1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Yêu Biển (bãi tắm 7):~`~` Cùng đón mùa hoa Loa Kèn, hoa trong biển, hoa của niềm tin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Bác cần em lên phường xin cho bác một tờ ko [r23)[
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đêm đông lạnh lẽo...thấy đời bạc bẽo....
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bố cái thằng vừa ăn cướp vừa la làng, hợ hợ. Mịe.
    Up lên tý để đú với mấy nhà khác cái. Đìu hiu quá.
  4. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0

    Đồ Sơn mùa biển lạnh
    Lao Động số 8 Ngày 10/01/2007 Cập nhật: 9:30 PM, 09/01/2007
    Những công trình vi phạm cảnh quan đã bị giải toả.
    (LĐ) - Con cháu thường gọi cụ Đường là ?ongười lãng mạn cuối cùng của thế hệ 2X? ở Hải Phòng. Trước nhất là bởi những người sinh năm 1923 như cụ cựu thuyền trưởng tàu viễn dương bây giờ còn sống không nhiều.
    Sau đó tại vì cụ chỉ thích ra biển vào mùa đông- mùa biển lạnh! Năm nay cụ không đi lại được nữa vì bệnh xương cốt, song thằng cháu nội, chiều cụ, vẫn đưa cụ ra Đồ Sơn. Để cụ ?omột mình với biển?, nó vô tâm không để ý thấy cụ nhắm nghiền 2 mắt, vì trước mặt cụ không phải biển rộng, mà là một dãy nhà hàng xây dựng trái phép xấu xí, ngả nghiêng...
    Đồ Sơn ?oquán?
    Kiến trúc sư Pháp nổi tiếng Le Corbousier nói rằng: ?oĐiều tệ hại nhất của những công trình xây dựng xấu xí là không dễ dàng ?otẩy? nó đi được?. Mà suốt 7 cây số biển ?osơn thuỷ hữu tình? Đồ Sơn thì có vô khối ngôi nhà xấu xí. Đó là những khách sạn ?olâm nghiệp?, ?odu lịch?, được thiết kế từ những năm 70, không được tân trang từ khi ra đời, cũ rách như những cánh buồm bị bão.
    Đó là trùng trùng nhà hàng, quán xá mọc ra như nấm dưới mưa trong thời mở cửa, mang những cái tên mỹ miều của các loài hoa. Đâu đấy ở đó có những chủ quán nhìn du khách tỉnh xa bằng ánh mắt như lưỡi dao rút khỏi vỏ, có các cô gái ngúng nguẩy như những con chim chìa vôi, phục sức cám dỗ lộ liễu, áo xống mở phanh, chỉ mong thể hiện cho hết tinh thần hiếu khách! Bà T.T.A, vợ một quan chức ngoại giao cùng chồng đi nghỉ cuối tuần ở biển Đồ Sơn.
    Bà đòi được ở một phòng khách sạn có cửa sổ mở ra biển để tìm cảm giác yên tĩnh khi ngắm biển. Thế rồi ngay sáng đầu tiên cùng ông đứng bên cửa sổ, bà đã đỏ mặt vội đóng cửa lại: Trước mặt ông bà là một dãy dài ?onội y? đủ màu, đủ hình được phơi dăng dăng trong sân của các nhà hàng nằm trước mặt biển. Có phải vì thế mà mỗi lần ra Đồ Sơn gia đình anh Lê Thành Vinh (viện trưởng một viện kiến trúc Hà Nội) đều tìm nhà trọ trên lưng chừng núi? Ở dưới kia, biển Đồ Sơn bị bôi bẩn, bị nhớp nháp bởi vô số những nhà hàng mang tên các loài hoa ấy.
    Hàng đêm, họ đổ ra biển đủ thứ rác rưởi, khiến biển thở dài khi phải liếm láp những đống vỏ sò, vỏ tôm, nước rửa cá chết? Họ thoải mái ?obóc lột? biển, nhưng lại không chịu đóng đầy đủ thuế nhà nước. Họ thi nhau lấn chiếm biển chẳng cần biết là họ đang làm biển lở loét. Họ dựng lên giữa con người và biển một hàng rào những công trình luôm nhuôm, lè phè bằng đủ thứ nhựa, gỗ thông, tre, nứa, ximăng, giấy báo, vải bạt? Họ làm át cả tiếng biển bởi tiếng chửi bới, đánh nhau trong những cố gắng triền miên lôi kéo ?oquý khách? về mình.
    Họ là ai, chủ nhân của những nhà hàng quán ăn ấy? Đại đa số họ là dân bản địa được các ?ochủ đất? - những công ty nhà nước, các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, chính quyền từ trung ương đến địa phương - cho thuê trái phép, không đúng mục đích sử dụng, mặt bằng kinh doanh.
    Mùa ?odọn? biển
    Một điểm giải toả đã được cải tạo thành công viên.
    Nhiều người đánh giá diện mạo Đồ Sơn là tác phẩm của một nhà quy hoạch bất tài và hết cảm hứng. Thực ra Đồ Sơn chưa bao giờ được quy hoạch hoàn chỉnh. Quy hoạch ở đây được ?orơi tự do?. Cả Đồ Sơn có 3 khu. Gần đây, chính quyền Hải Phòng mới thuê Bộ Xây dựng làm quy hoạch khu 2, tư vấn nước ngoài quy hoạch khu 1, khu 3.
    Trong ngày mở màn Mùa du lịch biển Đồ Sơn 2006, ông Trịnh Quang Sử - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng nói với các nhà báo rằng: Muốn ?orửa mặt? cho du lịch Đồ Sơn tươi tỉnh lên thì phải tẩy sạch những vết bẩn. Và ngày 18.7.2006, TP. Hải Phòng ra thông báo ?osắp xếp, giải toả các điểm kinh doanh, dịch vụ các công trình xây dựng không đúng quy hoạch tại khu du lịch Đồ Sơn?, thời hạn trước ngày 30.9.2006. Thế là tới tấp hàng đống đơn thư kêu ca, khiếu kiện từ những nhà hàng gửi đi bốn phương. Người ta đưa ra những giấy chứng nhận gia đình chính sách, khế ước vay nợ ngân hàng, bằng chứng lịch sử để lại để ?ogiữ đất bám biển? cho mục tiêu? bán quán!
