vui ... chắc thế !
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tự cho phép mình nghỉ học , tự cho phép mình buông xuôi , dù sao thì cũng chỉ là 1 buổi tối mà thôi , muốn hét , muốn gào , đã thoả mãn ... chỉ có điều ... vài chai bia không đủ làm mình say , không đủ để khiến mình có thể khóc ...
    mệt mỏi ? không cho phép mình mệt mỏi , không cho phép mình gục ngã ... càng gắng gượng càng thấy mình đuối sức ... nhưng nhất định sẽ không gục ...! nhất định phải vượt qua được ... chẳng phải đã từng phải chịu những nỗi đau còn lớn hơn thế này nữa sao ... ?
    có vậy thôi mà cũng lại mất ngủ ... tại sao phải quên khi lòng còn thương nhớ ?

  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    uhm, ý nghĩ điên khùng và vớ vẩn nhất từ trước đến nay ko được nghĩ thế bít chưa nhóc, đấy là chợ còn hội Biển là nhà mình, thiếu ai cũng ko được cũng thấy buồn, thấy nhớ
    Được _bienyeu_ sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 07/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này