1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Yêu Biển (bãi tắm 7):~`~` Cùng đón mùa hoa Loa Kèn, hoa trong biển, hoa của niềm tin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    SÁNG THỨ 7 (ĐI TÀU) NÀY NHIỀU KHẢ NĂNG SẼ ĐI HP ĂN VÀ CHÚC TẾT (2 XUẤT).. RA BIỂN GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ĐÊ!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chịu chít. đang fải làm thủ môn, gác gôn đến hết giêng
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà yêu!
    Tớ cai vào nét rồi. Thời gian gần đây không vào net tớ cũng không thấy nhớ, mà mỗi khi vào cũng không quen tay quen bàn phím gõ mấy cái đường link cũ nữa. Tớ chỉ thấy nhớ mọi người nhà mình thôi. Tớ nhớ lắm cơ, thật đấy. Đúng là Biển chỉ là cái cớ, Hội yêu Biển chỉ là cái danh. Tình bạn của chúng ta mới là thật. Tớ nhớ ngày đầu tớ gặp mọi người đúng vào sinh nhật của tớ 2 năm trước, rồi những buổi lang thang cùng bạn suốt những buổi chiều cuối thu, những sớm những tối nắm tay nhau bên Biển, những tâm sự chia cho nhau như những người bạn thân từ thuở thiếu thời. Lúc hạnh phúc, khi buồn, khi mệt mỏi bởi bon chen, tớ thấy hạnh phúc khi được nghe thấy mọi người cười, vì tớ cũng phải cười đến méo cả mồm vì mọi người đấy chứ.
    Biển cũng chứng kiến tình yêu thương của vợ chồng tớ. Có lẽ Biển vui và Biển chắc không ghen khi biết rằng vợ chồng tớ vẫn yêu Biển như yêu nhau vậy!
    Đã đến lúc tớ trở về với Biển, với gia đình riêng của tớ rồi. Không biết tớ có gặp được mọi người trước khi về? Cảm ơn mọi người đã cho tớ nhiều hơn 1 tình yêu thương, nhiều hơn một sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ. Vợ chồng tớ luôn chờ đón mọi người nhà mình về với Biển!
    Thân!
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ys. Có thể, 1 hum nào đó, chúng ta nên tập hợp cái nhỉ.
  5. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi ! Tao loay hoay gọi cho mày suốt sáng mà ko được, YM của chỗ tao đang bị lỗi Mai mày về rồi, muốn đi lang thang mí mày quá, từ h đến chiều mày rảnh gọi cho tao nhé, tao qua chỗ mày lang thang, ko bít đến bao h tao mí gặp lại mày.
  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    BỐ KHỈ !!!!!!!!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình biết sẽ có ngáy nó chỉ là kỉ niệm đối với mình thôi. Còn nhớ cái lần đầu tiên bước chân vào một nơi mình vẫn yêu thích vần hằng mơ ước để từ đây chắp cánh cho những hoài bão dù là nhỏ nhoi thôi nhưng mình vẫn vui đến lạ. Những lần hẹn hò, những tiếng cười như xé tan cả khoảng không gian rộng lớn.............những lần đi bộ rất lâu mà chẳng thấy mỏi chân, cả những khi chia tay nhau ra về mà lòng cứ bị rịn hệt như những đôi tình nhân thuở đầu đang bắt gặp trong nhau 1 tình yêu thương nồng cháy. Xa rồi những buổi hẹn hò như thế, ai cũng bận công việc - công việc ngoài xã hội, việc riêng gia đình nó cứ cuốn lấy chúng ta, đeo bám dai dẳng hệt như con đỉa khiến con người ta sợ chẳng muốn nhìn vào nhưng vẫn phải nghĩ tới để chấp nhận thực tại - thực tại mà khoảng cách nó sao mong manh đến thế?
    Gặp nhau chỉ trong giây lát thôi mình đã lại phải xa rồi ! Sóng cứ trôi về nơi cuối trời, mình biết tìm nó ở đâu trong ngàn con sóng ấy?biết tìm lại ở đâu cái cảm giác như ngày xưa?ngày mà trái tim mình chưa bị chai sạn đi , chưa vô tâm vô cảm trước bất kì sự vật sự việc gì. Giờ chỉ nghĩ sao kiếm được nhiều tiền nuôi thân để không phụ thuộc vào mẹ nữa - phải nỗ lực, phải cố gắng thôi !
    Có con đường nào rộng mở cho 1 lối đi riêng?
    Làm sao để tan ra?
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa Biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ

  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc 2 vợ chồng Only- Nico đã lên xe về Hp, muốn lấn ná lại đến khi họ lên xe nhưng mấy chú cảnh sát bên đường cứ dòm cái xe của mình nên đành phải về trước.
    Dạo này mọi người có xu hướng hoài niệm về Biển nhỉ ?
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Với kiểu thời tiết lúc nắng, lúc mưa như thế này mà đi dạo trên bãi biển thì phải tuyệt biết mấy!
    Thiết kế một chuyến đi anh/em ơi????
    Đầu xuân người ta đi chùa cầu may thì ta đi biển dạo chơi cũng được chứ sao.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    đi về đăng ký chạy Babể đi, thời tiết lúc nắng lúc mưa đi thuyền trên Bể thì tuyệt biết mấy . Để yên cho nhà Biển người ta nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này