1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chỉ chúc only một điều thôi: Chúc only có những giấc ngủ yên bình trong tuổi mới.
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ cũng có một hành trình kỷ lục, đi từ cq về nhà có 6km mà đi hết 2 tiếng Không có được cái dũng cảm như Quang vì lạnh quá ko chịu nổi cái giá lạnh của mưa nên chỉ đi lúc tạnh còn mưa xuống lại tìm chỗ trú. Đứng ở chân cầu vượt ăn hết mấy bắp ngô trời mới ngớt mưa lại. Chưa bao h thấy bực mình với tiếng còi xe như thế, người ta đứng chờ mưa đã sột ruốt lắm rồi, ngồi trong ô tô còn cứ thổi còi inh ỏi ( là mấy ông đi từ sân bay về có cảnh sát dẹp đường ).Đến Trung tâm hội nghị quốc gia lại mưa to, còn chút xíu nữa là về đến nhà nhưng vẫn phải táp vào trú mưa. Bi h mới thấy thiệt khi mà cái đoạn đường mình đi chỉ có dân cư ở 2 đầu, ko thể nào tìm cho được một cái nơi bán áo mưa... Ngớt một chút lại đi, 2 chị em như 2 con chuột nước, lạnh run người. Về đến nhà chỉ kịp tắm chút nước nóng rùi chui tọt vào chăn ko ăn uống. Sáng dậy đi làm, mọi thứ đã trở về nhịp sống cũ...
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Only: mừng sinh nhật mày
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mày Lát nữa tao sẽ về nhà mình 1 năm trước để tìm đường về ....
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Only​
    Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với U​
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật Only nhé....!
    Chúc một sinh nhật vui vẻ & ngọt ngào.

  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ngựa buông vó, và mây về ngang bên lưng đèo...
    Bài hát đó luôn vẩn vương trong đầu anh từ khi còn bé. Những giai điệu nhạc Trịnh cứ quấn quít, vờn đi vờn lại với câu hỏi: Có khi nào con ngựa mình dừng chân không? Chả biết được, bản tính sinh ra vốn đã thế, cuồng chân là không chịu được. Tự cười với bản thân rằng đúng là ngựa non háu đá.
    Thế rồi cũng có ngày ngựa phải mỏi gối chồn chân, ao ước một nụ cười gia đình ấm áp. Tìm kiếm có nghĩa lý gì khi chưa có một bờ vai chia sẻ.
    Những bến bờ vắng vẻ có đôi lúc chẳng phải dành cho mình, trong sự sôi động lại có vài điểm tĩnh lặng như mình muốn thế.
    Biển chứng kiến sự trở về của trái tim rạn nứt. Ùa vào lòng Mẹ như đứa con thơ sau bao năm lăn lộn, chai sạn không làm mất đi sự yếu đuối trong mỗi giọt nước mắt ngày xưa Biển ấp ủ.
    Tình yêu trở lại, nguyên vẹn như khi mới biết yêu.
    Cám ơn đời, cám ơn người, cám ơn em đã đến với anh đúng vào lúc cần thiết nhất trong cuộc đời, để bây giờ anh có thể tự hào được là người chồng.
    Yêu em trọn vẹn nhất để bù lại quá khứ 25 năm không có em!
    Chúc em có thêm nhiều nụ cười, hạnh phúc. Chúc em đủ!!!
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tranh đẹp quá, ngày còn nhỏ và cho đến tận bây giờ tớ vẫn mơ ước được đến vùng đất nơi mà các vị thần đang ngự trị. Cảm ơn PK!
    @ Anh satthu: Cảm ơn anh, nghe anh chúc đã thấy rất ngọt ngào rùi !
    @ 1love: Cảm ơn ha, ''''con gấu bông'''' để làm j?.
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 21/11/2006
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh ! Nhớ anh rất nhiều
  10. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Đang dạy say sưa, thấy HS ở dưới cứ nhốn nháo hít cả lên. Chạy xuống... tiếng lộp bộp cứ to dần. không thể ổn định được lớp, vì 1 cánh cửa bung ra, rồi 2 cánh......tiếng đá cứ hàng nắm, hằng nắm từ ngoài ném vào.. Tất cả dồn hết lên phía trên, náo loạn..
    - "Tất cả thu dọn sách vở, vì có thể sẽ mất điện đấy..."
    Lục tục ra ngắm.. đá rơi dưới ánh đèn cao áp... Xin lỗi các bác ăn mày nhưng quá đẹp.
    - "E có ô đây, thầy đi cùng e..."
    Đã hiểu vì sao con ngựa Xích thố của Quan công nổi tiếng đến thế.... yêu mày lắm F ạ, tuần thì vừa được các chị ..xoa bóp, vuốt ve, hôn hít,... bây giờ thì lao đi dũng mãnh trong khi các chú khác bỏ cuộc.
    Một mình 1 ngựa lao thẳng vào dòng nước đá... Chết... Chắc chắn chỗ này thì chú mày thua thôi.... Xong rồi........, cố lên.
    Á. Khôn nhỉ, lao lên vỉa hè cơ đấy, cố lên. ............... mày giỏi lắm.
    Không thể về giờ này được, vì bạo loạn ở khắp mọi nơi đấy, như là cảnh trong phim Cuốn theo chiều gió ấy........
    Đói... Cả người và ngựa. Tìm đâu ra cây xăng bi giờ..
    "Alô, ...........
    - ...
    - Okie, đói lắm rồi đây. "
    ..................
    Cảm ơn giời vì trận mưa đá, không biết cảm xúc ông Putin hôm qua thế nào ??? 1 lần nữa chúc mừng thành công của APEC 14th VIETNAM.

    CHÚC MỪNG SN ONLY. CHÚC BÀ XÃ ANH LÍ A BẰNG XINH, TƯƠI, TRẺ TRUNG NHƯ HỌC SINH CẤP 2 THẾ. :D
    CHÚC ANH CHỊ HẠNH PHÚC.
    LÀM LỄ ĐẶT NICK CHO THẰNG ....CU ĐÊ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này