1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hai bờ thì anh có thể cho em mượn tạm chứ một bờ thì anh chịu ; Trong cuộc sống có những cái không thể tách rời ra được giống như đôi dép (hoặc vợ chồng only - lê bằng vậy ; ). Lấy đi một thứ, cái còn lại dù vẫn tồn tại nhưng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
    Trời lại mưa, hồn lại ướt, xúc cảm lại vần vũ. Chợt nhớ tới câu thơ của puskin:
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em người vốn vô tình với tôi
    Còn em, em đến với người
    Tôi không ghen đâu chỉ buồn thôi thật buồn
    Trái tim, cuộc tình, tôi, em, sự hờn ghen, nỗi buồn... tất cả chỉ là những dẫn dụ thực - hư lẫn lộn của cuộc sống. Một quan điểm triết học đã nói lên rằng cái gì ta nhìn thấy thì nó tồn tại. Ta nhìn thấy em---> em tồn tại. Ta nhìn thấy người--> người tồn tại. Em rời xa ta--> ta không tồn tại trong em. Ta rời xa người--> người không tồn tại trong ta.
    To be or not to be ?
    Vậy đấy, ý thức quyết định sự tồn tại hay diệt vong của một con người, một sự vật - sự việc. Và ý thức lại là của ta, thuộc về ta. Vậy một câu hỏi được đặt ra là tại sao vẫn có những con người cảm thấy khổ đau, bất hạnh? Câu trả lời là: "không ai làm họ khổ đau cả, chúa trời không nguyền rủa họ, họ tự muốn vậy thôi"
    Mỗi chúng ta chỉ có một tấm thân và một cuộc đời. Hãy trân trọng nó !!!
  2. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    P đi nhà thờ to về thanh thản thật.
    @eva: Đôi bờ đi.
    @NN: Tối quá mơ thấy e LMH mặc áo cưới ôm NN cứ như cướp dâu. :D
    @Linh: Nhớ Mập lém rùi.
    @only: Loan tin nhé, ko chịu đc nữa rùi vì a là a mà. :P
    @Li Bằng: Đại ca "...ngọng nghịu đứng làm thơ" đê. ah. thế nhỡ chẳng gái chẳng giai thì ới a 1câu đến giúp đỡ nhé. KEKE
    @SS: Lại 1 iem mập nữa, tuyền mập iêu.
    @Satthu: Lấy vợ đê..

  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký này điêu thế
    anh mơ thấy lmh mặc áo cưới á ? hi, chắc là muốn lấy vợ rùi Vô lý, lmh ôm em mà lại bảo là như cướp dâu í, phải nói là như ko muốn đi theo chồng chứ
    Nói đến áo mí nhớ hôm qua em cũng làm mơ may được một cái áo lạ cực, màu xanh thẫm chun chun ở thân nhưng tay lại có một chút màu đen, ko bít có nên may cái áo này ko nhỉ ?
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    zật mình !
    cưới à ? .... bao giờ mí được cưới ?
    hik ... em cũng muốn lấy chồng ! hí hí !
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hồn treo cột buồm...tại sao không yêu biển lại còn nói ta hồn treo cột buồm
  6. Vinh_TTD

    Vinh_TTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các anh các chị là em chẳng hiểu mô tê răng rứa cái chi cả.
    Em là cũng thích biển lắm đấy, tháng nào cũng phải ra biển 1 lần, mùa đông thì cũng phải 2 tháng 1 lần.
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ai hồn treo cột buồm cơ 1Love ? hihi..chắc gạ gẫm đứa nào yêu Biển nhưng nó ko chịu à
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Em thích biển vậy vào đây cùng buôn bán, có cái gì hay hay về biển thì em share mí cả nhà, share cả cái gì hay hay về em nữa ==> cả nhà sẽ bít nhìu về em và em cũng bít thêm về mọi người trong nhà
  9. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Mai muốn về nhà, tìm mãi ko có đứa nào chịu về ngày mai, chúng nó làm cái gì mà bận thế nhỉ ?Muốn về bằng xe máy nhưng ko thể đi một mình, lúc này mí bít người iu cần bít bao nhiu
  10. tuananhdg

    tuananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Hay quá hay quá!
    Hội yêu biển nhà tên nico78 đây rồi. Nghe hắn kể lể về cái hội này mà chưa thấy. Hôm về đám cưới hắn mới gặp được mấy thành viên. Vui phết! Cho tớ tham gia cái nhé.
    Tự giới thiệu 2 vợ chồng tớ là bên Airsoft Việt Nam(hội bắn nhau và yêu súng). Cũng khoái biển lắm thích ngắm và tắm biển, có điều ít thực hiện được. Công nhận biển có nhiều cái hay thật.... Ngoài 2 thứ trên thì cái đặc biệt nhất là "Hải sản". Món này cả 2 vợ chồng tớ khoái lắm.
    Nhân đây có Việt nico78 làm đảm bảo. Xin sang tham gia bên này 2 chân nhé.
    Thanh kiu nhều nhều. Một lần nữa xin trân thành cảm ơn và hẹn gặp lại! Và sướng nhất là gun vãi đạn!
    tuananhdg

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này