1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Yêu Biển (bãi tắm 7):~`~` Cùng đón mùa hoa Loa Kèn, hoa trong biển, hoa của niềm tin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người nhé... bánh kem ngon quá nhưng mình chưa bít cắt bánh nên cắt đại đi

  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    hơ...4h10 phút còn gọi là tối àh ?
  3. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    mày hôm qua xinh lắm
    hôm qua Deny cứ đếm đi đếm lại số nến xem có phải mọi người cắm 30 cây không có 24 thôi mày ạh, cả nhà chúc cho mày luôn luôn trẻ đấy, dù có là...30 đi chăng nữa 1 Love hôm qua hiền nhất quả đất
    anh Bia nhất quyết chỉ uống bia ko ăn bất cứ một cái gì khác dù mình đã cố mời chào giúp Deny
    hôm qua cũng là lần đầu tiên nhà mình "ăn" bánh kem mùa đông nhà mình hiền lành ngoan ngoãn hẳn
    @ Chị Hoangthuy: chị rất hợp mí hội Biển đấy
  4. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ----------------
    [​IMG]
    -----------------
    [​IMG]
    Con cầu xin - Phương Uyên
    Ta ngồi đây lòng thật buồn đành xa cách nhau thật sao.<br>
    Ôi! Trời cao hiểu được rằng tình ta vẫn không đổi thay.<br>
    Em và anh lòng hỏi lòng vì sao ta chia lìa nhau tình còn nồng?<br>
    Khi tình ta đang chìm sâu mộng tình đắm say.<br><br>
    Xin mẹ cha hiểu được rằng niềm vui của con là đây.<br>
    Con cầu xin mẹ đừng buồn vì con đã yêu, yêu nồng say.<br>
    Xin đừng ngăn đừng giận hờn và xin đừng chia lìa con.<br>
    Con cầu xin cho giờ đây ta lìa nhau mộng tình tan vỡ.<br><br>
    Khóc! Cho duyên tình ta đã lỡ.<br>
    Em khóc thương cho đời nhau cay đắng.<br>
    Sao đôi ta mang hai số kiếp lênh đênh.<br>
    Có ai nghe được trái tim em quặn đau?<br><br>
    Sẽ không ai ngoài anh khi ta đã xa nhau.<br>
    Em sẽ yêu anh dù cho bao năm tháng qua đi.<br>
    Xin quên đi bao nhiêu tiếng nói quanh ta.
    Sẽ yêu nhau dù khó khăn dù cay đắng.

  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn em, chị cũng thích biển lắm. Ì oạp cả ngày dưới biển cũng không thấy chán . Hôm qua chị phải năn nỉ Sát thủ mãi mới được bám càng đi Sinh nhật Deny, hì... hì... Nhà Biển của mình vui thật, mọi người lại thân thiện nữa.
    Tặng nhà mình một cái ảnh biển Miền trung "Bãi Đá nhẩy"
    [​IMG]
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Thì bao giờ chẳng hiền chứ!! :D heeee
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tối hum qua mọi chắc rất vui vẻ ... hôm qua em 1 mình nhưng cũng rất vui ( chắc mọi người có vui hộ phần em nữa ^^ )
    @ bobo :ảnh đẹp lắm ! nhưng tại sao lại là " Con cầu xin "
    @ ngumo : anh chịu khó bận rộn 1 thời gian nữa đi để noel còn về nhà chứ nhỉ ^^
    tiện thể 2bo post lời , em đưa link cho cả nhà nghe nhé
    con cầu xin_ Phương Uyên _ Phương Thanh
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5F68A/
  8. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ . Hum qua uống Beer nhìu ---> Say
  9. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn.. Quá hay.
  10. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, hum qua ko đi sinh nhật cùng mọi ng đc, tiếc nhểy. Huhu
    LMH: anh sẽ cố gắng mà, anh nói rồi. Mà.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này