1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà em xin chào anh chị ạh ! Các anh chị bên hội " súng đồ chơi" về hôm đám cưới Only-Nico thì em nhớ lắm, nhưng cũng chưa kịp tiếp xúc nhiều, đi tàu cùng anh chị em lại ngủ suốt nên bi h ko thể ghép được giữa nick và người. Anh chị là cặp ngồi phía bên đầu tầu hay đuôi tầu ạh ?
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    không phải tớ gạ gẫm ai!!!! Nhưng mà tớ ức chế vì sở thích của tớ thì kệ tớ
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà nghĩ đổi lại tiêu đề của topic hội yêu biển nhé....Sinh nhật qua lâu rùi mà..hị..hị...
    Chủ nhật mình có qua Thái Bình, biển Đồng Châu, ăn cơm nhà Ngân Ngố.
    Hẹn trưa chủ nhật ở Thái Bình nhé !
    @Ngân: Em vẽ lại đường đi Thái Bình giúp anh phát ! Cả đường ra Đồng Châu nữa..hị....hị....
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ghét cái đứa nào dám bảo thích biển là hồn treo cánh buồn, nói 1Love vậy khác gì nói cả nhà mình chứ nhỉ? lúc nào rủ nó đi chơi cùng nhà mình xem nó còn dám nghĩ thế nữa ko ? bít đâu hồn còn treo tận trên mây ko xuống được ấy chứ
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Mừng em ta hát đầy hơn xưa
    Mấy hôm nay mất hứng spam, chỉ muốn về nhà thôi....
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết 100 trang rùi, để part sau em lập rùi đổi tên luôn nhé !
    Đi đường Pháp Vân, ra đường cao tốc, đến thị xã Phủ Lý rẽ trái về Nam Đinh, đến gần TP Nam Định rẽ trái chạy thẳng là đến cầu Tân, đi thẳng đường đó vào trongTp đến cái ngã tư đầu tiên thì rẽ phải ( đường vào bến xe TB ) đi thẳng, rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng ( hay Bà Trưng gì đó ) đi hết đường đó sẽ có biển đề đường đi Tiền Hải ( ko cứ đi hết đường HBT gặp đường to thì rẽ phải )đi thẳng luôn đến Tiền Hải đên khi nhìn thấy cái tượng to bự ở trung tâm thị trấn í ( gọi là ngã tư ông Tương) rẽ phải tiếp, thẳng một lèo bao h ngửi thấy mùi biển thì hỏi típ đường ra Đồng Châu. Gần đấy có một cái chợ mua đồ hải sản rẻ lắm, anh mua nhìu nhìu lên làm quà cho cả nhà nhé ! Từ TP Thái Bình về đến biển Đồng Châu khoảng 35 km, anh để ý nhé, đi xa quá có thể lạc đường
    Em mà ko phải đi đám cưới thì cũng theo anh đi, chưa một lần nào thực sự là ra biển ĐC toàn đi vì công việc.
    Từ Tp đi thêm 30 km nữa là về đến nhà em, buổi trưa đến Tp qua nhà em ăn cơm rùi chiều ra biển nhé !
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 24/11/2006
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tao tìm số đt ngân hàng mày để gọi xem mày có ốm đau gì ko ? mấy ngày ko thấy mày. Mày đây rùi, chiều tao cũng được về nhà, 2 tháng rùi tao ko về ...
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thèm ra HP quá, ra với Biển quá. Có ai ra cùng tôi ko nhỉ???
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    nghe lời chị Ngân đi theo cái chỉ dẫn này chưa kịp về đến biển đã ... chít dọc đường
    @ st : anh đi vìa nhớ mang quà qua HP cho em nhé ... iu xế cơ chứ nỵ
    lâu lém mí vìa nhà !
    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 24/11/2006
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà em về nhà đây!
    @ anh Sathu: về Tb gọi em nhé ! đi vui !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này