1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Yêu Biển (bãi tắm 7):~`~` Cùng đón mùa hoa Loa Kèn, hoa trong biển, hoa của niềm tin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị à ! cảm ơn chị về những tình cảm tốt đẹp thời gian qua chị đã dành cho em (cả những sự giúp đỡ khi em cần thiết nhất - chị vẫn luôn bên em như 1 người chị gái thân thiết ) và bất chợt em hiểu ra 1 điều rằng tất cả chúng ta vào đây không chỉ riêng 1 tình yêu với Biển mà còn có cả những tình thương yêu dành cho nhau,sự sẻ chia trong những lúc vui buồn ! Những khi em tâm trạng nhất,mệt mỏi nhất em luôn tìm về với Biển - đồng nghĩa với điều em tìm về với tình yêu thương của tất cả mọi người - vẫn biết mạng là ảo nhưng con người luôn là thật mà !
    Em vẫn còn nhớ như in lúc 11h10'' ngày 4/3/06 em gặp chị lần đầu tiên tại HP trên 1 quán coffee gần siêu thị Ánh Dương,hôm ấy chị mặc chiếc áo khoác màu đỏ,lúc em đến chỉ biết và đã gặp mỗi anh Ngumo thôi,em nói nhiều quá mà quay ra thấy chị cứ ngồi im (lúc đó em buồn cười lắm,thật đấy chị ạ ). Rồi dần dần chị em mình cũng thân nhau,em còn vui hơn khi biết chị ở Thái Bình - là quê ngoại của em ! Mỗi lần về nhà em hay kể cho Mẹ nghe về hội Biển,về những người bạn ở Thái Bình.Mẹ em bảo hôm nào mời các anh chị ấy về đây ăn cơm rồi nói chuyện đồng hương.Thời gian trôi qua nhanh thật,10 tháng e gắn bó với hội Biển này là 10 tháng em luôn cảm thấy vui và hạnh phúc - lần nào đi OFF với mọi người em cũng thích được trêu,được làm trò cho mọi người cười thật nhiều và em đã cảm nhận thấy niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt của mọi người!
    Chị ạ ! cuộc đời như 1 cánh cửa thôi,cánh cửa này khép vào rồi cũng sẽ có cánh cửa khác mở ra - mở ra 1 chân trời mới cho ta đi tới ! Có những lúc em cũng rất buồn,cười đấy nói đấy nhưng ai biết rằng em cũng có những đêm thức trắng - em khóc một mình vì chỉ đơn giản là em không muốn ai nhìn thấy nước mắt của mình (em đã tự khoả lấp tất cả bằng bóng tối của đên khuya - chỉ có nó mới che giấu được ! )nhưng rồi ngày mai trời lại sáng,mọi sự vật hiện tượng lại quay cào quỹ đạo,cuộc sống luôn hối hả từng ngày từng giờ - nó cuốn người ta vào 1 cách say mê dù muốn hay không muốn ! Sống trong 1 tập thể gắn bó yêu thương,nếu phải ngẫu nhiên vì 1 lý do nào đó ra đi (dù không phải là mãi mãi ) nhưng đó cũng là 1 sự nuối tiếc - tiếc cho những tháng ngày tươi đẹp đã qua ).Ban đầu là SS và bây giờ là chị - em hiểu mỗi người đều có lý do riêng của mình,chẳng gì có thể níu kéo nếu như ta không thích hay nói cách khác không còn hứng thú ! Lòng chị đang cảm thấy trống rỗng?chị cảm giác như lỡ tay đánh rơi 1 chiếc bình pha lê quý mà không thể gàn hắn lại được?chị nghĩ sẽ phải làm lại từ đầu?em cũng như mọi người luôn bên chị - ủng hộ những quyết định của chị ! Chuyện tình yêu của chị em biết (biết từ rất lâu rồi) - nhưng biết thôi chứ em nói ra để làm gì?em không quen đi thọc mạch vào chuyện của người khác ! lúc nào chị cần hãy gọi cho em,em sẽ đến bên chị chia sẻ tất cả!
    Chỉ có 1 con đường duy nhất là tiến thẳng về phía trước,dù trên con đường ấy là hoa hồng hay gai của nó,giống như khi ta đi đến 1 đâu đó mà không có con đường tắt - ta bắt buộ phải đi qua con đường này thôi ! Mong rằng trên con đường đi ấy chị sẽ gặp thật nhiều may mắn,gặp những người bạn thật tốt luôn bên chị như hội Biển đã - đang - sẽ bên chị như ngày nào.Khi nào chị mệt mỏi hãy dừng chân - ngoảnh nhìn lại sẽ thấy em đang đợi chị với vòng tay thương yêu,chị nhé !
