1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ST nhé. ha ha. 20/10 năm sau a e uốn nhé.
  2. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thích chứ anh
    Nhiều cái thích lắm...
    Biết chết liền à
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hợ hợ, con này biết tuyên truyền fết nhểy. Keke, nói chung là quá sờ đáng, toàn kích động bạo lực.
    Cả nhà mình tụ tập lúc nào thì anô nhá, dạo này tớ ít lên mạng đấy
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    [centrer]Happy Birthday To Onlybarely !!![/centrer]
  5. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    uh, hôm nay đúng là ngày ko bình thường thật. Đêm hôm qua tao viết xong bài tiểu luận cho đứa bạn bảo sáng nay mang lên cq đánh máy. Sáng dậy đã mang nó ra bàn để lát sẽ cho vào túi mang đi. Đến lúc đi, định sẽ ko mang túi vì ko đi xe nhưng nghĩ có bài ở trong túi nên xách theo. Đến cq, cứ đinh ninh có bài trong túi, mở ra... ôi thôi nó vẫn ở trên bàn, rõ ràng nhớ rồi lại quên
    Cả buổi sáng thì thèm ăn, đến cả buổi chiều nhìn mọi thứ đều thấy ko muốn ăn
    Cuối tuần lại đi ăn đám cưới 3 ngày nhưng lần này là ăn cơm của bố mẹ 2 ngày, còn chỉ ăn cơm nhà nó có 3 bữa thoai
  6. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày ko bình thường nhưng đây chỉ là Spam để góp thêm một chút về Biển thôi nhé ! hì, dạo nì cái gì cũng phải nói rõ ràng
    Biển vắng.
    Em ra biển tìm quên
    chẳng may trời mưa suốt
    sóng ko người tắm mát
    cát ko người dạo chơi
    gió lạnh đến tê người
    sóng như là chạy trốn
    biển mịt mù vắng tanh
    ko cánh buồm, ko bến
    Em chìa tay hứng mưa
    nghe lòng mình mặn chát
    Biết nhớ ai bây h
    Anh đã cùng người khác
    Muốn quên mà không được
    Mưa khóc hoài tên anh
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, mưa đá nữa chứ, ko thể nào về được. Phòng ở giữa tầng 3 vậy mà mưa hắt ướt hết, may vẫn còn 2 chị em ở lại, hì hụi kéo máy tính tránh mưa....
    Mưa này thèm cảm giác đi mưa nhưng mưa này ra đường chắc dễ chit , chờ chút nữa cho tạnh hẳn rùi về...
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    HP cũng sắp mưa... chiều mưa lất phất ... tối thì trời mây đỏ kịt ... lại ngại k muốn đi học ...
    cái trường cũng đến lạ , 20/11 cũng k tha ...
    nhưng ... đổ đốn , bê tha 3 ngày rồi ... tối ngoan ngoãn cun cút đi học ! hik !
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    hu hu... Mưa đá to vãi chấy.... Lon ton ra ngoài xem, bị mấy cục rõ to rơi tóc vào đầu... Hôm nay lại phải nghĩ 1 buổi học vì mưa... Trú 1 chỗ thoai. Lại online over night
  10. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    6h10 tối qua đắt xe ra khỏi cityview, trời đổ mưa tầm tã. Kệ thây, để nguyên ga số 2, chân co lên cho khỏi ướt giầy và cứ thế phóng qua đường Hàng Ngang Hàng Đào rồi thẳng tiến một mạch qua Quan Thánh, vòng một vòng quanh hồ Trúc Bạch. Khi qua đường Thanh Niên, hai bên là hồ mịt mù mưa rơi, mưa táp vào mặt, giò thổi bạt cả tay lái nhiều lúc có cảm tưởng như muốn hất tung cả người và xe xuống hồ. Gồng người lên, điềm nhiên mỉm cười với sức mạnh của tự nhiên. Cái cảm giác ngạo nghễ thách thức cơn cuồng nộ của tự nhiên thực sự rất thú vị. Mắt mờ đi vì nước, cái kính trở nên vô dụng hơn bao giờ hết và cũng chính vì thế mà mình lại có dịp được nhìn cuộc sống bằng qua cái cửa sổ không cánh. Những viên đá cứ lộp bộp rơi vào đầu, vào tay... đau ư? không biết. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, mưa càng ngày càng trút xuống ào ạt giận giữ... mình bị cái không khí đó làm phấn khích cao độ. Có cảm giác sợ không? Có, thực sự là có một thoáng sợ hãi trước âm thanh thét gào của tự nhiên nhưng rồi cái cảm giác sợ hãi ấy nhanh chóng qua đi. Mình như con thú say máu, như chàng Đông Ki Sốt cuồng loạn cứ vậy lao thẳng vào bóng đêm mịt mù.
    "Mẹ kiếp cứ thử xem, ta sẽ thắng, không dọa được ta đâu" - Mình cứ lẩm bẩm mãi câu đó trên suốt cuộc hành trình hoang dại.
    7h
    "Chào ba mẹ, mưa to quá, con ướt như chuột lột hết rồi. Ba mẹ cứ ăn cơm trước con lên tắm cái rồi xuống ăn sau."
    Xúc cảm là do ta tạo nên.
    Yêu, thương, chán, ghét... cũng do ta tạo nên.
    Hà cớ gì ta không tạo cho mình một sự bình yên !?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này