1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hông đồng ý câu này
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    nài nài, định chia rẽ àh, còn lâu nhé, xấu tính thế
    Lại nói đến sách em mới nhớ, hôm trước thấy anh Sathu bảo chủ nhật này đến nhà Only ăn tết, em về đến nhà là ôm quyển truyện của chị Spica, cố gắng đọc xong để chủ nhật còn mượn cuốn khác, nhưng mờ hôm qua online với anh Lebang và Only hỏi chuyện tết thế nào, lebang thì chối bay chối biến bảo ko cho đến nhà Only ăn tết lại còn bảo '' em đến nhà Sathu mà ăn tết ''==> chán chưa, Only thì bảo ko biết nấu, mọi người cho ăn món gì biết món ấy ==> như thế này thì tính sao đây?
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tặng chị Spica bài nầy !
    HAI SẮC HOA TIGÔN _TTKH
    một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    nhặt cánh ho rơi chẳng thấy buồn
    nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    tôi chờ người đến với yêu thương
    người ấy thường hay ngắm lạ lùng
    dải đường xa vút bóng chiều phong
    và phương trời thẳm mờ sương khói
    tay vít dây hoa trắng chạnh lòng .
    người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    thở daì trong mỗi lúc tôi vui
    bảo rằng : " hoa dáng như tim vỡ
    anh sợ tình ta cũng thế thôi ".
    thuở đó , nào tôi có biết gì
    cánh hoa tan tác của sinh ly
    cho nên cười đáp : " màu hoa trắng
    là chút lòng trong , chẳng biến suy ".
    đâu biết lần đi một lỡ làng
    dưới trời đau khổ chết yêu đương
    người xa xăm quá ! tôi buồn lăm
    trong một ngày vui pháo nhuộm đường ...
    từ đấy thu rồi ,thu, lại thu
    lòng tôi còn giá đến bao giờ ?
    chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    người ấy , cho nên vẫn hững hờ.
    tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    ái ân lạnh lẽo của chồng tôi ,
    mà từng thu chết , từng thu chết
    vẫn giấu trong tim bóng " một người "
    buồn quá ! hôm nay xem tiểu thuyết
    thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    và đỏ như màu máu thắm pha !
    tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    một mùa thu trước rất xa xôi ...
    đến nay tôi hiểu thì tôi đã ,
    làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !
    tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    chiều thu , hoa đỏ rụng , chiều thu
    gió về lạnh lẽo chân mây vắng ,
    người ấy sang sông đứng ngóng đò
    nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    trời ơi ! người ấy có buồn không ?
    có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ
    tựa trái tim phai , tựa máu hồng ?
    He he , hum trước bảo đọc mà chỉ đọc có 1 nửa , hum nay post đền chị Spica nhé
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hu hu , cháu nó chuẩn bị thi 2 đợt nữa ( 7,8 /1 và 14/1 ) nên papa và mama đang nghĩ .... cho ở nhà
    mừa cháu nó mà lên đó là các pác các chú phải chăm sóc cháu nó chứ cháu nó còn đi học... nên nghèo lắm ạ !
  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Ragnarok bên box vật lí hả lmh
  6. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ không đi làm, tranh thủ hôm nay
    Chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc trong năm 2006!
    Được hai_nt sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 30/12/2005
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì hì.. anh trở lại rồi hả, phải như thế chứ, thỉnh thoảng vào đây bon chen với bọn em cho nó..... trẻ ra
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cháu cứ lên học thi đê, bác chăm sóc cho. Thích ăn gì thì chiều. Mà, đặc biệt hơn, nếu thấy rét thì sẽ được ... ấm ngay. Hợ hợ.
  9. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Ông Ngủ mơ nì , vụ Lạng Sơn hoãn à .,.
    chán quá , tôi cứ đinh ninh hội đi Lũng Cú sẽ đi vào hôm 31/12 . Chuẩn bị hết roài , hoá ra 10h hôm nay , bọn nó khởi hành mịa nó roài . Chán thía ,
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ai thế nhỉ tò mò quá nhỉ...hê..hê....!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này