1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Yêu Biển (bãi tắm 7):~`~` Cùng đón mùa hoa Loa Kèn, hoa trong biển, hoa của niềm tin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi quen_de_nho, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mình nhớ Biển
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3, sắp đến sn Pk và anh Sathu.
    Hôm trước Hằng nhắn tin bảo " sắp đến sn Pk và St rồi đấy chị " uh, có lẽ mình nhớ sn của 2 người nhất, năm trước làm sn chung cho 2 người, em SS bảo lên tầng 4 của Flagon cho thoáng . Mình nhớ rất rõ hôm đó, trời mưa, mờ mờ tối, cái bàn bên cạnh còn có một đôi- họ phải bỏ đi vì bị soi kinh quá , mặt của mọi người ai cũng dính đầy kem, em Hằng còn tặng cho anh Sathu một hình tự thêu rất đẹp nữa ( thế mà sn mình nó lười chẳng thêu tặng gì cả, bi h mí nhớ ra cô em bít thêu đồ, ko đã đòi roài ).. .....
  3. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thích đi cả Ba Bể và cũng thích cả đi Biển nữa cơ!
    Tham thế đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    hơ , thế năm nay có Sn chung nữa không ? ^^
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hi`, nhanh nhỉ, thế mà đã một năm rùi đấy. Mình già hơn một tuổi. Hí......
    Năm nay vẫn Flagon nhé. :D
    Tối chủ nhật 20h chủ nhật 11/3 ở Flagon nhé.
    Trân trọng kính mời anh chị em hội biển đến dự nhé !

    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 06/03/2007
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ok đã nhận
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tình biển
    Biển hôm nay buồn lắm phải không em?
    Một mình anh lang thang trên bờ cát
    Nhìn con sóng vỗ về và khẽ hát
    lời hát buồn cho một thuở yêu thương.
    Em yêu biển như lòng anh yêu biển
    Yêu hoàng hôn đi xuống giữa hư không
    yêu biển cả mặn nồng trong dịu ngọt
    yêu đắm say hơi thở của Đại Dương.
    Anh yêu biển như lòng em yêu biển
    yêu khẽ thôi! _ không sợ biển giận hờn
    cho trọn đời của một kiếp yêu đương
    Để con sóng một thời ôm ấp mãi.
    Biển hôm nay buồn lắm thật em ơi
    Anh xa xăm nhìn cuối tận chân trời
    Anh yêu biển để rồi xa biển
    Xa hôm nay đến trọn cả cuộc đời ......
    Cuối tuần ra biển đi bà con ơi......Thèm biển mùa đông quá.....
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá !
    Sathu dạo nì tham quá !
    cuối tuần rủ mọi người đi Sn
    cuối tuần rủ hội " lễ chùa" đi lễ chùa
    cuối tuần rủ hội Biển đi Biển
    cuối cùng chắc lại...ốm rồi anh ơi !
    Được _bienyeu_ sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 07/03/2007
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đang ốm mà em....Mấy hôm ốm buồn quá....nên muốn đi chơi tí..hihi....
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Lang thang trên net, vô tình đọc được bài viết về biển. Post lên cho mọi người cùng đọc.
    Biển - tình yêu của tôi
    (Kelangthang_timbien''s Blog) -- 2 người con trai đến với cuộc đời tôi từ biển. Nếu một người cho tôi thấy hoàng hôn trên biển rất đẹp thì người kia cho tôi niềm tin một tương lai tươi sáng khi ngắm bình minh trên biển.
    Biển! chỉ một từ hàm chứa đựng trong nó cả thế giới bao la vô tận. Tôi yêu biển, yêu cà vị mặn mòi của nước biển, yêu cả cái lạnh buốt từng hồi khi gió biển ập vào mặt, yêu cả từng loài sinh vật được biển ấp ôm, yêu từng cánh chim trắng là là trên mặt biển, và . . . yêu cả một người đã có những ngày nô đùa trên biển cùng tôi.
    "Tôi yêu biển nhiều mà biển có biết đâu vô tâm và lạnh lùng như một người xa khuất. Ngỡ anh hiện hữu, mà không ôm ấp được, ngỡ thật gần bên mà không thể với tới tay".
    Biển trong tôi là tình yêu, là nguồn sống, là nỗi phân vân lựa chọn giữa đôi bờ, là sự khát khao vượt đại dương trở về miền đất ấy. Miền đất ngoài khơi xa đã cho tôi nhựng giây phút an bình. Với tôi, biển là kỉ niệm, và nhiều hơn thế nữa.
    Biển trong tôi là một sự chọn lựa đau đớn. Hai người con trai đến với cuộc đời tôi, trao cho tôi hơi thở của bình yên, nhưng đều xuất phát từ biển. Nếu một người cho tôi thấy hoàng hôn trên biển đẹp thế nào thì người kia cho tôi niềm tin một tương lai tươi sáng khi ngắm bình minh trên biển. Hoàng hôn và bình minh, tất cả đều đẹp, đều huyễn hoặc và mơ ảo, để tôi mãi mãi mang trong tim một sự tiếc nuối khôn cùng...
    "Tình là ảo, như suốt đời ảo vọng
    Tình khôn cùng, chia sẻ biết đâu hơn
    Tình chia đôi là không còn nguyên vẹn
    Tình lỡ làng có trách cũng vậy thôi"
    Giờ đây, trong tôi luôn mang một mối sầu cảm. Không hẳn là đau đớn vì cuộc tình vụt mất, cũng không hẳn là tiếc nuối tình cũ phôi pha. Chỉ đơn giản vì tôi là người mang nhiều dòng tâm sự sâu cay. Có lẽ vì đời quá bon chen lợi danh mà tôi thì không muốn là một kẻ luôn bị lấy cắp mất lòng tin. Nhưng dù sao thì tình yêu biển vẫn còn đó, vẫn mãi ngự trị trong tôi như một thứ tình cảm thiêng liêng cao qúy không bao giờ xóa nhòa được.
    "Biển ơi, nếu ngươi có nghe hồn ta vẫy gọi hãy để một lần ta thốt lên tiếng "ta yêu mi""
    (Kelangthang_timbien''s Blog)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này