1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    dạo này khoẻ không Hằng
    anh satthủ lượn lờ ghê thế, post ảnh bản giốc lên đê.
    hôm nào tổ chức lượn tiếp đê, Tây Thiên, Côn Sơn rì đó
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hi, cả nhà !
    Chúc mừng ngày 20/11!
    Tặng anh 2 Bô và anh Bia nhớ để hoa vào nước cho tươi mai tặng sinh nhật Only. Quay vòng để tiết kiệm hoa tránh lãng phí, Bác Hồ dạy thế
    Hôm qua đến thăm Thầy giáo cũ, cả 1 năm trời cứ trốn tránh vì sau bao năm ra trường mình vẫn chả có được gì bao nhiêu kế hoạch vạch ra rồi vẫn chẳng có cái nào được thực hiện. Đấu tranh mãi rồi cũng đến, ngồi buôn mí Thầy cả buổi cũng nhận ra được một điều " mình cũng ko đến nỗi là đứa trì trệ lắm, vẫn còn có được niềm tin ở Thầy "
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chắc Only sẽ lên HN, bắt đầu cuộc sống xa chồng lại có cơ hội tụ tập buôn bán Sau 1 tuần ko gặp ko bít mày có khác gì không, rùi mai có làm buổi sinh nhật như 1 năm về trước ko ? tụ tập ở Flagon, đi lang thang dọc bờ hồ đến mỏi nhừ chân
    Hôm trước lang thang ở bờ Hồ gặp Pk, vẫn style cũ thấy đúng là Quang hơn
    @ Hằng: ăn ngủ cho béo lên ko mấy nữa đi làm ko có thời gian đâu, lên đi quay vòng mỗi nhà một ngày thế nào cũng hết tuần, hết tháng
    @ anh Sathu: lượn lờ giỏi thật, thế nên đi đâu cũng vội vàng
    @ anh Tibi: mai anh có trở về như một năm trước ko ?
    @ SS: mai là 1 năm ngày cả nhà gặp em, quán cũ, người xưa, có về ko em
    @ anh Nico: mai lên ko anh, năm trước anh còn lên từ sáng, kêu gào thảm thiết ở quán nét cơ mà
    @ all: muốn gặp nhà mình
  4. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ở đây là gì, ai cũng yêu biển à, tớ cũng thế, nên lặn lội quyết tâm sống ở gần biển
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    uh, hội Biển mà. Mừng bạn tham gia vào gia đình Biển
    Để lại YM, tên, tuổi cho mọi người dễ xưng hô nhé !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , chào cả nhà ! chúc cả nhà 1 tuần tốt lành ...
    @ guma : thằng cháu náo nếu , lâu lâu mới thò cái mặt hỏi được độc có 1 câu , tát chết giờ !
    @ chị ngân : tình hình bất ổn , lấy ngày làm đêm ... toàn ngủ ngày chị ạ ... mai nhà mình tụ tập à ? k biết có lên được k nhờ ?
    hơ , 3 buổi tối cuối tuần vừa rồi tối nào cũng ... thác loạn , nên ... mệt
  7. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Xúc động wá. Cảm ơn mọi người nhiều nhá..
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày không bình thường thì phải, có nhiều cảm xúc, đến và đi, nhiều đến mức không định hình được cảm xúc thật của mình. Nếu được ở biển giờ này, chắc nó sẽ viết ra từng suy nghĩ của mình trên cát, viết hết những yêu thương cho Biển, cho Người và cho mình nữa. Để sóng mang yêu thương về với Biển!
    @ ALL: xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể anh chị em nhà mình. ôm cả nhà
    Trích bài Quendenho:Hôm trước đi buôn, kể chuyện về Biển, có người bảo " con gái mà yêu biển thế thì khổ lắm " vì biển vốn đa tình, bến bờ nào cũng ngả, con gió nào cũng chạy theo Con gái vốn nặng tình, dẫu thời gian có làm mờ ý nghĩ nhưng tình cảm thì chẳng thể nào phai, nó cứ vơi đấy rồi lại đầy được ngay ----> Có người cũng nói tao như thế đấy. Chết vì yêu thì là khổ, chứ đi chơi vì yêu, ăn vì yêu, cười vì yêu thì không gọi là khổ, mày nhỉ!
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    @Only: Lấy chồng xong thích hông ? :D
    @bobo, biathaibinh: Chúc mừng nhân ngày 20/10 nhé. Hôm nay hai bác này chắc được tặng hoa, ôm hôn nhìu lắm nhỉ...
    Thấy bobo có nhiều em học trò ngon thế.....
    Mình thì chẳng bao giờ dám làm thấy giáo vì...xyz....
    Hihi...đùa tí cho vui nhé...
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chúc mừng 2 bác ấy nhân ngày vàng vàng này thế... Hai bác ấy là... xyz à...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này