1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bức ảnh nữa chụp ở Nha Trang.
    Bức này có tên là Blue only
    Chụp được ít hình quá! Nếu đi một mình sẽ có nhiều thời gian để chụp hơn
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi cách biển gần 60 Km nhưng từ nhỏ cho đến hết năm lớp 12 chưa một lần được biết đến biển, biển chỉ đến với tôi qua những trang sách. Ngày đó biển với tôi đẹp vô cùng, biển là vùng nước mênh mông ko thấy bến bờ, có bãi cát trắng trải dài thoai thoải, nước biển xanh mát, trong veo.., và tôi luôn mơ ước một ngày được nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên biển.
    Năm thứ 2 ĐH, lần đầu tiên tôi được ra biển, đó là một chuyến thực tập dài đi khám phá bờ biẻn QN - HP, háo hức được trông thấy biển nhưng ra đến bờ biển Đồ Sơn tôi đã thốt lên '' Biển đây sao ? '' nó khác xa với những gì tôi nghĩ, chẳng có bãi cái trắng trải dài, ko có nước biển xanh mát, trong veo, điều duy nhất giống với tưởng tượng là sự bao la nhìn ngút tầm mắt và những con sóng chúng làm tôi thấy thích thấy yêu biển hơn.
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta bên nhau
    Chả biết viết gì thấy bị trôi xuống trang 2 nên vào thả hồn một chút để kéo nó lên vậy ....
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi cách biển gần 60 Km nhưng từ nhỏ cho đến hết năm lớp 12 chưa một lần được biết đến biển, biển chỉ đến với tôi qua những trang sách. Ngày đó biển với tôi đẹp vô cùng, biển là vùng nước mênh mông ko thấy bến bờ, có bãi cát trắng trải dài thoai thoải, nước biển xanh mát, trong veo.., và tôi luôn mơ ước một ngày được nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên biển.
    Năm thứ 2 ĐH, lần đầu tiên tôi được ra biển, đó là một chuyến thực tập dài đi khám phá bờ biẻn QN - HP, háo hức được trông thấy biển nhưng ra đến bờ biển Đồ Sơn tôi đã thốt lên '' Biển đây sao ? '' nó khác xa với những gì tôi nghĩ, chẳng có bãi cái trắng trải dài, ko có nước biển xanh mát, trong veo, điều duy nhất giống với tưởng tượng là sự bao la nhìn ngút tầm mắt và những con sóng chúng làm tôi thấy thích thấy yêu biển hơn.
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta bên nhau
    Chả biết viết gì thấy bị trôi xuống trang 2 nên vào thả hồn một chút để kéo nó lên vậy ....
  4. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào thấy chủ đề về biển bị chìm tuốt tận trang sau!! Phải cho lên để mọi người còn biết chứ!! Tuần trcs em đi biển nhưng đến nơi lại hết pin mới cú! Chủ nhật tuần này fục thù!! Hy vọng có ảnh biển để post lên cùng mọi người!! Cho bằng anh bằng em mà!!!
    Chúc hội yêu biển ngủ ngon!!!
  5. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào thấy chủ đề về biển bị chìm tuốt tận trang sau!! Phải cho lên để mọi người còn biết chứ!! Tuần trcs em đi biển nhưng đến nơi lại hết pin mới cú! Chủ nhật tuần này fục thù!! Hy vọng có ảnh biển để post lên cùng mọi người!! Cho bằng anh bằng em mà!!!
    Chúc hội yêu biển ngủ ngon!!!
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái ảnh của bạn phannams đẹp quá. Tớ vote cho bức ảnh đấy 5* .
    Quê tớ ở Cửa Lò, hè này thi xong mà có dịp về thăm biển quê thì sẽ gắng chụp ảnh cho mọi người cùng xem. Biển Cửa Lò xanh và mát lắm
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái ảnh của bạn phannams đẹp quá. Tớ vote cho bức ảnh đấy 5* .
    Quê tớ ở Cửa Lò, hè này thi xong mà có dịp về thăm biển quê thì sẽ gắng chụp ảnh cho mọi người cùng xem. Biển Cửa Lò xanh và mát lắm
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Lặn nhanh quá !
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Lặn nhanh quá !
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hi, cho tớ tham gia SEA''s Club với nha.
    Tên: Chie (cứ gọi tớ như thế đê)
    DOB: 198X
    Nick YM: girl_phu_thuy
    Tớ ở Hà Nội
    Còn gì nữa không nhỉ? À, vì sao tớ iu biển nhỉ? Tớ rất thích đi chân trần trên biển, cái cảm giác đi chân đất trên cát thích cực kỳ. Tớ thích nhẩy sóng, xây lâu đài cát, ngắm bình minh trên biển (1 mình thôi).
    À, còn nữa, tớ ước sau này sẽ được đi dạo trên biển cùng với người mình yêu!
    Tớ chẳng hiểu sao nhưng khi đứng trước biển, tớ thấy mình bé tí teo, thấy chới với, và...alone kinh khủng. Ơ nhưng mà tớ lại thích thế
    @ Mrs Sea: hôm nào ọp ẹp đi. Đi 2 ngày 1 đêm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này