1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đi.. Biển nhớ tên em gọi về
  2. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0

    MỪNG THỌ ANH NICO, ĐÒ CUỐI ANH NHÉ !



  3. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    @nhóc: Nhóc à, hãy vững tin và bước lên phía trước. Cuộc sống không bao giờ phụ lòng kẻ kiên trì đâu. Tặng nhóc này:
    Ta chống lại một mùa đông giá rét
    Một mình đi lững thững bước vào đêm
    Phố nhỏ nghiêng vai tựa nhau chia ấm
    Ta tựa vào ta tự thắp ngọn lửa lên
  4. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Ôi đến cả năm rồi chưa vào ttvnol:) Mình còn được coi là thành viên tích cực chứ
    Chúc mừng sn hội biển.
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hí hí ! em vừa ở biển vìa ... hí hí ... biển đẹp , nước sạch ... ngập tràn hoa cát ...muốn cho mọi người nghe tiếng sóng nhưng máy em hết pin nên ... đành chịu ... mọi người nhẫn nhịn đến chủ nhật nài nhé ... iu thía cơ chứ nị !
    Đúng là trước biển con người ta chẳng nghĩ được cái gì cả ... !
    tất cả rồi sẽ qua thoai ! he he !
    @ chị Ngân :chỉ là ... " bất chợt " nghĩ thôi mà ! đêm nay em sẽ ngủ sớm , ngủ thật ngon để đỡ phải nghĩ linh tinh
    @ chị only : em đâu có lên HN đâu ... đêm qua em đú dưới HP 1 trận hoành tráng , chúng nó cứ mắt tròn mắt dẹt xem em ...
    @ Ngumo : anh có làm điều gì tội lỗi k mà Giang Hồ HP đồn thổi " bác ngumo và lmh_h trước ở HB có ...chút quan hệ tình iu tình báo " thế hả zời ? tai tiếng ... tai tiếng ... thiện tai ....thiện tai ...
    thế nài là thế nào ?
    @ _bobo : em ở HP mừ ! belevie me !
    @ chú iu : ôm chú nhé !
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Uh, đêm qua chị mí biết là em không lên. chúng nó cứ mắt tròn mắt dẹt xem em làm sao hả??????????
    @ Ngân: mày khỏi chưa, tao bị đau họng nậng rùi, uống thuốc chả ăn thua j!
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 xuống HP nhé..hihi....
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật bác LeBang....! Tối xuống Đồ Sơn mát xa nhé...hihi....
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Danh sách những người đi vào tối thứ 7 nào. Đi HP:
    Ngân
    Sathu
    Puskinvn
    -----------------------------
    6h30 tối thứ 7
    Tập trung ở Nhà Hát Lớn nhé. Nếu đi xe máy.
    Tập trung ở bến xe Lương Yên Nếu đi ô tô.
    Ai đi thì đăng ký nhé.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là anh đi rồi - anh sẽ xa hơn,cứ nghĩ đến điều này em chỉ muốn khóc (không được! phải can đảm và bản lĩnh chứ ! đã hứa là không được khóc trước mặt bất kì 1 ai mà )em vẫn biết ở nơi đó có nhiều khó khăn thử thách mà anh và đồng đội luôn phải đối mặt để mang lại sự bình an cho nhân dân,cho mỗi góc phố bản làng,cho vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.............anh ơi ! hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ bởi xa anh em biết mình phải làm gì để xứng với niềm tin và hi vọng của anh ! Em sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình - em sẽ tự chăm sóc cho sức khoẻ bản thân và quan trọng hơn cả là em vẫn luôn yêu anh bằng cả trái tim,vẫn luôn đợi anh trở về bên em như một ngày nào đó ước mơ con thuyền cập bến hạnh phúc yêu thương của chúng mình sẽ trở thành hiện thực
    Cái nắng Trường Sa và cả những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh,em thương anh nhiều lắm anh có biết không?gần 1 năm không gặp nhau với gần 300 lá thư,em cứ tự hỏi trái tim mình rằng : có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?Tết này anh cũng không về được nữa,để cùng gia đình lo ngày giỗ đầu cho Mẹ - để cùng sánh bước bên em trong ngày giao thừa đầy ấm áp và yêu thương ................thành phố mình đẹp lắm anh ơi !
    Có những lúc em lạnh lùng,vô tâm mà không biết anh lo lắng cho em đến thế nào?có những khi anh buồn,cô đơn thì em lại không thể ở bên cạnh ! Chúng mình đều biết tất cả chỉ bởi 2 tiếng : nhiệm vụ ! bởi chúng ta cùng trong môi trường Quân Đội với kỉ luật thép nhưng em tin chính điều ấy sẽ giúp chúng mình vững vàng hơn trong cuộc sống (em sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng trên mặt trận tinh thần của người lính để anh luôn tự hào có em - cô phóng viên trẻ đầy bản lĩnh và tự tin của anh ! )
    Em biết tình yêu của chúng mình còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng có anh bên mình em sẽ vượt qua được tất cả anh ạ ! Em nhớ anh lắm anh có biết không?đó là nỗi nhớ thường trực mỗi sớm mai thức dậy và trước mỗi đêm em chìm sâu vào giấc ngủ dài.............ôi ! Nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này