1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Yêu Biển (bãi tắm 7):~`~` Cùng đón mùa hoa Loa Kèn, hoa trong biển, hoa của niềm tin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HặĂ hặĂ, cĂi loỏĂi tỏằ't mÊ rỏằ cại nhặ chú thơ cặỏằ>p, fĂ 'c cĂi gơ ngoài tỏằ cặỏằ>p, tỏằ phĂ chưnh bỏÊn thÂn. HĂ hĂ
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hư..hư....còn gơ 'Âu mà phĂ....
  3. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    úi zời, muốn làm cướp biển tức là phải chấp nhận cả cái chết trên biển, chết thảm thương bị cá rỉa, thân xác tơi tả, chả ai nhận được ra, eo ơi ....
    Có ai đi biển mùa đông mí em ko ? em đi Hạ Long, ở nhà oải quá
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Em đi mới ...
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Trên ng mày còn mỗi cái kính để phá, thế mới đau
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Biển
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng chồm lên lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
    Chả thế biển già đi vì bao năm trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người thiết tha
    Yêu đất suốt đời sôi động
    Ai đã hiểu hết tình biển rộng ?
    Ai đã đo được lòng biển sâu ?
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình anh như đất đấy thôi
    Đất
    Hoàng Trung Thông
    Em là biển thì anh xin là đất
    Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình
    Đất dịu hiền ôm chặt lòng biển xanh
    Biển sâu thẳm mênh mông - đất lẽ nào chẳng biết
    Biển trăn trở buồn vui gào thét
    Có nghe chăng lòng đất âm vang
    Đã nhiều khi lòng đất bâng khuâng
    Bỗng sụt xuống nhường thêm cho biển đất
    Suốt năm tháng mạch ngầm tuôn chảy
    Đất góp thêm tình biển luôn vơi đầy
    Đất âm thầm nghe lòng biển reo vui
    Tiếng sóng vỗ biết trái tim mình đập
    Có bao nhiêu nước đất dồn về ôm ấp
    Cho biển mênh mông, cho biển mặn mà
    Trách chi nhiều hỡi em biết bao la
    Đất im lặng - không vô tình đâu nhé
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chúc cả nhà Biển 1 tuần mới vui vẻ
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mạng chán òm, ko vào nhà mình đc. Mãi h mới đc. hhuhu
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chắc hội biển sắp tới chỉ còn là kỷ niệm....thấy chẳng còn ai...mỗi mình với lão ngủ mơ....tởm....
    Kệ đi....toàn lời lẽ bóng bẩy...yêu nhất hội biển, hội gắn bó nhất...hay ấm áp yêu thương, .....toàn là ánh trăng lừa dối...hay chỉ là một chút thoảng qua trong thế giới ảo...Cuộc sống ngoài kia mới là thực....
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ...và năm mới đừng vào đây nữa nhé...mình cũng chẳng muốn vào đây nữa....chả còn gì....chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp...tạm biệt năm cũ.... tạm biệt ngày xưa yêu dấu....
    P/S: Là một người gắn bó với hội biển, nhìn cảnh hội biển thấy buồn thật...thui mình lượn đây....đi lang thang và tìm sự yêu thương ấm áp ở chỗ khác.....nơi đây giờ quá hoang tàn và lạnh lẽo.....
    Tạm biệt....bibi....
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bác satthủ dạo này cứ hâm hâm thế nào ấy nhỉ ! Keke !
    E nghe kể về hội Biển lày nâu nâu rồi nhưng hnay mới có dịp vào thăm ạ !
    E thì ứ thích biển mùa hè,đông bở xừ ! Biển mùa Đông e thấy hay hơn ạ !
    Mà bác ngủ mở (mắt) chỗ nào cũng thấy mặt nhỉ !!!
    Khiếp !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này