1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Choáng quá cơ, 99 trang roài, bà con vừa vưà fai fải thôi, đọc toét hết fa ra roài. hợ hợ. Nào, off núi ko nhểy????
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    anh Ngumo bùn cười thật nhỉ ? tường thuật buổi off là sở trường của SS tự dưng anh lại nhầm sang em làm SS dỗi rồi kia kìa, mau xin lỗi em nó đi
    mà đến khi ngồi ăn lẩu em mới đến nhỉ, để chị kể đoạn trước đó cho em nghe rồi em tường thuật lại cho mọi người nhé!
    ngày 1/1/2006 hội Biển dự định tập trung tại nhà Only tự tay làm món lẩu hoành tráng
    12h30 chị nhận được tin của Lebang và ngumo '' đến ngay đi, Only đi chợ rùi '' quái lạ ko biết ăn món gì mà đi chợ sớm thế, làm sớm thế này có mà bốc hết àh- là chị nghĩ thế
    Khoảng 3h chị và anh Sathu hạ cánh an toàn tại ngôi nhà có cổng màu xanh, ngó vào trong im lìm chỉ thấy bé Châm- em gái Only ra mở cổng ( hình như là đã kịp vào đánh thức lebang và ngumo). Vào đến nhà, đập vào mắt đầu tiên là lebang trong tư thế....hihi... hỏi mọi người thì biết, ngumo vẫn còn chui chăn nói vọng ra '' lần sau đến thì nhẹ nhàng thôi nhé, mất cả giấc ngủ- tức ko cơ chứ, gọi chị đến từ 12h30 thế mà... thế này đây. Xong khoản chào mời, hơ quên chỉ chào thôi chứ ko mời, đến màn hỏi, Ngumo khoe đón Libra từ sáng, 8h đã bị em í dựng dậy- hôm trước tranh việc đón Libra với em còn gì, mà em Libra này cũng ghê thật đã bảo anh Ngumo đón rùi thế mà online với chị vẫn kêu '' em đi lang thang rồi chiều gặp mọi người, em có biết anh nào trong hội Biển đâu''- nhớ lấy, lần sau bị bỏ rơi đừng có mà kêu chị nhé tìm khắp nhà vẫn ko thấy em í, hỏi lebang và ngumo cũng chẳng ai hay,.....
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    oé , mới từ trưa mà giờ đã lên trang 99 ( bà SS và ông anh sign tán tỉnh nhau sợ quá !)
    chẹp , bùn ngủ !
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    lebang, ngumo, sathukovotinh và chị ngồi chiến đấu với nửa quả dưa hấu to bự do Puskin mang đến và quýt nhỏ nhưng ngọt lịm mà chị với anh sathu đã phải tha từ tận chợ PK đang mải mê chinh chiến thì anhdtdk đến, một lát sau là chị Spica ( chị còn nhớ mãi vẻ mặt anh sathu khi rủ chị đi đón chị Spica.... miệng thì bảo đi nhưng mắt thì nói '' ngồi yên đấy, đi theo oánh chít...)
    Lúc này hội Biển đã có 6 nhân, bắt đầu bàn về vụ lẩu, ngumo đề xuất ý kiến đi ăn lẩu ở Phùng Hưng, nghe thấy đi ra ngoài ăn lẩu chị nhìn quanh xem mọi thứ mà Only đi chợ về để đâu, tìm mãi... tìm mãi chẳng thấy gì ngoài mấy cái rổ trống trơn, lúc này mới lòi đuôi nói dối '' Only đi làm từ chiều, làm gì có ai đi chợ ... Bàn tới bạn lui, cuối cùng cả hội quyết định ra PH ăn lẩu, chắc chắn là ko ngon bằng lẩu tự làm đâu nhưng được cái đỡ tốn ...nước rửa bát....
    Một nhân vật mới ngấp nghé ngoài cửa... Libra đấy, cô nàng vừ từ quán nét về, cơ mà thấy hội biển bị sóng đánh dạt xuống trang 3 cũng ko thèm lôi nó lên==> đáng đánh đòn thật . màn tranh cướp... ghế bắt đầu, 7 người mà có 6 cái ghế.. ai sẽ đứng đây, tất nhiên ko phải chị, chị Spica hay Libra rùi. Sathu bất đắc dĩ nhường ghế cho Libra sau đó thì ra sức chờ thời cơ đi tranh ghế cưa lebang và ngumo, anhdtdk bé nhất nên được tha., nhưng ... thật ko may cho anh Sathu, ai cũng giữ chặt ghế của mình... chấp nhận số phận
    Có tiếng xe máy ngoài cưat, Only về, lebang đứng lên, cơ hội lớn cho anh Sathu và tất nhiên là ko thể bỏ qua cơ hội cả ngày mới thấy, sathu đã một mình chiếm được ghế của lebang. Sau đó chủ nhà ăn tiệc đứng còn khách ăn tiệc ngồi tiếp tục chiến đấu., lúc này đã có thêm một quả khế, một quả cam ( ko rõ nguồn gốc ) và quà Hải Phòng của Libra mua ở .. HN nhường nhau mãi cuối cùng cũng xử lý xong... lên đường ra quán lẩu
    Nước vừa kịp sôi thì em đến ( ko biết con bé sinh vào giờ nào) bi h thì em tường thuật đi nhé, nhớ là ko được bỏ qua cái vụ em tranh nhanh như thế nào đâu đây .
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái cãi nhanh, em vẫn còn nhớ anh phải chịu phạt đấy, vào lúc nào cũng được 1 câu '' up'' chịu phạt xong rồi trốn luôn đấy, bi h hội biển đông rồi anh đưa đầu ra chịu phạt đi
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
  7. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    sign << người mới sẽ cố gắng up liên tục liên tục.
    Đừng nói tui tán tỉnh SS nhé.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhắc gì đến em cả
  9. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    chít, ngày đầu ra mắt muốn hội được up liên tục.
    ko biết SS là ai ?? ai biết chỉ dùm
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ặc , em ngất đơi , 100 trang rùi , anh Sign có online ở YM thì add nick của em vào nhé : nttminh87 , rồi anh sẽ được biết em là ai , hà hà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này