    ?oTướng? chỉ huy ngoài ?omặt trận? giải toả Đồ Sơn là Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - ông Trần Văn Hiếu. ?oPhó tướng? của ông: Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn - ông Lê Khắc Nam. Nhìn thấy ông Hiếu lụi hụi trong bóng biển chiều, ít ai nghĩ rằng con người nhỏ bé này lại ?orắn? thế trong việc theo đuổi mục tiêu được ban lãnh đạo TP vạch ra. Ông vừa uốn lượn vừa không đi chệch đường ray. Cũng may, ông phó chủ tịch được sự ủng hộ mạnh của Công an TP, Liên đoàn Lao động TP (những nơi gương mẫu nhanh chóng dỡ bỏ 100% các điểm thuộc diện giải toả trong đất của mình).
    Song phải nói rằng người dân Đồ Sơn sáng suốt, biết điều! Dần dần họ cũng nhìn thấy một Đồ Sơn đẹp, sạch sẽ cũng đáng để họ hy sinh cái quán con con của mình. 56 cái ?ocon con? ấy đã được giải toả trong đợt đầu tiên. Lập tức vườn hoa cây cảnh, công trình công cộng, không gian thoáng đãng được vào ?olấp chỗ?, làm sướng mắt người ngắm biển.
    Đợt giải toả thứ hai nhằm vào 31 điểm của 9 đơn vị, đã ?otốn? rất nhiều cuộc họp, những cuộc đấu tranh pháp lý, các cuộc vận động lòng dân. Rồi người ta cũng bắt đầu lục tục dỡ bỏ. Tuy nhiên, lần này ở đây có chỗ đất ?orắn? hơn nhiều. Chúng nằm trong quyền quản lý của 2 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Đồ Sơn - Cty khách sạn du lịch Đồ Sơn (Tổng cục Du lịch) và Nhà khách Bộ Quốc phòng (thuộc Cục Quản lý hành chính Bộ tổng Tham mưu). Cty khách sạn du lịch Đồ Sơn có 9 điểm phải tháo dỡ, song giám đốc vẫn lần khân.
    Lý do: Cần có sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch! Cùng lý do cần sự chỉ đạo của cấp trên là Nhà khách Bộ Quốc phòng. Nhà khách cho tư nhân thuê 8 điểm kinh doanh không nằm trong diện tích không đúng mục đích sử dụng, không có giấy phép xây dựng, không hợp quy hoạch, không đầy đủ thuế nhà nước (theo kết luận của Thanh tra Hải Phòng). Trong công văn gửi Bộ tổng Tham mưu ký ngày 29.12.2006, TP.Hải Phòng đề nghị bộ chỉ đạo Nhà khách Bộ Quốc phòng giải toả 8 điểm nói trên để TP làm công viên, trồng cây xanh.
    Đồ Sơn đang ?odọn mình? để biển Đồ Sơn đẹp lên từng ngày. Du khách sẽ đến Đồ Sơn để ngắm đảo Dáu hoang sơ, kiêu kỳ đang mỉm cười trong màn sương trong trẻo sớm mai và người lữ hành mệt mỏi có thể dễ dàng thả tâm hồn như con sóng ngoan ngoãn đập cùng nhịp biển. Đó là xu thế tất yếu hợp với lòng dân.
    Mọi sự ?ocố thủ? quyền lợi nhỏ bé của mình, cản trở sự phát triển của quy luật đều vô ích. Và nguy hại hơn - tạo nên hình ảnh không đẹp về mình trong con mắt của người dân Đồ Sơn. Họ nghĩ gì về những cái quán lạc lõng, ngoan cố bám vào bờ biển như những con hà bám vào tảng đá ấy? Xin ai đó đừng lạm dụng danh tiếng, uy tín vào những tính toán cá nhân.
    Được _bienyeu_ sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 24/01/2007
  5. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào bác Sát Thủ bố trí vụ biển Nam Định nhỉ? Đi cho đủ các biển phía bắc nèo
  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vợ chồng bác Nikô sắp sinh Hoàng tử Biển !!!
  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    @ Cúc Trường Sinh 1310 !
    Trùng lặp nhỉ, nick của bạn được lập trùng với ngày sinh của mình, còn sign giống cái tit của mình.
    @ Biển Yêu: pót j đấy mày, dài quá, cuối tuần kể lại tao nghe nhé, tao lười đọc.
    @ Anh bô: lâu không gặp bác, lâu không đau bụng vì cười
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hớ hớ. Có sinh thì cố gắng đặt tên con có chữ Hải nhé. Hợ hợ
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0

  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chợ biển
    Chợ biển bên sóng quấn chân
    Mắt con tôm biển sáng dần ban mai.

    Ta là con của làng chài
    Về đây chợ biển dông dài gió khơi.

    Vẩy cá lẫn với lưới phơi
    Con cua, con ốc hát lời đại dương.

    Bao năm siêu thị phố phường
    Sớm nay ra chợ mà thương quê nhà.

    Như con thuyền biển phương xa
    Long đong chài lưới cùng hà bán thân.

    Nhìn đôi sam, chợt tần ngần,
    Không còn chợ biển, xa dần quê hương.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này