1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Yêu Biển (bãi tắm 7):~`~` Cùng đón mùa hoa Loa Kèn, hoa trong biển, hoa của niềm tin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Em. Gặp lại E sau.
  2. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng! Trái đất hình gì Em? Gặp lại E sau
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chắc thàng chí Putkin nó chừa mình ra
    Tớ cãi nhau liên miên từ đầu năm tới giừ chưa xong..
    nhưng mà muốn khóc quá , ra bãi giữa rồi thì quên mất, chỉ có cười và cười
    Tố Nga: Mày làm nóng bầu nhiệt huyết bấy lâu bị lãnh cảm của tao rồi đấy biết chưa? Tao coi như chưa nghe thấy gì nhé, nhưng tao nhớ mãi cái ôm của mày với lời tự thú "yêu giờ khó". Tao cũng phải xin lỗi vì đã vào hùa với mày lúc say cafe. Khó là khó ở mình thôi, mở lòng mình ra thì sẽ thấy hạnh phúc hơn là điều tất nhiên. Cái gì cũng có giai đoạn của nó, có đi rồi có về. Tình yêu ko duyên số thì đường ai ai cứ đi. Tao thấy mày có tâm hồn nhân hậu, biết lắng nghe mọi người, nhưng biết kìm nén tâm tư và tất nhiên là 1 nguoi bạn gái chân thành rất đáng mến của tao. Mày cứ tĩnh lặng đi rồi bùng nổ với tao, chắc chắn tao còn gặp mày nhiều
    Em Hằng nhé, adua Tuổi còn trẻ buồn nhiều ko tốt cho nhan sắc Em quên là hai chị em hát với nhau cũng hợp chứ nhỉ ;)). Em như em trai chị thôi, chị mong muốn các em phải sống có ước mơ, nhiệt huyết vào.đến tầm như chị là cũng hao mòn đi ít nhiều đấy.
    Chúc hai chị em bình yên
    Anh ngumo: Ai cũng có lúc này lúc nọ, buồn vui lẫn lộn nhưng phải hát cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao chứ .
    Mộtthoáng, anhdangyeu vẫn tí toét vui vẻ nhỉ, thế có khi hay
    Anh Bia: gặp lại anh sau
    Onelove: cũng thế, nhưng sớm hơn. Gặp lại tối nay sau Theo em anh thì về ( sozi em gì nhé )
    Only và anh Nico: có tin rồi hả Chúc mừng
    CHúc cả nhà hạnh phúc và yên ổn trong tâm hồn

  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. Cái loại chỉ cần mỗi gái. Đi với hụi mình mà canh cánh mấy con chân dài. Nín đê. Lần sau, anh còn nhìn thấy nói kiểu này, đạp chết luôn. Aikido của chú chán lắm. Hôm nào đấu fát nhểy
    Đì nái mỳ: anh vẫn là anh như muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì em bối rối nên tâm sự có điều ko vui(lời 1 bài hát nào đấy mà anh đíu nhớ).
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đọc từ trang 1 đến trang cuối cái thì biết ngay
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Yêu cả nhà nhiều!!
    @ Ngân!!! Cuộc đời vẫn đẹp sao mà!! Cứ kệ nó thôi. Nó đến rồi nó sẽ đi mà. Nhưng mà nhanh nhanh quay lại hội nhé!!!
    Cố lên........ Cố lên........
  7. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng không hiểu gì cả :D
    Tối nay nhé!!! nhớ đấy!!
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 05/01/2007
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ.... Sướng nhờ.... !!!
    P/S : Vừa đi làm về. Mệt lòi pha. Đói dã họng. Chán thấy mẹ ...
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chúc cả nhà có 1 cuối tuần vui vẻ. Hờ hờ.
    Lôi 1 cái từ trang 3 lên nèo.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi vì hơi nhiều lời. Tôi có câu hỏi nhỏ thế này.
    Hội Biển của các bạn chơi với nhau vì sở thích yêu Biển, các bạn còn có dự định sẽ làm đẹp thêm cho Biển. Kế hoạch đã lên khung rồi. Vậy bây giờ các bạn có làm tiếp không?
    Tôi chỉ hỏi thế thôi. Nếu không phải bỏ quá nhé.
    Hội ngộ rồi chia ly. Ồ cuộc đời vẫn thế.
    Cố gắng lên vì Biển thân yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này