    Em vẫn còn nhớ mỗi lần gặp em chị hay nói bây giờ chị đi chơi với mỗi hội Biển thôi - đến box TB chị cũng bỏ từ lâu rồi ! Vậy mà giờ đây chị cũng "chính thức ra khỏi hội Biển " -------> sáng nay khi thức dậy em cứ nghĩ hôm nay sẽ là 1 ngày thanh thản nhất của em,em dọn dẹp nhà cửa và lau sạch sẽ mấy tầng từ trên xuống,online rồi vào ngay hội Biển vậy mà em thấy ngay cái tin này - tin chị không còn đi tụ tập với nhà mình nữa ! (nhà mình gặp nhau đâu chỉ chuyện ăn uống - đấy chỉ là cái cớ để mọi người thêm xích lại gần nhau hơn,hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn nữa mà thôi ) em buồn lắm,em chỉ muốn khóc(cảm giác cứ như chị xa em và mọi người cả nghìn cây số vậy ). Rồi cũng sẽ có những bài viết với cảm nhận,tình thương yêu của các thành viên trong hội Biển dành cho chị những tình cảm thân thương như em đang viết cho chị thế này - tất cả rồi sẽ qua nhưng có 1 điều không bao giờ em quên được - đó là chị đã cho em 1 bài học (bài học này có lẽ chỉ riêng mình em biết ), mỗi ngày qua đi là mỗi ngày chúng ta học thêm được cách yêu thương nhau và yêu thương những người xung quanh phải không chị?Em sẽ không nói lời tạm biệt hay chia tay gì hết bới em vẫn tin - vẫn hi vọng 1 ngày nào đó chị sẽ quay về dù chỉ là.................trong mơ em cũng thấy vui và hạnh phúc !
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Muốn khóc quá cơ. Ước gì được ra biển để có thể khóc thật to nhỉ. Khóc và gào thét nhỉ.
  3. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha con Nở... !!!​
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ko nói gì có nghĩa là nói tất cả
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cả nhà ạ, chuyện hội hè nó cũng có tuổi của nó thôi, chúng ta chẳng thể dừng nghĩ việc cá nhân lại để mãi theo đuổi niềm vui tụ tập này (xin lỗi vì từ tụ tập). Em SS đi, giờ em Ngân đi, âu cũng là chuyện bình thường, số phone của em mọi người còn ghi, thì lo gì chuyện thiếu vắng em trong mỗi cuộc vui mai mốt? Như tớ này, có nói đi đâu, nhưng cũng thành đi từ lâu rồi.
    Đôi lời gửi Ngân dù không biết em có đọc được không: Chuyện của em mọi người đều biết và trân trọng cả, chẳng có gì không tốt mà phải rào trước đón sau. Âu cũng là cái tình, nó không trọn thì cách chi ép buộc được đâu, có trách là trách vua Hùng vậy.
    Bạn hiền Ngumo: Bạn hơn tôi một tuổi, cũng là già làng trưởng bản cả rồi, bạn có buồn không khi tụi trẻ nó nói chuyện với bạn như bằng vai phải lứa? Tếu thì tếu thật, nhưng bạn cũng nên để đôi chút thời gian trong đời để tự vấn tâm mình, rằng "Ta còn lông bông đến khi nào?" Tôi trước cũng như bạn, vợ tôi cũng như Ngân, đau khổ vì tôi nhiều lắm, vậy mà giờ tôi có thể mời anh em bạn bè về nhà, để tất cả cùng chan hoà niềm vui, bạn có nghĩ vì sao không? Một chút thôi bạn ạ, hãy suy nghĩ cho người khác, hãy cho trái tim yêu một cơ hội. Đừng trẻ con mãi thế.
    Nhà mình mới chỉ tụ tập được hơn một năm, điều băn khoăn nhất ta còn chưa làm được, thì can cớ gì phải ngồi đó than vãn. Vui lên đi các em, hứng khởi lên đi, đừng để diễn đàn ngập lụt câu than thân trách phận.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có chăng thì trách vua Hùng
    Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên
    Thằng khôn thì đã vượt biên
    Để lại một lũ vừa điên vừa khùng
    (trích nguyên văn bài thơ của bác Nico )
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    ...
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ối giời ơi! Chết papa nó mất. Công việc đã chán roài bây giờ cần 1 chỗ bình yên thì vào đây ỉ mới chả ôi. CHÁN.
    Đến đi tự tử mất.
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    CHÁN thì biến miẹ nó đi cho khuất mắt.......
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    HỘI BIỂN BỊ LÀM SAO THẾ NÀY!!!!!???? Không hiểu nổi!!!
    Có ai giải thích hộ tui cái không???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này