1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu BIỂN( bãi tắm 6) Cùng thắp ngọn nến yêu thương hướng tới kỉ niệm sinh nhật 11/ 1

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lmh_h, 26/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bài Linh viết dài quá, nhưng tâm sự của nhà mình không thể không đọc hết. Mỗi người đến và ra đi đều để lại trong ta những dấu ấn rất khác nhau. Dấu ấn đó theo thời gian sẽ thành kỷ niệm. Hãy để kỷ niệm làm hành trang trong cuộc sống Linh ạ, để ta biết trân trọng những gì đang có và tích luỹ năng lượng cho tương lai. Ngày trước, chị thường gấp những bông loa kèn bằng giấy trắng để nhớ tới một người bạn....để nhắc bản thân về những điều không vĩnh hằng của cuộc sống. Mỗi lần như thế lại thấy yêu hơn những j hiện hữu quanh mình! Đừng buồn vì những chuyện không vui đã qua lâu rồi, bao giờ cho đến ngày xưa...phải không e?
  2. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng có nhiều cái mới
    @ Cả nhà: tớ đã khai trương cái máy quay sinh tố vào hôm kia. Máy hoạt động bình thường . Tháng sau nhà mình về sẽ thưởng thức nhé! Cái này đúng với ý đồ của Quendenho
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 27/11/2006
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tớ ra trình diện cả nhà nhé, chỉ pót những ảnh có nhà mình thui không mod lại hỏi thăm nhà Sea mất.
    ẢNH ĂN HỎI: 02.11.2006
    [​IMG]
    Em Hằng nhà mình chả có kỉu nào nhìn máy ảnh, chả biết đang nhìn cái j nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    ẢNH CƯỚI : 14.11.2006
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, hoá ra chị em mình chỉ để ý cái khoá quần à? Hợ hợ. Thảo nào. Soi kĩ càng quá. Sợ chít đi được. Lần sau, tớ mặc quần ngủ ở nhà đi off để đỡ có khoá, khỏi fải bận tâm các cô soi. Haha
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Sao em không biết j về vụ này nhỉ ?
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm mớ thấy 1 mình lang thang ra biển (đêm) thấy nàng tiên cá ( khổ nỗi không mặc gi) nên không giám nhìn kỹ phác thảo qua qua như thế này
    [​IMG]
  7. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, "tiết mục đặc sắc" chỉ dành cho các cô chưa chồng. Cái loại có chồng roài thì ngồi im nhá.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn chị rất nhiều
    đó chỉ là tâm trạng mơ màng của iem khi tìm lại 1 chút dư âm của những tháng ngày đã qua cách đây 6 năm
    quá khứ vẫn ngủ yên - nếu như mình đánh thức nó mình sẽ về lại 1 miền đau chị ạ
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chị deny kinh nhờ , cứ về nhà cái là thấy bài dài ngoằng
    em cám ơn ... chị là người đầu tiên khen em hát hay .... hik
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Giè ấy nhờ chị iu ? sao em hok biết ?
    hí hí , nhà mình nhanh nhanh về dùng thử cái máy sinh tố hok nó hỏng mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này